1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp e với.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi commanderXXX, 03/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn không phải chỉnh
  2. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là chưa xxx nên mới hỏi.
    Thật sự rất tò mò ở chỗ khi chú bảo là muốn xxx thì em nó bảo đồng ý, tưởng tượng mãi mà không ra được lời nói và hành động lúc ấy nó như thế lào
    Mà chán hay không là tùy từng người chú ạ, có người xxx cả đời không biết chán, có bọn thì (giống cái topic ăn nu ờ sêck siếc gì ấy) thì lại chả muốn xxx...
    Tóm lại là em nó đã đồng ý rồi thì chú cứ thử đi mới biết là có chán hay không
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chịu em cũng chả tưởng tượng nổi . Thôi để giả định thế này:
    Chàng: này em chúng mình xxx phát
    Nàng: được thôi nhưng mà anh có biết cái qué gì ko đấy hay lại chicken
    Chàng: vậy để anh lên GDGT hỏi cho chắc cú. (Sau này ****** xxx nhiều, ****** chán thì cấm kêu )
    Nàng: (Cái thằng chicken này, ko khéo mình lại đánh giá nó hơi bị cao quá. Chán)
  4. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ
    Nói chung là trước sau gì rồi cũng sẽ chán, tốt nhất là không nên trì hoãn cái sự sung sướng đó lại
  5. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chú sợ xxx nhiều sẽ chán hay xxx nhiều với em nó thì chóng chán em nó. Bản năng con người là XXX nên vế đầu là vô lý.
    Nếu chú yêu em nó chỉ để xxx thì có thường xuyên như cơm bữa chú cũng không chán. Có chăng chú tạm thời chán hàng con bé nhà chú và muốn thử hàng con bé hàng xóm, rồi vài ngày chú lại tìm cơm thôi.
    Nếu em nó được cả người lẫn nết, cả trình lẫn bề dày thì xxx sẽ làm chú yêu em nó hơn.
    Túm lại là đằng nào chú cũng được XXX vì em nó đã ok việc quái gì phải lăn tăn cho nhăn ruột.
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Lăn tăn gì hả bác, em nó đồng ý rồi cơ mà? Ơ mà hay nhờ, bác hỏi em ý: "Mình xxx nhé em"; Em ý nũng nịu: " dạ anh, nhưng anh nhẹ nhàng thôi nhé".
    Xong bác bỏ em ý nằm đó lên đây lập topic ạ?
  7. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cứ chén đi rồi tính !
    rõ là rách việc !​
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Sao không lo nghiện mà lại lo chán nhỉ?
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nghiện thì việc gì phải lo, mà cũng nhiều người mắc nghiện cái món này sau khi thử lắm đấy
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Thế mới thắc mắc

Chia sẻ trang này