1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chữa bệnh nhõng nhẽo của NY với. Help!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giúp em chữa bệnh nhõng nhẽo của NY với. Help!!!!!

    Các bác cao thủ ở đây giúp em cái. Làm thế nào để chữa giứt điểm bệnh nhõng nhẽo của bạn gái hả các bác. Bạn gái em hay đem việc ốm ra để doạ, và làm nũng em quá. Nhiều lúc em mệt phát điên, mà vẫn phải ngọt nhạt hỏi thăm, dỗ dành bé nhà em, khổ lăm ạh.

    Quả thật thỉnh thoảng bé cũng ốm thật, nhưng ma em nghi, thanh niên khoẻ mạnh thì không thể tuần nào cũng ốm đến 4 ngày được, và không thể vừa gặp nhau xong, về mở máy điện thoại đã thấy ms la em ốm rồi được.
    Vấn đề là em chưa biet cách nào để nói thẳng với cô ấy là em làm ơn tự chăm sóc bản thân tốt đi. Em cũng bận bao nhiêu việc, đi làm bao nhiêu stress, về nhà thêm vụ này nữa. Nhiều lúc muốn say goodbey quách cho xong, nhưng nghĩ lại, thấy đấy không thể là lý do để chia tay được.
    Em cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi, nên không muốn vì lý do này ma broken 1 lần nữa.
    Cá bác chia sẻ kinh nghiệm giúp em với.
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện thẳng thắn .
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Em hay ốm, anh lo lắm. Em hay kêu ốm, anh khó chịu lắm
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    làm cái rọ mà đìu em trên lưng [​IMG]
  5. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em này lại mắc bệnh HQ à .. Em có yêu anh hok ? Em có thươg anh hok ? Sức khoẻ của em là sức khoẻ của anh .. Em ốm anh lo lắm .. Em mà hok chịu giữ sức khoẻ tức là em hok thươg anh
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Thế bảo em ấy là mình đổi k làm người yêu nữa, anh nhận làm người bảo dưỡng cho em
  7. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hay
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang ốm gần chết đây này !
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích nx em dặt dẹo, đấy là điểm trừ, song em kia chắc ko nghĩ thế, mà lại còn mang ra dùng 1 cách đắc ý. Bảo em ý là nếu em yếu thì lo tập tành, cải thiện sức khoẻ đi, còn cứ mang ra khoe thì nên cho tạch. Cứ tưởng tượng lấy vợ mà ốm yếu dặt dẹo thì khổ bỏ mẹ, ng yêu cũng thế.
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi xa nhé ....à quên em vẫn hơi ốm để tháng sau đi

Chia sẻ trang này