1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp e vụ này vs , khẩn cấp khẩn cấp....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gayeucao, 23/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giúp e vụ này vs , khẩn cấp khẩn cấp....

    E xin kể qua tình hình như sau: E hiện là sv năm thứ 5, cáo học năm thứ 2. Trong 1 lần đi học muộn tiếng trung , e vào lớp ngó nghiêng tìm chỗ ngồi thì thấy cáo.. Cạnh cáo có chỗ trống thế là e xuống ngồi cạnh. Ngồi cạnh rồi e cũng muốn làm quen lắm nhưng lại k biết nói gì nên thôi cứ ngồi im học bài , 1 lúc thì cáo quay sang chỉ vào bảng chữ tiếng trung bảo " Chữ này đẹp anh nhỉ" thế là quen , dần dần nói chuyện vs nhau thân thiện hơn... Cứ vậy ngày qua ngày, e chăm chỉ đến lớp. Nhà e thì xa hay đến muộn vậy mà hên hên thế nào cứ đến lớp là cái chỗ cạnh cáo còn trống cứ thế mà ngồi vào thôi.... Gần hết khóa học thì e cũng có được sdt của cáo .

    E thì chưa cưa gái bao h nên mất vụ gái gú cũng nhát lắm.Gặp gái là cứ xoắn hết cả lên. E cũng đã lên trên này đọc mấy bài của bác quarker vs anh HKGH nên cũng biết là mới quen mà nt dồn dập là phản tác dụng nên biết sdt rồi e cũng chỉ để đó thỉnh thoảng có chuyện gì thì nt hỏi han cáo...mật độ tn cũng dần dần tăng dần nhưng vẫn trong khuôn khổ e đặt ra là tuần nt 2-3 lần..

    Khóa học kết thúc, e vs cáo lao vào kỳ thi học kỳ, mỗi người học một khoa riêng nên lịch thi cũng khác nhau. Có thi cùng 1 môn tiếng trung nên e rủ cáo lên thư viện ôn bài được 1 buổi( Cáo học giỏi nhất lớp), cáo cũng nhận lời. Buổi đi học đó thực sự e cũng chả biết làm gì vs thế nào nên e cứ bt nói chuyện học hành, hỏi han tình hình thi cử e ý. Học xong xuống ngồi căng tin uống nước nói chuyện phiếm xong e có rủ cáo đi ăn mà cáo bảo tối đi học về còn nấu cơm.Thế là thôi, e đành đưa cáo về vậy.

    Trong thời gian nói chuyện e đã rút ra được nhận xét về cáo này về cơ bản thì khá ngoan, chăm học. Tính tình hơi ngang bướng, có nét gì đó khá tự cao ấy vậy mà e lại thích cái tính ngang bướng, tự cao đó chứ . Được cái e này vs e nói chuyện hợp cười đùa nghịch ngợm suốt

    Thế rồi bẵng đi 1 thời gian bận rộn thi cử, e vs cáo cũng bận bịu học hành nên cũng chỉ nt qua lại ... Rồi trường e tổ chức hội trường , các lớp cắm trại vs nhau...E cũng hẹn được cáo hôm đó đi chơi với e, cái hôm đó ở hội trại e vs cáo đi khắp hội trại chơi, vào công viên mặt trời chơi mấy trò chơi trong đấy xong vui thế. Hôm đấy e có mấy động tác xàm sỡ như khoác vai rồi kéo eo cáo vào lúc chỗ đông người (hàm ý là muốn kéo cáo theo e) thấy cũng im im k nói gì ..... Rồi tự nhiên cáo hỏi e, a đã yêu ai bao h chưa Khổ, e thì chưa gặp câu hỏi đấy bao h nên cũng xoắn thôi cứ thành thật là trên hết e đành khai thật là chưa yêu ai bao h. Rồi hỏi là cáo thì sao.. Cáo bảo là có yêu 1 đứa học cùng khóa hồi năm 1 nhưng chia tay rồi. Kêu là bố mẹ cấm k cho yêu rồi blah blah.....Nhiều lý do nên cuối cùng chia tay, e thì nghĩ khác rút cuộc chỉ có 1 lý do là cáo k yêu ku kia nữa nên thôi.

