1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em bỏ gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ibra2912, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Chân thành cảm ơn các bác đã góp ý chia sẽ đôi lời với em, thực sự lúc này em đang rối lắm.
    Gái của e thuộc mẫu lì lợm có cỡ, e biết ý chí tìm đến cái chết đang định hình rất lớn trong đầu nó, cho nên lúc này, em đang tìm mọi cách để từng li từng tí bóc tách nó đi từng mảng một. Em vẫn đang nhờ bọn bạn thân của nó theo dõi sát sao và dặn chúng nó không bao giờ được khuyên nó kiểu củ chuối như "mày đừng chết mày ơi", "đừng dại dột như vậy", "cuộc đời còn dài lắm" v.v..Về phần em thì em phải dùng kế hoãn binh thôi, không gây shock cho gái, và nên để cho gái một chút hy vọng cực kỳ nhỏ nhoi rồi phủi đi khi tình hình bớt căng thẳng chăng, điều này em đang phân vân lo nghĩ.
    Có bác khuyên e dùng chiêu "kinh tế kế", chiêu này thực sự không có hiệu lực rồi, vì gái yêu em theo kiểu bất chấp, thế mới hãi, và đó cũng là một trong nhiều lí do em phải rời xa gái.
    Đang ngồi reply cho các bác mà lại vừa nhận được tn của gái đây, dứt khoát gặp cho bằng được, "em gặp a một lần cuối thôi", em chết mất các bác ạ.
    Lúc chiều ở Cty bị Sếp mắng cho một trận vì suốt cả tuần nay "mặt mày ngu đần, không làm được trò trống gì",tỉnh người, em bỗng nghĩ ra một kế, nhờ bạn bè gọi điện báo cho mẹ gái. Nhưng em vẫn chưa dám dùng kế sách này, vì mẹ gái em gặp rồi, cái kiểu thương con khóc lóc khi thấy gái trong tình cảnh này chỉ có rối thêm ra, gái lại tủi thân mà bồi đắp thêm cho cái ý chí quyên sinh. Xem ra "phụ huynh kế" vẫn chưa ổn, nhưng em sẽ dùng một khi không còn đường binh nữa.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hay là bảo anh mới biết hóa ra anh là gay đi. Mượn vài thằng bạn đóng giả, lượn cho em nó thấy lúc nó đi dạy gần nhà.
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hix. Dang ranh roi, chi dinh vao hong hot do buon, nhung gap ca na na' minh nen vao chia se mot chut. To onl = dd nen ko go tieng V dc, thong cam nhe.



    To ko noi cach de bo gai, nhung luu y chu top la, lam j thi lam, noi j thi noi, nhung dung co thang toet vao mat, hoac dung co ran qua, thuong type phu nu ma giong nhu trong nay thi ho dam' lam lieu va ngu ngoc lam. Co khi quan tri' ho lam thit ca minh y chu. Nhung~ nguoi co long tu trong ko bao h xu su nhu vay. Ma mot khi ko co long tu trong, thi ho cung chang con j nua ca. Cho nen chu top chu y nhe.

    Co j de toi ve to tam su tiep :">
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1

