1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp e vụ này vs , khẩn cấp khẩn cấp....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gayeucao, 23/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmily

    hmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ko biết chuyện tình gà với cáo ntn rồi nhỉ, gà đã bị cáo ăn thịt chưa
  2. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    vàng : ai chả thế
    đến lúc gặp cáo rồi vẫn giữ đc phong độ thì là sói, xoắn thì là gà
    cho nên đừng thắc mắc e cũng vậy thôi
    trường hợp này lời khuyên hay nhất là cứ thuận theo tự nhiên, có thể hơi lâu nhưng khả năng thành công lớn
  3. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    E xin báo cáo tình hình chiến sự :
    hôm tết dương cáo về quê ăn tết vs gia đình, chả có dịp rủ cáo đi chơi ... Định làm cái bất ngờ mà k được nên thôi cứ gần đến 12h gọi điện hỏi thăm cáo , nói chuyện 1 lúc đến hết giao thừa thì thôi... Mấy hôm đi sapa về cáo bị ốm, nói giọng mệt mệt mà cứ phải đi lại về thấy thương quá ....đến hôm thứ 2 cáo ra hn thì e bận cả ngày quay đi quay lại quên mất. Tối nt thì cáo kêu vẫn chưa khỏi... Sáng hôm sau e mua 4 hộp trà sữa (cáo ở cùng với 3 người bạn)vs 1 ít thuốc cảm sang nhà cáo, đến nơi gọi điện cho cáo thì k thấy bắt máy... Đang phân vân chả biết thế nào thì thấy cái chỗ cáo thuê nhà trọ ông chủ sửa xe máy. Thế là lò dò vác xe vào thay dầu + rửa xe luôn. La liếm 1 lúc với ông chủ cũng được 1 chút thông tin về cáo :) Xong trả tiền nhờ ông chủ mang trà sữa + thuốc lên cho cáo .
    Ông chú : mày ngại gì để tao lên gọi nó xuống nó, nó chắc đang xem tivi hay chơi gì trên đấy đấy mà
    Gà: thôi, chắc e nó còn ngủ , chú cứ mang lên dùm cháu , cháu phải đi học luôn.
    Ông chú: thế mày tên gì để tao lên nói với nó.
    Gà: Chú cứ bảo là cháu gọi k thấy cáo nghe máy là cáo biết cháu là ai ạ.
    Ông chú: Mày là mày hơi bị tâm lý đấy. Để tao mang lên cho nó.
    Gà: Chú cứ nói thế cháu ngượng. Thôi cháu đi học ạ, cháu cám ơn chú
    Phù xong cái vụ trà sữa rồi. Lên lớp học thôi, đang học thì có sms: A mang trà sữa đến cho e à, Lúc nãy e sặc pin đt nên k nghe máy. Bọn e đang sợ có cho gì vào đang k dám uống đây, cám ơn anh nhé.
    Gà: Lúc nãy a nghĩ mãi k biết nên cho lọ thuốc độc nào để e khỏi ốm cho nhanh. Mong khỏi bệnh nhé e.
    Cáo: hihi!! Thx a nhé. E uống đây, nãy h k dám uống.
    ........
    Thằng ku thấy e mừng thế cũng sướng hehe. May quá có vụ trà sữa của mấy bác trên này tư vấn , nên e mới lấy được lòng cáo.Cám ơn các bác......
    Học xong đi tập, gọi điện cho cáo hỏi đi học chưa( cáo nhà e tối đi học tiếng trung ở trung tâm) nhắc nhở mặc ấm, tối về sớm, tối hôm đó e nhớ k nhầm thì gió mùa về thì phải hehe .Nghe giọng cáo yêu thế, quả này thì chết e rồi
    Chiều hôm sau, e vào lớp học tin văn phòng học tin, đến sớm. Ngồi vào chỗ giữa lớp , thì thấy cáo cùng mấy người bạn vào lớp. hehe, chuẩn rồi(E nhớ mang máng 2 tuần trước cáo có nói là đi học tin vào h này nên e vào lớp)!!! kệ thôi, e cứ học bình thường, được 1 lúc thi ra ngoài đi WC, chẳng qua thấy cáo k có động tĩnh gì thì phải tạo hoàn cảnh tý. Thế nào đúng lúc đi vào có 1 e k làm được bài gọi ra chỉ, thế là e ra chỉ, đang chỉ thì nhận được đt. Cáo gọi, hehe, a biết rồi e ạ, lịch sự giả vờ ra ngoài nghe điện:
    Cáo: A làm gì trong phòng tin thế hả
    Gà: Ơ hỏi lạ nhỉ ,a học tin chứ gì. Sao e biết? E cũng học à.
