1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em chốt hạ !!! sốt ruột quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác này đi ngủ rồi bác ạ
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Văn phong của bác này sao giống bác chân quẩy thế
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Oài, con cáo này tinh tướng nhỉ. Chắc nó tưởng bác cung không đủ cầu nên găm hàng đây mà. Phá vỡ cơ chế đọc quyền cho nó bạc mặt ra đi nào.
  4. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, kiêu nên đi, uỷ mị quá nó chán cho là phải, kiếm mịa đứa khác đi qua mẹt cáo xem, nó chẳng làm thịt lại đồng chí trước ý chứ
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài em mèo nghĩ ngay đến từ dâm thư. Mà đọc đi đọc lại bài đầu của chủ topic anh lại liên tưởng đến. Vã hết cả người.
    Anh bảo với chủ topic nhé. Chú nói chiện chán bỏ mẹ. Chỗ đông người chú không hôn mà chú lại chọn lúc *** có ai. Lởm, nó lại nghĩ chú lợi dụng hoàn cảnh.
    VD: nó bảo : mày nhắn cho ai chứ *** phải tao.
    Chú nhắn ngược lại : **, anh nói điêu mai ai chết.
    Đại khái thế. Hihi.
    Mà chú cũng dại, chắc tuổi trẻ tình yêu của chú nồng nhiệt mà không trong sáng. Chú thèm lắm rồi nên mỗi lúc chú ngồi nói chuyện chắc mắt chú cứ dán vào vòng 1 với vòng 3. Làm gì em ý chả chán. Khi chú ngồi nói chuyện ít ra phải mắt tron vo, mồm há hốc nhìn xem mõm em ý nói gì. Mặc dù chán nhưng chú cứ tưởng tượng là Carey hay HNH hát chứ lị. Hơn nữa, chú *** có bạn bè họ hàng bán hàng ngoài chợ mà chú lại cứ buôn 2-3h đồng hồ. Lấy đâu ra chuyện thế. Làm gì chuyện chả nhạt. Còn chuyện thế nào cho nó không nhạt thì chú tự nghĩ đi. Cùng lắm chú vác mẹ quyển 3 người lính ngự lâm ra đọc cho em ý nghe. Mất mấy chục tiếng ấy chứ. Kaka

Chia sẻ trang này