1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp e với,ai hiêu dươc không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flamenguyen, 07/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamenguyen

    flamenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ok.1 sống 2 chết do ý nàng..e sẽ nge lời a
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    không phải e không tôn trọng mấy anh..vì e là gà mới nở nên không biết mong anh thông cảm và giúp e..cam ơn anh
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    muốn chửi chú 1 cái quá.. không hiểu chú sửa cái bài bao lần nhưng a đọc vẫn thấy bực như có cai gai đâm vào mắt chứ cử Em A, N loạn cả xị lên như thằng chưa biết viết văn hội thoại bao giờ à???

    Ca của chú thì theo anh nên chốt thôi, gái nó biết thừa tật gà của chú rồi nên nó chơi trò: "vừa giật vừa thả" với chú thôi.. chốt nhanh thì tốt, để lâu dễ ung thư, di căn là không chữa được đâu.. vì anh biết với cái thói gà của chú, gái củ hành cho thêm vài quả nữa là cùn lên làm liều ngay thôi.
  3. flamenguyen

    flamenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đúng e chưa viết lần nào đây là lần đầu..e sữa 3 lần.cam ơn anh.
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Lựa hôm nào đẹp trời đưa em nó đi chơi rồi ôm hôn luôn, khỏi cần nói nhiều.
  5. flamenguyen

    flamenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    những ngày qua cũng cảm ơn mấy anh giúp đở....rất tiết e đã cố gắng hết sức...hôn rồi..vẫn bình thường gần nhau hơn..tửng gì lánh mặt mình luôn..
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chán chú quá, mới bị gái tỏ thái độ tý mà sợ vãi ái ra àh?gái nó lánh mặt thì kệ mợ nó, đợi nó "phê, sướng" xong rồi chú lại tấn công tiếp.
  7. flamenguyen

    flamenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    oke...cảm ơn anh.vậy em nên tấn tới nữa không hay dừng lại?
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    chú phải tả rõ hơn,chi tiết hơn chú hôn gái ở đâu,trong hoàn cảnh nào và thái độ,ánh mắt của gái sau khi chú kiss nó ntn a mới biết đường mà vấn.
  9. flamenguyen

    flamenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    e qua nhà như thường lệ nhưng hôm nay thi gần nhau hơn nó nói ngủ trong khi e ngồi kế...chần chừ thì nó hỏi làm gì nay tấn công quá vậy kêu e tránh ra nhưng e không nge làm liều hôn lên má nhẹ cái..nhìn e đấm đuối rồi đuổi e về nhà luôn..hi..báo cáo hết
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tại chú phản xạ kém nên mới thế. "con gái nói ghét là thương".
    Trừ TH nó nhìn chú với ánh mắt của chim ác hay vác gậy đuổi thẳng cổ thì chú nên pha trò: "cái gì,dám đuổi a à,có tin là a giết người cướp răng ko? hoặc: "bộ e ko thik thế hả?ko thik thì trả lại cho anh" (kêu nó hôn lại). Nhớ là phải hài hước cười hề hề.
    Chỉ có thằng dở hơi mới bỏ cuộc sau khi hôn gái mà ko bị gái chửi,thuê du côn oánh.
    Chú tạm lặn 1 tuần rồi quay lại rủ đi chơi,pha trò chém tơi bời hoa lá cho gái vui rồi ôm hôn tiếp,cứ được đàng chân lân đàng đầu cho a. Chú ý là nó phải vui và ko được cứ chăm chăm rình mò như ăn trộm hay cướp giật như đạo tặc.

Chia sẻ trang này