    Cáo: vâng, e đang ở trong lớp . Vào đi a.
    Vào lớp thấy cáo kia rồi, cứ bình tĩnh chỉ nốt bài cho e gái kia đã Ra chỗ cáo , làm được bài chưa e blah blah........Hehehe, lâu rồi mới gặp cáo, càng nhìn càng yêu. Cái mặt đúng là mới ngủ dậy, hơi ngơ ngơ, dại dại nhưng lại có sức cuốn hút lạ thế. Thôi chết , mình yêu người quá rồi
    Hỏi thăm vài câu rồi về chỗ làm bài tiếp, 1 lúc sau làm xong bài, mấy cái thao tác trong word đơn giản, e làm suốt nên làm cũng xong sớm. Đang ngồi chơi thì cái e lúc này hỏi bài lại hỏi tiếp, lại ra chỉ cho e ý . Quay sang nhìn cáo 1 cái , thấy cáo cũng đang nhìn nhìn, e cười cười 1 tý rồi chỉ nốt cho e kia. Đi về chỗ thì cáo gọi ra chỉ bài cho cáo, mấy thằng ku học cùng lớp cáo cũng học mà k biết làm, loay hoay vẫn k làm được. Hehe, a mày chả hơn chúng mày cái gì chỉ hơn chúng mày mỗi mấy cái tin này thôi ( cáo học khoa công tác xã hội, e học khoa tin) Ra chỉ cho cáo vài cái trả vờ làm sai rồi lấy ghế ra ngồi cạnh lun. Đang chỉ cho cáo bài, thì cáo nói: hôm qua trà sữa hơi ngọt, lần sau mua ở hàng khác nhé a. Huhuhu, cứng cả họng, tự nhiên lúc đấy ngu thế chả biết nói gì cả, đành quay ra nhìn thẳng vào mặt cáo lườm, thấy thế cáo cũng lườm lại mặt vênh lên, lúc đó 2 cái mặt chỉ cách nhau có 20cm thôi, hông phải ở trong lớp thì e hôn lun rồi nhìn 1 lúc rồi thôi.
    Cáo : Sao a học lớp này, a học tin thì việc gì phải học môn này.
    Gà: a học tích trình e ơi, a học 2 khoa 2 ngành nên phải học môn này.
    Cáo: SAo buổi trước e học mà k thấy A. Điêu thế k biết.
    Gà: A đi buổi này là buổi thứ 2 có thấy e đâu. Lại chém.( Buổi trước có đi đâu, nhưng mà h này tuần trước cáo đi sapa thì học kiểu gì )
    Cáo: À buổi trước có đi đâu mà biết hehe.
    Rồi hỏi han linh tinh rồi đi về, thấy cáo có vẻ thân với 1 thằng ku trong lớp lắm. Đùa nghịch suốt. Thôi xong, vụ này phiền to rồi, vừa đi vừa nghĩ nghĩ , cáo đi chậm lại bắt chuyện, nói vài câu là đến chỗ gửi xe rồi. Hỏi cáo tối đi học thế nào, cáo bảo đi xe của bạn đi học rồi. Rồi chào nhau đi về thôi, e mãi mới lấy được xe, đi về trên đường về gặp cáo đi vs mấy người bạn, có cả ku kia, thế là thôi phi qua thẳng vừa đi vừa gọi cho bà chị rủ đi ăn, tự nhiên tức thế
    Thôi hnay cứ thế đã, mai e lại kể tiếp, các bác bình loạn vài câu cho nó vui cửa vui nhà nhé hjhjhj
  4. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ ku kia thì chẳng qua là đòn gió thôi, anh có mèo thì tôi có chuột, kém đek gì, cho nên rút kinh nghiệm chớ chém lung tung, em nó tưởng nhầm chú chăn em kia chứ không phải săn nó + ku kia xông lên là ăn k...ứt....