    Sau buổi đi chơi đó e vs cáo thân thiết hơn, vẫn nt qua lại theo chu kỳ 2,3 lần /1 tuần buồn buồn e lại đi gọi điện nói chuyện hỏi han rồi nhắc nhở mặc áo ấm các kiểu. E gà nên k biết thế có mất điểm k T_T... Được cái e nt thì cáo đều trả lời , dù sao cũng còn hơn là k nt trả lời, vẫn còn hi vọng

    Cáo có nói là khoa của cáo hôm noel tổ chức đi sapa thực tập, nên hôm nay e đã hẹn cáo nhờ đi chọn hộ khăn cho bạn, thực ra là để tặng cáo. Rồi cáo cũng mua luôn mấy đồ để giữ ấm cho cáo cho hôm lên sapa.. Lúc đi mua đồ từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, có cảm giác như ny thích thế Vẫn bài cũ khoác vai rồi ôm eo chỗ đông người thấy hok nói gì. Lúc qua đường e lùi lùi lại đằng sau 1 chút để tóm lấy tay của cáo, tóm được rồi nhưng e nắm nhẹ quá để cáo giẫy cái tuột ra luôn rồi Thế là thôi , rén chả dám làm gì nữa. Lúc cáo thử đồ nhìn yêu thế chỉ muốn hun 1 cái thui mà k dám huhuhu. Bây h nghĩ lại thấy ngu quá, thà hun cái bị tát còn hơn Lần này đi e rút ra được nhiều nhận xét về cáo, khá ham vui, có nhiều a theo đuổi, nhưng e vẫn cảm thấy là cáo có gì đó ngây thơ, vẫn nghĩ cuộc sống màu hồng lắm. Đến cửa nhà cáo, tặng khăn cho cáo, cáo ngạc nhiên rồi cám ơn e lắm ( chả biết thật hay giả vờ, chắc giả vờ chứ chắc nó cũng đoán được ý định của e rồi).Cáo bảo là lên sapa sẽ mua quà cho e, e bảo là e về là món quà lớn nhất của a rồi nửa thật nửa đùa chả biết thế nào. Xong là về.