    Ac,hình như chén rồi mà :-" ! Khả năng "Thài lài gặp cưt' chó" rồi nên éo dứt ra được.
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Kiếp trước cậu làm gì nên tội mà giờ dây phải hũ mắm thối thế này [:D]. Xác định là chưa thể bụp phát dứt luôn được rồi, cứ từ từ mưa dầm thấm lâu giảng giải cho em nó. Những gái như này có lẽ một là học quá nhiều, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hai là học quá ít, kiểu như dân Hồi giáo đánh bom cảm tử.
    Đề nghị cậu làm rõ chi tiết này? Hình như nó hơi thừa?
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    @ jumanji: đúng là có hơi thừa, có lẽ em tâm trạng quá nên dãi bày lang man thế, chứ em xin khẳng định với các bác là đó không phải là lí do em bỏ gái, còn tại làm sao thì em xin không nói cụ thể ra ở đây, vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần chủ đề mà em đã trình bày cùng các bác. Lúc này đây ý chí bỏ gái đã ăn sâu vào não em rồi, em cần phải tỉnh táo để thực hiện được nó, một lần nữa, mong các bác sát cánh cùng em.
    Thực sự em cũng không biết gái của em thuộc thể loại gái gì, ít học, ngu ngốc thì không hẳn (gái có một blog cảm nhận về cs rất được bạn bè yêu thích, 1 tháng nay bỏ hoang rồi :-??), học nhiều, ít giao tiếp gây nên bệnh tự kỷ thì cũng không xong, vì nghe nói trong trường gái cũng không thuộc dạng không được ngó ngàng tới, văn nghệ, thể thao xông xáo, hoa hòe 20/10 vừa rồi hình như thu hoạch cũng khá. Nhưng nếu có cả cái thể loại gái gan góc và lì lợm em xin đề cử gái em vào danh sách đầu. Em thì lù đà lù đù như thằng cai tù ấy, chả có tí hấp dẫn nào thế mà gái lại ra nông nổi ấy đấy, nói không phải mê tín chứ em cũng đã có ý định nhờ mấy con bạn đi coi thầy xin mấy lá bùa trừ tà giải ma gì gì đấy về sắt cho gái uống. ^:)^.
    Báo cáo thêm với mấy bác là tình hình tối hôm qua rất Trung Đông. Gái hẹn gặp em (từ cái tn gái gửi lúc em ngồi gõ cho các bác đấy) và chờ từ lúc đấy cho đến 10h, vị chi là 4,5 tiếng gì đấy, và tắt đt. Bạn bè gọi điện, nt cho em muốn cháy con Nokia N72, đứng ngồi không yên em phải đi tìm gái ở những nơi 2 đưa thường lui tới. Gặp được gái, và phản ứng của gái hoàn toàn ngược lại với những dự tính của em mới hãi, đứng yên như nàng Tô thị chờ chồng, hai mắt nhìn như xuyên qua cả em, dõi về đâu đó, không hề có một giọt nước mắt. Em ngửi thấy mùi tử thi rồi nên cấp tốc bỏ ngay cái ý định chặt chém mạnh tay, ôm gái vào lòng thủ thỉ nhỏ to rồi gái khóc. Lôi gái về rồi dặn dò mấy đứa bạn gái. Về đến nhà ngồi thừ ra như một thằng gỡ bom vừa ngắt được 1 đoạn dây kích nổ của đầu đạn nguyên tử hạt nhân.
    Từ tối đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì...
  7. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vay tiền em ấy triền miên không trả.
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng yêu như thế, yêu hết mình, yêu chân thành vậy mà zai thật phũ
    hic đôi lúc nghĩ chẳng thiết sống để làm gì, nhưng nghĩ lại mình chết liệu zai nó có khóc vì mình k? hay nó sẽ nhanh chóng quên đi và theo con khác, trong bụng thầm nghĩ may quá thế là thoát nạn. ac ac
    đời là thế đấy, thật phũ phàng, thương cho cô ng yêu của bạn, chắc 1 thời gian nữa sẽ bt trở lại thôi, hic
    Ước gì mình cũng làm cho con trai phải trên đứng chết ngồi vì mình như thế
    con trai thằng nào cũng phũ, yêu 1 thời gian là chán, chán là bỏ, chẳng chút vương vấn. hơi 1 tí ngại khó khăn, cản trở, nói k hợp, nhận ra nhiều điều k tốt từ ng mình đã từng yêu, yêu cái quái gì kiểu ấy. Sao cái lúc bắt đầu yêu k tìm hiểu kĩ đi, để con nhà ng ta phải khổ sở. Bản thân nó cũng chẳng muốn vật vã như vậy đâu, tâm lý tạo nên thế.
    Tôi cũng thế, lần trước k ăn, k ngủ 1 tuần liền, k phải vì cố tình làm như vậy để doạ zai, mà thực sự k thể ăn nổi, cứ ăn vào lại cho ra, cứ thế làm mình tiều tụy gầy mòn dần, đấy là do tâm lý.
    Còn không biết cô ng yêu của bạn thì thế nào, nhưng mà thật tội nghiệp, vì mình đã từng trải qua nên hiểu và thông cảm.
    Bạn nên bỏ từ từ, đừng làm khổ cô bé như thế, tội nghiệp. (thật đáng thương cho cô bé)
    Hãy để cô bé yên 1 thời gian, đừng nt gì làm cô bé kích động,bạn cứ xoá hết tất cả nhg tn cô bé gửi đến, k đọc 1 tin nào cả. Như ng y mình thì bỏ rồi quay lại, rồi lại bỏ, chán, nản, xúc phạm đến lòng tự ái của mình, mình k còn đủ sức mà chiến đấu tới cùng nữa. Từ bỏ tất cả để cho a ta tìm 1 cơ hội khác, tốt hơn mình, chẳng cần ng ta có còn tin tưởng, còn quan tâm đến mình nữa.
  9. sulkeos

    sulkeos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn cứ như vậy hoài thì sau này sẽ càng khó dứt ra...Vì gái sẽ nghĩ bạn ko bao h dứt ra dc...
    Ở đây mình ko khuyên bạn nên cứng rắn làm mặt dzữ nhé...nhưng một khi đã muốn chia tay thì b đừng nên wá mềm lòng với Gái như vậy...Nếu cứ típ tục như vậy thì sau này sẽ càng khó dứt ra đó bạn ah`...nó sẽ cho gái của bạn 1 cái suy nghỉ là chỉ cần nt or dọa chết thì anh ấy sẽ way về...
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lẳng lặng không nói gì. Gái liên lạc thì ừ à, gái hẹn thì gặp, nhưng đừng đi chơi, chỉ ngồi 1 chỗ uống trà rồi...về. Không nói chuyện gì nhiều. Trai gái chim chuộc nhau là phải có cà phê vũ trường xi nê shopping du lịch các kiểu. Nay chú cắt hết, lúc gặp nhau không đi đâu chơi cả, không cà phê thuốc lá chè cháo gì cả. Cho em nó thấy chán ngán mà giãn ra, rồi từ từ chú bỏ.

    Nhể?

Chia sẻ trang này