1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em chốt hạ !!! sốt ruột quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà ăn nói vô duyên, vô học !
  2. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh ngu của chú nó ăn vào máu rồi, tư vấn gì thì cũng chỉ là phí công. Haizzzz .......
  3. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thik topic này, ngưỡng mộ chủ topic lắm. Nhưng dạo này không thấy bác ý đâu nhỉ? Có ai gặp bác í thì alo cái cho anh em biết. Chỉ sợ bác í thất tình, túng làm liều thôi
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Theo anh con cáo của chú cũng chỉ là dạng nuôi để lấy thịt,giống như lợn vậy.Mà nó cũng thừa hiểu bản chất của chú.Chả yêu đương nghiêm chỉnh con mẹ gì,trong bao nhiêu tháng trời qua lại chú chả làm cái vẹo gì đặc biệt để em nó ấn tượng hay tin tưởng chỉ thấy nhàm chán.Chuyện đã đến mức này rồi thì chú chỉ im lặng chờ thời cư xử đúng chất thằng đàn ông (cái này đối với chú là rất khó vì bản chất chú éo như vậy).Chuẩn bị tinh thần đổ vỏ cho thằng khác ,nếu chú may mắn chú sẽ ăn ngon lành con hàng rau sạch này (Nếu nó bị thằng khác đá đít).Đến lúc đó thì đánh chén nhiệt tình dày vò ầm ầm cấu xé tới tấp cho anh .Báo thù những tháng ngày vỗ mông đàn bà mà éo được chú em ạ!
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    lời văn của bác nambeo thật là sắc bén quá đi
    đúng là anh họ chị thanh tâm
  6. pompom12

    pompom12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh chả biết nói gì với chú cả, anh thì tạch rồi, anh hi vọng chú sẽ thành công vì anh rất hiểu cảm giác giờ chú đang phải trải qua, nhưng chú đúng là cũng hơi vội vàng, nó bảo chờ là cho cơ hội rồi, đừng dồn nó vào đường cùng phải trả lời ngay như thế, trả lời ngay là chú thả nào cũng toi, tạch giống anh.
    anh buồn quá, trưa nay cáo nhà anh đi an trưa với thằng nào ý
    [/quote]
    Ui đọc cái na?y thấy thương bác na?y quá
  7. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này gà quá thể cơ, tình cảm của chú có tiến triển rồi còn phàn nàn cái gì. Con gái người ta cũng có cái giá, chú cứ tiến ào ào thế này thì nó cũng sợ cứ từ từ chậm mà chắc. Mà anh cũng đã qua kiểm chứng vài lần rồi nhé, con gái mà dễ cưa thì chú lại chóng chán ngay í mà
  8. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tiến 1 bước lên 50-50 là tốt rồi.
    Nhưng kưa G kiểu bác này chắc lùi 1 fát về MO.
    Bình tĩnh đi bác !
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    onggiatre đâu rồi vào update tình hình đê
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ca này hấp dẫn đây
    Theo em bác nên lặn khoảng 1 tuần xem tình hình thế nào đã (thấy mặt nhau thì chào hỏi bình thường thôi ) , quan trọng là cứ bình thản như ko có chuyện gì . Sau đấy tùy thái độ mà : Nói chuyện Phải quấy với cáo
    Chúc bác may mắn nhé ^^

Chia sẻ trang này