    Lúc nói chuyện vs cáo e thực sự k biết tán tỉnh thế nào, e vốn ít nói, cáo lại mau mồm mau miệng nên sợ nói nhiều mất điểm nên thôi cứ im lặng thế là cáo cứ kể chuyện trên trời dưới biển. E thì cứ nghe rồi thỉnh thoảng thêm thắt vài câu .Tình hình sơ qua nó như vậy, bây h e xin các bác tư vấn cho e bước tiếp theo trong chiến dịch này, cách nói chuyện rồi hành động làm sao để chinh phục được con cáo này. Theo e nghĩ cáo cũng có cảm tình vs e nhưng chưa phải là đã thích e, hiện tại như kiểu 1 đàn anh trong trường thôi.
    Các bác cao thủ xin phân tích cho e điểm mạnh vs điểm yếu của e trong chiến dịch này với E định tiến tiếp nhưng k biết làm thế nào cả,các bác chỉ rõ hộ e cách nói chuyện vs nha huhu, e chỉ sợ vs cách nói chuyện của e , cáo lại tưởng nhầm e treo mác Prudential luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu thì chết, e thì k muốn vậy. Các bác giúp e với, sao tự nhiên xoắn thế k biết nữa
  2. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cáo này giống Cáo nhà e thế k biết có phải cáo nhà e thật không
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ngon rồi còn gì. Ít ra cũng chưa có sai sót gì.
    Vụ nói chuyện cậu không phải lo. Đóng vai người nghe cũng được, đối với gái nói nhiều thì nó thích nhất là có người nghe . Gái nhà tớ đây này, nói nhiều *** chịu được mà mình vẫn phải cố mà nghe . Đêm gọi điện cứ bắn như súng liên thanh, mình thì cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến mà vẫn phải dỏng cái lỗ tai lên nghe để còn comment . Nhưng mà cậu cần tỏ ra hài hước + hiểu biết khi nói chuyện với gái. Xoáy vào những chủ đề gái thích.
    Chốt hạ được rồi đấy. Buổi tới thì cầm tay, buổi sau nữa thì ôm, hoặc nếu thuận lợi thì ôm luôn buổi tới. Lần này đừng để gái giẫy ra nữa nhé . Xong rồi kiếm quán ăn nào mà ngồi cùng 1 ghế ý, ôm nó dễ .
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Ko biết nói gì thì cứ nói ít thôi. Nói ít nhưng phải chất lượng. Chọn những câu hài hước mà mọi người, bạn bè, xã hội hay dùng. Cái này thì phải góp nhặt mà tích lũy thôi.
    Tình hình của chú anh thấy khả quan, chuẩn bị đến giai đoạn hôn hít rồi đấy.
    Đôi lúc cái vẻ ngu ngu, ngờ nghệch của chú cũng ăn điểm nên ko phải xoắn, cứ bình thường như mẹ làm ở phường là okie.
  5. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã tư vấn cho e. Các bác đều bảo e tình hình khả quan làm e mừng quá Vote cho các bác lun
    Thực ra lúc đầu nói chuyện với cáo cũng vui vẻ lắm, lúc đó e chẳng nghĩ ngợi gì chém tung tóe nên vui. Cơ mà k hiểu sao gần đây đi vs cáo e cạn nguồn k biết nói gì, bt đi vs mấy đứa bạn hay mấy bà chị e cũng hài hước lắm nhưng k hiểu sao tự nhiên bây h đi vs cáo cứ xoắn thế nào ý. Chả thấy khiếu hài hước đâu, trong đầu toàn xuất hiện ra những câu đâu đâu.Biết là phải giữ cái đầu lạnh trong mọi trường hợp nhưng sao trong trường hợp này khó quá vậy. Hihihi.
    Tối nay noel rồi , e lại ở xa cáo e đang nghĩ ra trò gì đó để lấy lòng cáo vào đêm noel mà chưa nghĩ ra. Có bác nào gợi ý được e hok E ngóng chờ tin của các bác
    À quên, Chúc các bác kỳ noel an lành và ấm áp bên người thân nhé
  6. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Các chú vứt mẹ cái Quarker với HKHG gì đó đi. Quarker là phương pháp tâm lý, tự xây dựng cho mình phong cách cuốn hút và tâm lý vững vàng để gái đổ ngay khi tiếp xúc. Cái đó là chuẩn mực để zai chúng ta hướng tới nhưng có phải ai cũng đạt đc đâu và điều quan trọng hơn là cũng ko nhất thiết phải đạt đc đầy đủ các phẩm chất như vậy mới đc gái yêu. Vì vậy chỉ nên đọc để tham khảo và kiểm chứng bản thân, làm kim chỉ nam thôi.