    Cứ xông lên tiếp đi, sao phải xoắn....
  5. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đến tối, gà e gửi sms cho cáo.
    Gà: Đang nghỉ ngơi hả e, cơm nước gì chưa?
    Cáo : E vừa ăn xong, a ăn chưa???Eo, lúc về phóng qua nhanh thế, e gọi mà chẳng thấy quay lại.
    Gà: Thế à, a k nghe thấy, lúc đấy về có việc.Gọi a có việc gì thế?
    Cáo:định nhờ a đèo về mà a đi mất tiêu.
    Gà: ừh hihi. Thế trà sữa ngọt hả e? Mai có học gì k?
    Cáo: Mai e học abc lúc 9h sáng. Đâu có trà sữa ngon mà a. Lần sau mua tiếp ;;)
    Gà: Đừng có mơ đi cô, tôi thấy cô ốm mới bồi dưỡng thôi :D lần sau nghỉ.
    Cáo: E vẫn đang ốm mà, bồi dưỡng tiếp đi.
    Gà: Thôi, mệt vs cô lắm. Nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi , hnay học cả ngày cũng mệt rồi. A đi làm bt đây.
    Cáo:Mai thi gì mà làm bt hả a. E đi ngủ đây, a đi học đi.
    Gà : môn bên tin ý mà, mai kiểm tra chăm chỉ tý.
    Cáo : thôi a đi học đi, rồi ngủ sớm đi. g9
    Thế là gà e đi học bài tý rồi đi ngủ, sáng hôm sau ngủ dậy đi đá bóng về thấy có sms:Còn thức k a. Đi ngủ đi a.
    Hehe, fer, sướng tê người . Đi tắm rửa rồi alo cho cáo
    Gà: e hả, e dậy chưa, sáng nay phải đi học đấy.
    Cáo: E dậy từ sáng rồi , chờ a gọi nữa. Hqua lúc e nt a ngủ rồi à
    Gà: lúc đấy đang làm bài k để ý e nt :D Hôm qua làm gì mà thức muộn thế hả
    Cáo: E chẳng ngủ được.online chat chít
    Gà: nhớ a quá k ngủ được à :D Sáng đã ăn gì chưa?
    Cáo: E chưa, e có bao h ăn sáng đâu.
    Gà:Đêm thức khuya, sáng dậy sớm lại k ăn sáng. E sắp đóng vai bạch cốt tinh thì đẹp.
    Cáo: Kệ e, người a thì đẹp lắm đấy .
    Gà: thôi tùy cô, chuẩn bị đi học sắp đến h rồi đấy. Chuẩn bị đi đi
    Trời lạnh, mặc áo ấm vào nghe chưa.
    Cáo: Vâng.
    E cũng lên trường học cả ngày, học xong đi tập, đến tối về nhà ol thì cáo nhảy vào
    Cáo: :x
    Gà: :x
    Cáo: :x a đang làm gì đấy.
    Gà: a đang ngồi chơi , nghe nhạc.Hnay k đi đâu chơi mà lại ol
    Cáo: e vừa ăn xong, nghỉ ngơi online tý
    Gà: à , thế quà noel của a đâu. Sắp mút hết cuộn chỉ rồi
    Cáo: Cả tuần có gặp a đâu mà đưa, a qua lấy đi, a k lấy thì e mang về cho bố e.
    Gà: Tùy em.
    Cáo: Mà e hỏi thật , e tặng a có dám nhận k đấy :-s
    Gà: E buồn cười nhỉ, tặng quà lại hỏi người nhận có dám nhận k? tặng thì cứ tặng, rách việc.
    Cáo: hjhj.
    Gà: À tối thứ 7 này e rỗi k ?đi ăn lẩu vs lớp a
    Cáo: thứ 7 này e về quê rồi.lớp anh tụ tập ăn lẩu nhân dịp gì đấy.
    Gà: Ngày trọng đại.
    Cáo: Eo, sinh nhật anh hả??
    Gà: Ừh sn a. Mua quà tặng đi. ;;)
    Cáo:Thôi e đi rửa bát đây.
