1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp e với.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi commanderXXX, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nói không chán thì là dối lòng . Anh khẳng định là chán , tất cả những thằng bạn anh đã có vợ rồi đều khẳng định là chán . Bản thân anh cũng đã qua vài cái mối tình rồi , cái nào cũng chỉ nóng bỏng được hai tuần là nhiều , còn sau đó vừa tẻng bồ vừa phải nghĩ đến em khác để cho cảm xúc được thăng hoa . Mấy thằng bạn anh cũng vậy , đã có vợ rồi vẫn thỉnh thoảng phải trốn vợ đi làm tý tìm cảm xúc mới . NHƯNG :
    Cuộc sống vợ chồng ràng buộc nhau không đơn giản chỉ có mỗi chuyện đóng gạch . Mà con có cả trăm lý do ràng buộc nhau , vì thế vợ , chồng không dễ bỏ nhau , mặc dù chuyện TẺNG nhau đã chán .
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài trả lời này của bạn Háp rất thích....
    Giữa những khoảng buồn ta bỗng nhận ra
    Nối ta và em là sợi dây máu lửa...
    Tự nhiên nhớ tới hai câu thơ này.
  3. commanderXXX

    commanderXXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không phải là e rủ nó trên giường.Mà rủ cái lúc có muốn cũng chẳng dc...VD như trong công viên chẳng hạn,e chỉ lo cái là con trai dc cái cả thèm chóng chán,có rồi lại luốn nữa nhưng mà chỉ có của con nhà người ta đến đó là max rồi.Nhỡ sau này phải dấu diếm e nó đi đứa khác cho nó thay đổi cảm giác thì có phải là tội lỗi quá hok nhỉ...Dc cái e là thằng lương thiện mới chết chứ :D.e ý hẹn valentine sắp tới là chiến mà...Không biết có trở ngại hay khó khăn gì không nhỉ các bác nói trước để e còn có phương án sử lý...
  4. toctem1979

    toctem1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Chán thì không chán nhưng có lúc thèm món ngon hơn.
    Lúc ấy con gái sẽ chịu thiệt thòi

Chia sẻ trang này