1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp e phân tích zai này, please!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhvy, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
  2. quynhvy

    quynhvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cái e vừa up ấy, theo bác nếu zai không có tí tc nào với mình
    sau khi gặp nó chán mình luôn thì nó có đong đưa mình thế nữa ko?
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bảo là trai không có tí gì với em này thì không phải, nhưng bảo là rất thích thì rõ là không đúng. Tốt nhất là em ngồi yên chờ trai nó dẫn thôi.

    Các trai chị quen ấy mà đứa nào nó cũng có vài cô trong danh sách của nó, tất nhiên sẽ có 1 cô chính và vài cô phụ. Bao giờ có trục trặc với cô chính, nó sẽ quay sang hẹn hò với các cô phụ, thỉnh thoảng vẫn phải tà lưa một tí với các cô phụ để giữ mối. Nói chung là trai nó thích hết các cô, có cảm tình với hết các cô ấy đấy.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dạ, chị grass dạy cũng đúng ạ. Nhưng chị ơi, cái việc biết thêm về BMW, Mubarak, người Anh... gì gì đấy của chị nếu thích tìm hiểu thì em hỏi anh trai Google của em cũng ra. Đi chơi với zai những chuyện đấy nó chỉ thuộc loại ngoài lề khi mà chẳng còn chuyện gì để nói chị ạ. Đến khi nào tình cảm nó sâm đậm hơn, nghe zai nói vấn đề to tát đấy em sẽ thấy hâm mộ zai hơn. Chứ đang tán em, zai nói chuyện đấy em lại nghĩ: chắc thằng cha này nó chán gặp mình đến tận cổ rồi.

    Còn vấn đề em nói chỉ là cách thả và bắt rất cơ bản của 2 người đang tán nhau thôi. Chẳng có ai điều khiển ai cả, một cuộc chơi thú vị thì cả 2 đều phải là đá chính, chứ anh chính, em phụ thì tẻ nhạt lắm. Mình không chat ngay với zai nó cũng không nghĩ mình kiêu đâu mà lo, em gái 90 đang tuổi bạn bè, học hành...zai thấy lúc nào cũng gọi được vậy thì em này quá...nhàm. Chẳng có gì để mà tán, mình đi tán đứa khác cho sướng vì đằng nào nó chẳng ngồi đấy đợi mình :))
  5. quynhvy

    quynhvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bác có đọc kỹ từ đầu không?
    e cũng ko ngu đến nỗi zai gọi cái là đc
    zai mời e 5 lần bảy lượt e toàn kêu bận nên sắp xếp cả tháng mới gặp zai chứ
    mà chát chít với zai đôi khi đc dăm 3 câu là e bảo bận phải đi ra ngoài, đi nấu cơm, và đi ....
    làm gì có chuyện lúc nào cũng gọi đc
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ak, đọc từ đầu và cũng nói ngay từ đầu là không thích zai 82 nên không tư vấn gì. Còn cái đoạn trên là trả lời chị Grass mà. Tôi có quote bài rất hẳn hơi nhé vì chị Grass cũng quote bài tôi. Đề nghị bạn đọc lại từ trang trước.

    Mà bạn đọc không kỹ, chưa gì đã nhảy dựng lên như vậy e rằng không hợp với các anh đầu 3 đâu, bạn ạ.

    À mà bạn ơi, từ chối đi chơi với zai trên 3 lần là 1 sai lầm khiến zai chán
    Hoặc là nói chuyện từ đầu đến cuối, hoặc là không, chứ dăm 3 câu mà em nói bận này kia...nhiều khi zai 30 tự ái cho rằng bạn không tôn trọng zai nên cũng chán đấy.
    Nhắc bạn nhé, zai 82 tự ái khá cao so với zai ở các tuổi khác :)
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thật tình với các em gái là chị già quá hay sao ấy. Cứ trai mà gọi điện cho chị là chị nghe, còn đang bận thì chị nhắn tin bảo bận, nói dài quá chị chán thì chỉ kêu là chị bận, chat với chị mà chị chán thì chị kêu là bận, chị bận thật thì chị kêu là bận. Còn không có trường hợp nào nữa mà chị kêu là bận cả. Nhưng mà các trai mà chị có cảm tình, hẹn hò lần 1 thì chưa bao giờ mà không có lần 2 cả.

    Nhưng mà chị cũng hơi bận thật, mà các trai chị quen thì cũng toàn già (37 tuổi là trẻ nhất =))) nên chị cư xử nó khác.

    Còn từ lúc quen các trai đến khi have *** thì chuyện cá nhân nhất mà chị hỏi các trai là "anh có vợ chưa? có bạn gái chưa? anh thích tư thế nào nhất trên giường?", còn lại chỉ nói chuyện về phim ảnh, lịch sử, văn học, chinh trị, triết học các loại. Đến bao giờ have *** rồi thì mới nói những chuyện cá nhân hơn như gia đình, anh chị em, dòng họ, bố mẹ, số lượng bạn trai/bạn gái trong quá khứ, lần đầu xxx. =))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vâng cho nên chị mới có rất nhiều topic " hay" và cũng là lý do vì sao chị phải chửi vào mặt người yêu chị khi nó dám " đá đít" chị :)

    Em làm theo cách của em thì ít nhất đến giờ em chưa bao giờ bị rơi vào cảnh bị bỏ ( trộm vía ) và các zai em quen dù kết quả có xấu thế nào cũng vần rất tôn trọng em. :)
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0

    Hehe.

    Chị bị bỏ là vì chị phảm nhiều sai lầm, trong đó có những sai lầm không thể tha thứ được như lăng nhăng, không tôn trọng trai và rất hay ghen bóng ghen gió. Ngoài ra tính chị không chịu được khổ, không chịu được nhục, không chịu được bẩn, không chịu người khác sai bảo cho nên có thể đối với gái khác một số chuyện là chuyện nhỏ còn đối với chị thì chị làm cho nó trầm trọng lên.

    Yêu nó là cả 1 quá trình. Các em có play hard to get đến cỡ nào mà đến khi yêu các em cư xử sia thì trai nó cũng bỏ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thời nào rồi mà cứ soi status mấy cái acct online mà suy diễn ghê quá vậy?

    Hay là con gái châu Á từ thời có mạng mẽo luôn luôn vậy?

    Nhảm nhí ghê.

Chia sẻ trang này