    Gà :ừh , bb,
    Huhuhu, khổ thân gà e quá. Đúng là thoát mãi k khỏi cái kiếp con gà, tự nhiên chat xong đoạn này thấy mình vừa làm 1 điều gì đó rất ư là ngu si.
    Sáng hôm sau dậy sớm đi đá bóng như mọi khi, lên trường đi học. Đến chưa gọi điện cho cáo
    Cáo: Ơi A
    Gà: Ăn cơm chưa?
    Cáo : vừa ăn xong.
    Gà: a bảo này, mai sn a thật đấy, tối mai đi được k?
    Cáo:E hẹn bố e mai về rồi, thôi để hôm khác e bù.
    Gà: ừh, thế thôi vậy.
    E điên người, kệ nó, cả ngày hôm sau sn e, nhận được nhiều tn chúc mừng sn , cả của những người e k ngờ tới nhât. Cả năm k gặp nhưng vẫn nhớ , nhưng k thấy cáo đả động gì đến e cả. Điên quá, nghĩ vụ này xong rồi, thôi kệ mẹ đời, ra sao thì ra đi chơi đã.
    Đêm về say, ngủ tít thò lò, sáng hôm sau dậy sớm thấy có tn của cáo:
    Đây là những phút cuối cùng của ngày sn anh .Chắc h này cũng k còn ai nt chúc sn anh nữa. E quen a trong 1 time đặc biệt và e cũng muốn có lời chúc đặc biệt đến a.Nhân ngày đẹp nhất năm 2010, e chúc a có 1 sn vui vẻ, hạnh phúc. E luôn mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Và a hãy luôn tin rằng luôn có 1 người ở bên và ủng hộ a. Chúc a sn vui vẻ
    Nhận được tn xong chả thấy buồn bực tý nào nữa , phởn kinh người. 1 lúc gọi điện cho e, hỏi han tình hình e về quê thế nào , cám ơn blah blah......
    Sau hôm đó , e bắt đầu quan tâm cáo cường độ cao hơn, thấy cáo cũng đáp trả nhiệt tình lắm. Đến hôm thứ 3 vừa rồi, ngồi học buồn ngủ gần chết, nt cho cáo:
    Gà: E đang làm gì thế? học buồn ngủ gần chết.
    Cáo: E vừa học tiếng trung về. Hj. Học chui. A đang học gì đấy.
    Gà: lập trình mạng, chuyên ngành bên tin. học chui tiếng trung thì làm gì có chỗ mà ngồi.
    Cáo: Ai bảo a là k có chỗ ngồi, E xin cô H.A học mà.Hehe.
    Gà: a đi học chả có chỗ mà ngồi chứ ai bảo. à cô giáo gia sư tiếng trung đi :D
    Cáo: Uk. Trả công gì e phụ đạo cho. :-" Hehe
    Gà: Cứ dậy, a có để e thiệt đâu mà sợ.
    Cáo: Uk. Hôm nào học thì qua e , e phụ đạo cho.
    Gà: ừh. Sáng mai bận gì k, sáng mai luôn cho nóng.
    K thấy reply :( Tối về gọi điện
    Gà: thế sáng mai có bận gì ko?
    Cáo: K sáng mai e k phải học gì.
    Gà: ừh thế sáng mai 9h bắt đầu học.
    .......
    Sáng hôm sau, dậy sớm đá bóng, về tắm rửa rồi alo cho Cáo
    Gà: Dậy chưa e.
    Caó: e chưa, đang ngủ đây.
    Gà: Dậy đi cô sáng bảnh mắt ra rồi kìa.
    Cáo: vâng.A đang ở đâu đấy
    Gà: a đang ở nhà đang chuẩn bị đi.
    Cáo : à a có cái đĩa office k, mang cho e mượn nhé.
    Gà : ừh có. Thôi dậy chuẩn bị đi a đi luôn đây.
    Đến nơi, gọi điện, cáo alo , a ra hàng nước đợi e chút e ra liền.
    Lại lóc cóc ra quán gọi cốc nước, tranh thủ la liếm tình hình xem thế nào, cái bà chủ quán này cũng vui tính nói vài câu đang sôi nổi thì cáo ra. Hnay cáo mặc áo đồng phục cấp 3, mắt vẫn đang dại dại vì phải dậy sớm, ôi e tôi, đời tôi huệ từ đây rồi.
