1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cách đối phó và trừng trị bọn trộm cắp vặt với các bác ơi!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi girl_2in1, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.631
    Đã được thích:
    10
    Đi mượn cái camera quay lén ấy, tìm chỗ nào kín kín mà quan sát hết được ấy. Rồi treo quần áo bẫy bọn nó lấy là được mà :D
  2. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác biết chỗ nào cho mượn không, chỉ em với?
  3. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận ko lại mất luôn cái camera :D
  4. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Than thở với bác chủ nhà rồi nhờ bác ấy chỉ cho cách giải quyết.
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đối phó trừng trị. Nghe ghê thế.
    Bác tìm khu nào có các đại ka XHĐ hoặc XHT mà ở. Tưởng nguy hiểm thực ra rất an toàn chả thấy mất cắp bao giờ.
  6. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    ^Ko mất cắp nhg coi chừng có ngày mất...mạng :(
    @Chủ topic: e chưa ở trọ bao h nên ko dám chắc, nhg e đoán bác là nữ - mất quần áo do treo hớ hênh => thủ phạm ko phải dân nghiện mà chắc là 1 bạn nữ nào khác thui, tại thấy ngon quá ko ăn thì phí (ăn cắp vặt đôi khi là bệnh, thói wen của 1 số ng rồi) => nhg đồ bác mất đã bao h bác thấy ai trong khu xài chưa? Nó lấy về chắc trc sau cũng dùng thui, chứ lấy về chắc ko phải chỉ để ngắm, mà để bán thì chắc chả đc bao nhiu và chưa chắc có ng mua :-s
  7. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những đóng góp của mọi người.
    Chị hàng xóm em cũng thuộc dạng.. có tí máu mặt. Chị ấy cũng bị mất đồ. Hôm trc em chị ấy bảo nhìn thấy 1 người mặc đồ của chị ấy. Chị ấy xuống thẳng phòngngười kia bảo xin lại, nhưng người kia bảo nhầm rồi, đấy là đồ của người ta. Vậy là cứng họng, đi về, vì cũng chẳng có bằng chứng gì.
    Em thì chưa nhìn thấy ai mặc bao h, vì em đi làm từ sáng đến tối mới về, mà em lại ở trên tầng cao nhất, ngta có đi đi lại lại ở dưới cũng chẳng biết.
    Mà giả dụ bây h em nhìn thấy ngta mặc đồ của mình, chẳng lẽ chạy ra túm lấy bảo là: chị mặc đồ của em. Hic. Em có mà chẳng mở mồm ra nổi ấy.
    Em cần bằng chứng.
    Còn cao kiến nào nữa không ợ các bác???
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cao kiến nhưng em có dám làm không? hay em quyết tâm giữ vữgn danh hiệu thùy mị nết na ngoan hiền?
  9. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi,em tháo theo đường chỉ cái áo hoặc quần ra thành từng mảnh mà phơi nó không thèm lấy đâu,tối về ngồi khâu lại còn luyện thêm được nữ công gia chánh nữa ;))!
  10. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Có một cách tốt nhất là đặt máy quay lén thì mọi người đã nói rồi, vấn đề là em mượn đâu được thôi, nên hỏi người quen chứ trên diễn đàn ai biết em là ai mà cho mượn. Ngoài ra chả còn cách nào khác cả đâu.

Chia sẻ trang này