1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cách đối phó và trừng trị bọn trộm cắp vặt với các bác ơi!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi girl_2in1, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái mợ đi PS. Em thì nào có dám chưng của như thế đâu.
    Cái xóm này em mới chuyển đến. Chưa quen thân được ai. Vả lại dính phốt này nên 1 mất 10 ngờ. Biết đâu lại nhờ đúng thằng trộm giữ nhà. Haizz, vàng thau lẫn lộn thế nầy...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điều duy nhất để cái xấu tồn tại là chúng ta sợ cái xấu.
    Em không muốn cái xấu tồn tại nữaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E ấp đít thêm để các bác dễ bề bày binh bố trận:
    Em ở nhà 2 dãy nối với nhau như hình chữ U. Mỗi dãy 4 tầng, mỗi tầng 5 phòng.
    Xe pháo để tầng 1 mà cực kỳ yên tâm nhớ, chưa có vụ mất trộm nào bao h.
    Cô chủ ở cách đấy mấy nhà, thường xuyên buôn dưa lê đầu ngõ,11 tối sang khóa cửa.
    Nói chung là em yên tâm về cái khoản thù ngoài, nát óc tìm cách đối phó với giặc trong.
  2. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với!
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đối phó với trộm nhìn thấy tận mắt còn chả ăn ai nói gì đến loại chưa biết ai với ai :D. Chả ai giúp được đâu em ạ :). Tự lực cánh sinh thôi. Nếu em đầu gấu, bạo mồm thì cứ đứng giữa cửa mà chửi cho cả xóm nghe, còn ko thì phải cẩn thận. Ở nhà mới phơi quần áo, đi khỏi nhà là cất trong nhà :))
  4. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang làm thế nầy, nhưng mờ.... hết cách thật sao?
  5. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nó đã trộm cắp thì cũng phường thiếu đói, hay nghiện, người ta bảo túng quá làm liều.
    Lập kế hoạch đánh úp nó thì cũng không nên, người ta bảo vua thua thằng liều, đang điên nó lại cho phát kim tiêm dính HIV thì có phải là mệt không.

    Tốt nhất là nếu không phải nhà mình ở đấy thì mình chuyển chỗ trọ em à.
  6. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em biết rồi ạ.
    Có lần đi xe bus, nhìn thấy thằng nghiện móc túi ngang nhiên, ai cũng biết mỗi người bị móc túi không biết. Bức xúc cực độ mà không có cách naò giải tỏa, cuối cùng em bèn véo người chuẩn bị thành nạn nhân 1 cái. Bạn ấy ré lên , nhìn trước nhìn sau, thằng nghiện lẩn mất. Em hả hê ra trò.
    Về nhà kể chiến tích với con bạn cùng phòng. Nó bảo vừa xong nó nhìn thấy 1 bạn zai bị đánh, đập, đá hộc máu mồm, vì đã làm cái việc "*** phải của mày"...
    Em rùng mình, không biết lúc ấy mà thằng nghiện biết em làm bạn ấy ré lên chứ ko phải nó, thì số phận mình thế nào.
    Em tự nhủ, sau này sẽ cẩn thận hơn.
    Em sẽ véo cẩn thận hơn...
  7. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    rưng mà, em vẫn muốn tìm cách ....
    Cách nào để biết được tên trộm bây h???
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Em này có avatar xinh nhỉ? Không có cách nào đối phó đâu, mình ở ngoài sáng, nó ở trong tối, biết thế quái nào được, chỉ có cách duy nhất, hãy tuyệt đối đề phòng và cẩn thận
  9. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thì em cũng đang tìm cái cách đối phó ấy đây. Chỉ cho em vài mưu cụ thể nữa đi. Em đang dùng cái cách án binh bất động, chẳng dám thò cái áo nào ra, nhưng mà em thấy nó " tối kiến" quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao nhắc đến cái xấu mà mọi người cứ im lặng thế này...
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hỏi ý không phải chứ nhà bác rộng mấy mét vuông hả bác? :s

Chia sẻ trang này