    Cáo: a đợi lâu chưa
    Gà: a vừa đến, hnay ra nhanh thế :D
    Cáo :hjhjhjhj.
    Gà: E uống gì k??
    Cáo : thôi a. à a mang đĩa office cho e k?
    Gà : đây.
    Cáo: Đợi e 1 chút .
    Cáo vào nhà cất đĩa rồi mang cái túi to tổ chảng ra. Hix, sao các bạn gái thích đeo túi to thế nhỉ .2 đứa đi ăn sáng rồi lượn lờ 1 lúc tìm mãi chả ra cái quán cafe nào :D. cái trốn khỉ ho cò gáy trường e thì kiếm ra quán cafe ok là cả vấn đề.
    Cáo: Hay a vs e đi chơi luôn đi học hành gì nữa.
    Gà: Thôi học hành đi, lúc khác rỗi đi chơi
    Cáo: Kinh đây, kinh đây.
    Trên đường đi nói chuyện, cáo bảo là hôm trước đi lên đinh liệt mua khăn đôi, e 1 cái a 1 cái , mà hết khăn kiểu đó rồi lại thôi k mua nữa. hixx, hixx e chả biết cáo thế nào vs e chứ e thấy toàn nói ko , chẳng thấy làm gì cả, cũng buồn buồn... Cáo này có vẻ thích nói nhiều hơn là làm Cuối cùng cũng tìm được quán cafe khá ok, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Ngồi học được 1 lúc quay ra buôn dưa lê, cáo kêu, hôm trước đi xem bói, thầy bói nói về e đúng phết, từ trước đến h thì thấy đúng, chả biết về sau thế nào. Xong hỏi đi hỏi lại e là a sn 87 à... Đến đây , e hơi sợ, thực sự là vậy nghĩ bụng là cáo ngây thơ hay cáo già cụ đây, chưa chính thức yêu đương đã nói như người yêu rồi, Hơi sợ sợ, trong lúc cafe thì e cũng cầm được tay cáo + xem chỉ tay(Tốc độ tiến triển chậm quá). Xong 1 lúc thì đi về, cáo bảo nấu cơm + hình như bị đèn đỏ hix hix. Xong e đưa cáo đi ra chợ mua các thứ rồi đi về thôi, lúc về cáo tì cằm vào vai e nói chuyện, fer thế, định cho tay kéo tay cáo để cáo ôm mà nghĩ thế nào lại thôi e nhát qué... Thế xong đưa cáo về, định về thì cáo gọi lại vào nhờ sửa cái máy vi tính cho thằng hàng xóm E phải mang bộ mặt niềm nở + tốt bụng vào xem cho nó cái máy tính, chết ổ cứng thì e bó tay vs cái máy của nó Lúc vào nói chuyện vs thằng hàng xóm vài câu la liếm xem thế nào, cáo cứ chạy ra chạy vào vừa nấu cơm vừa xem thế nào, thỉnh thoảng lại trêu đùa vài câu, cũng vui vui. Xong rồi về thôi.
    Cái buổi đó là thư 5 tuần trước.Sau hôm đó thì e vs cáo bận chả có dịp gặp nhau,e hay gọi điện hỏi thăm rồi nc vs cáo 1 chút. Tự nhiên k gặp mấy hôm e thấy nhạt nhạt,rồi e nt cáo k trả lời hoặc trả lời cũng cho có lệ. Từ thứ 7 đến hôm nay là 3 ngày rồi, e quyết định Bơ cáo để xem t/c của cáo đến đâu. Đến ngày hnay vẫn k thấy hồi âm gì. :( Thực sự e đang rất rối bời muốn các bác tư vấn cho e bước tiếp theo e phải làm sao. 3 đêm rồi, e chưa ngủ 1 đêm nào an giấc , toàn bồn chồn trong bụng rồi thao thức thôi. Hix hix, mụ đầu vì tình rồi, mai e có h học cùng cáo, các bác tư vấn e phải làm sao khi gặp cáo với
    Khẩn cấp , khẩn cấp, xin chờ cứu viện từ các bác

Chia sẻ trang này