    Cách thức tán gái đơn giản và cũng áp dụng chung cho hầu hết các e gái là:
    Bước 1. Tán mãnh liệt, tổng lực bằng nhiều phương pháp tiếp cận bao gồm: sms, gọi điện, rủ đi chơi, quan tâm, tặng quà, tặng hoa, trêu đùa, ... Nói chúng là bằng tất cả bản năng đàn ông vốn có (có thể chưa lộ ra do chưa đc mài dũa).
    Sau khoảng 01 tuần (tuỳ vào tình hình thực tế) thì chuyển sang bước thứ 2.
    Bước 2. Sau khi thực hiện bước 1 khoảng 01 tuần thì bẵng đi hoàn toàn (3 ngày - 5 ngày), ko chủ động tán tỉnh nữa.
    - Nếu Cáo chủ động liên lạc lại điều đó có nghĩa là cáo đã để ý.
    - Nếu Cáo ko liên lạc lại thì mình sẽ phải quay lại tấn công với phương phấp tiếp cận khác, đa dạng và chai mặt hơn.
    Sau 3-5 ngày chờ đợi nếu ko có kết quả khả quan thì quay lại bước 1.
    Lưu ý: Trong t/g bẵng đi, ko phải là các chú dành để ngồi ôm điện thoại chờ Cáo liên lạc lại đâu nhé, mà các chú phải coi như đó là t/g phục hồi trí lực, xây dựng kế hoạch cho lần tấn công thứ 2, thứ 3, ... sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất là Cáo ko liên lạc lại. Nếu sau 3, 4 lần thực liên ko hiệu quả thì nên tìm e khác mà thực hành lại.
    Nếu Cáo đáp lại thì chủ động rủ đi chơi, tiến tới động chạm, ôm, hôn theo các bước tăng dần. Bí quyết là nhắm mắt làm liều, dựa theo bản năng. Ko làm thì sẽ ko bao h tiến lên được. Nhưng nhớ 1 điều rằng, ngay kể cả khi đã ôm, hôn đc cũng chưa thể chắc chắn vào t/c của Cáo được. Ko nên chủ quan để ăn trái đắng.
    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 24/12/2009
  7. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Các bé người Pháp gọi kaka nghe hay lắm cơ!!!
  8. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác kaka02 đã tư vấn. E đang k biết làm thế nào thì bác chỉ đường dẫn lối cho e . E cũng thử như bác nói rồi, thử quan tâm nhiệt tình rồi bẵng đi 1 thời gian, nhưng k nhận được hồi âm... Trưóc kia khi nói chuyện vs cáo, cáo cũng tâm sự kêu ny cũ của e kêu e lạnh, k bao h gọi điện cho người ta toàn để người ta trước. Qua tìm hiểu e thấy cáo khá được chiều nên tính cách hơi tiểu thư, vs loại cáo này thì e xử sự thế nào hả các bác
  9. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chết, chú xoắn xuýt thế nào mà để làm cho gái nó kiêu ntn. Lần sau đứa nào mà làm hàng thế này thì chú cứ cuời khuẩy và hỏi kiểu như : A thấy đứa bạn gái đi vs em hôm trc'' xinh đấy , giới thiệu cho a đi e
  10. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lại là e đây. Mấy hôm đi chơi nhiều quá mệt về tối ngủ luôn k report được tình hình cho các bác, e xin cáo lỗi.
    E xin báo cáo, tình hình là mấy hôm trước đang online thì cáo cũng online, mới biết được là cáo mới đi về. Kêu mệt và vui lắm. Sau đó share ảnh cho e về chuyến đi cũng 1 phần, cáo share ảnh cáo vs mấy người bạn,kêu xinh hok rồi bảo giới thiệu cho e E bảo cũng được đó, khi nào có dịp gt cho a sau đó hỏi han bâng quơ 1 lúc thì e quay ra chém gió, trêu cáo 1 lúc. E mới giả vờ bảo là lúc nãy a nói vui thôi, chứ h a chỉ tập trung vào học hành, ngoài ra k nghĩ đến chuyện khác Cáo có vẻ thông cảm lắm , cũng vâng dạ rồi abc blah blah.... Rồi còn khoe có quà noel cho e, hix hix, xin thưa với các bác khó đỡ cáo này quá e ý tặng e quả underware của santa clauz .. Mấy hôm e bận chuyển nhà chưa gặp được cáo, mai e định rủ cáo đi chơi xem hoa hồ gươm, các bác vào tư vấn e phải làm sao với K biết phải tiến ra sao đây Bối rối bối rối
    Ps: May mà hôm trước đọc mấy topic của mấy bác cũng gà như e ở trên này về cái bài giới thiệu bạn của mấy con cáo làm em đối phó được chứ k thì e cũng ngỏm như mấy bác khác rồi

Chia sẻ trang này