1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp e nhiệt tình các bác ui!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bluestory, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Giúp e nhiệt tình các bác ui!

    em ko rõ vấn đề này.Xin các bác giúp.
    E ko rõ là có ông mang tên Đội Quyên là tên thật hay là bí danh jì jì đó.Ông này hoạt động trong tỏ chúc "Hội Đông Du quang phục họi''''''''''''''''đã
    t­­ừng giúp cụ Phan bội châu về tái chính để mua vũ khí đánh pháp,để xuất dương hoạt động cách mạng.
    E muốn nhờ các bác tìm giúp e tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.Rất cảm ơn!!!
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Lê Quyên (1859-1917)
    Ông sinh năm 1859 tại làng Yên Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông sống bằng nghề thợ rèn và có làm thêm một ít ruộng. Bản thân ông là một thợ rèn giỏi. Sớm có tinh thần yêu nước, năm 1883 Lê Quyên đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Lê Ninh ở Trung Lễ. Khởi nghĩa Lê Ninh thất bại, ông tìm đường đến Ngàn Sâu tham gia nghĩa quân Phan Đình Phùng, được cụ Phan giao cho rèn đúc vũ khí và phong cho chức Đội trưởng nên được quen gọi là Đội Quyên.
    Năm 1896, cụ Phan Đình Phùng mất, ông dẫn quân ra Đông Thành (Nghệ An) cùng Lãnh Ngợi xây dựng lại nghĩa quân và tổ chức nhiều trận tập kích ở các đồn lẻ, trừng trị bọn cường hào gian ác.
    Sau khi Lãnh Ngợi bị giặc sát hại, ông tìm đường về Hà Tĩnh liên hệ với Lãnh binh Ngô Quảng nhưng không gặp. Ông lại qua Nam Đàn liện hệ với Phan Bội Châu. Được phân công xây dựng cơ sở chống Pháp ở Nam Đàn, ông mở lớp luyện võ ở đây. Không may, trong chuyến đi khảo sát tình hình ở Quỳnh Lưu về, ông bị lính Pháp vây bắt và giải về Hà Tĩnh. Trong khi bị giam ở đồn Can Lộc, ông đã thuyết phục được viên đội quyền trưởng đồn, rồi trốn thoát.
    Năm 1904, Lê Quyên cũng có mặt trong cuộc họp thành lập Duy tân hội tại Quảng Nam. Sau đó, ông đã gấp rút trở về Nghệ-Tĩnh vận động quyên góp tài chính cho thanh niên Đông du.
    Năm 1906, ông cùng với Tú Ngôn, Giám Hành, Lê Võ... ra Bắc Giang liên lạc với Đề Thám và lập đồn "Tú Nghệ" ở Phồn Xương. Sau đó, ông trở về Thành Chương xây dựng khu căn cứ Bố Lư chuẩn bị lương thực, vũ khí để phối hợp tác chiến khi có lệnh tổng công kích.
    Năm 1912, Việt Nam Quang phục hội thành lập, ông được giao nhiệm vụ tổng chỉ huy nghĩa quân Nghệ-Tĩnh. Ông đẩy mạnh việc xây dựng bố phòng khu căn cứ Bố Lư, ngày đêm lo luyện tập cho nghĩa quân theo kế hoạch, ông dự định tìm đường thoát sang Thái Lan liên hệ với lực lượng cách mạng bên đó tiếp tục hoạt động. Nhưng vì bị ốm nặng, ông phải về nhà bạn là Đặng Nguyên Cẩn ở Lương Điền điều trị. Bị bọn tay sai báo cho giặc bắt, ông đã chống cự lại, cuối cùng tự bắn vào ngực, tuẫn tiết.
    Nguồn: Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
    Đề nghị chủ topic lần sau có những câu hỏi tương tự thế này thì gửi vào chủ đề này nhé:
    [topic]89467[/topic]
    u?c ptlinh s?a vo 20:31 ngy 14/05/2007

Chia sẻ trang này