1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em. Cà cuống lắm rồi!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi kiku_hana, 15/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    @AT: Kinh tế không phải là thế mạnh của em. (mà hình như cái gì cũng thế hay sao í )
    Nhưng quyển này dầy mấy trăm trang -> hỏi thế chắc chưa nhiều
    Thank anh đã giúp
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: sai toét
    Câu dịch: hix...chả hiểu gì
    @AT: Chắc anh không để ý, những lần hỏi của em thường kéo dài đến mấy chục trang cơ ạ
  3. washabi

    washabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nếu không sợ lộ hàng với cả mỏi tay thì uýnh lên một đoạn dài dài anh xem với. Đang thích đọc quá
  4. washabi

    washabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    oài...giờ mới thấy cái mẹt anh. Anh dịch giúp em đi . Thích đọc em tống cho anh một đống , giữ làm cái giề (tiếc là bản copy thôi ạ )
    mà em PM sao chẳng thấy trả lời gì thế...biệt tăm tích...
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    5. Anderson was philosophical about ARCO''s losing. He had simply never believed that Chevron would go to $80. His absolute limit was $75. "We thought we''d be hanging in there together. But at least if u loose a merger, u like to lose by a wide margin rather than by a narrow one. You hate to lose by a dollar a share."
  7. washabi

    washabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tender offer: là chào mua hữu nghị (thân thiện). Theo đó, thường thì bên mua sẽ đề nghị mua cổ phiếu với mức giá cao hơn giá thị trường.
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cần một assistant cho một giáo sư (trẻ lắm nhá, đẹp trai lắm nhá ) - giám đốc nghệ thuật người Đài Loan nhưng khá nhiều năm sống bên Pháp.
    Yêu cầu: Nội ngoại thất ổn
    - Thành thạo tiếng Anh và Tiếng Việt
    - Nhiệt tình, chăm chỉ
    - Năng động, giao tiếp tốt
    - Chủ động trong công việc
    ...còn gì nữa...nghĩ ra...viết tiếp...
    Bạn nào quan tâm thì liên hệ với tớ nhá.
    SDT: 0916941618
    DT cố định: 04. 8772127
    email: kiku_hana48@yahoo.com
    Các bạn nộp CV bằng Tiếng Anh kèm ảnh (ảnh màu cho đẹp nhỉ ) rồi gửi cho tớ.
    Hạn nộp hồ sơ: 17.9.07
    Tuần này tớ bận quá nên sẽ interview các bạn qua điện thoại vậy. Hix...chủ yếu lọc hồ sơ cho họ thôi . Interview bằng Tiếng Anh
    Thế nhá
    Ui''''...quên mất...tiền mức lương tối thiểu 300$, thoả thuận tốt có thể lên 500$
    @Washabi: hix...em oánh một giấc giờ mới dậy
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    6. As events turned out, however, there were two knocks, and Gordon Getty, unfortunally in terms of later complications, apparently answered both. The first was from Pennzoil, a large independent run by a tycoon named Hugh Liedtke, an early partner of George Bush in the oil industry and a friend of Boone Pickens. In some manner, Getty assented to the Pennzoil offer, though in exactly what manner would become the center of very considerable and critical dispute. The second knock came from Texaco, whose chairman appeared at the Pierre Hotel, once owned by the elder Getty, late one evening to make a counteroffer to young Getty, who definitely accepted that offer. So Texaco got Getty Oil for $10.2 billion. It also got sued by Pennzoil.
    Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, Gordon Getty có đến hai cơ hội trong tầm tay, dù rằng không hẳn đã là may mắn nếu xét về những rắc rối sau này. Và đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội nào cả. Đầu tiên phải kể đến đề nghị của Dennzoil, một công ty độc lập lớn do vua dầu lửa, Hugh Liedkte, đối tác lâu năm của George Bush và là bạn của Boone Dickens điều hành. Ở một vài phương diện, nếu Getty chấp thuận bản chào giá của Pennzoil thì điều này sẽ trở thành trung tâm của những tranh chấp nảy lửa và gay gắt. Cơ hội thứ hai đến từ Texaco. Chủ tịch của công ty này đã từng có mặt tại khách sạn Pierr Hotel, trước đây thuộc sở hữu của Getty anh, vào một buổi tối muộn và đưa ra bản chào giá hời cho Getty em. Không nghi ngờ gì, Getty nhanh chóng chấp thuận lời đề nghị đó. Vì vậy, Texaco đã mua Getty Oil với giá 10.2 tỉ đô la Mỹ. Đồng thời cùng lúc đó Pennzoil đệ đơn kiện công ty này.9¬¬
    Xem cho em các chỗ in đậm ạ
    Ở cái bold 2, em thấy ko ăn nhập với cả đoạn
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tender offer: em cứ tưởng là mời thầu, chết em thật

Chia sẻ trang này