1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chữa bệnh nhõng nhẽo của NY với. Help!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Gửi cái link này này
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vui quá . Juri cũng hay bịnh nghe bạn nói thế chặc chặc .....
    Đùa thôi, đôi khi cũng có người thường hay bệnh thật đấy bạn (chẳng hạn như Juri), bạn yêu cầu cô ấy hãy tự chăm sóc sức khỏe mình là hay nhất. Như các đại cao thủ ở đây nói nè.
    Chúc hai bạn luôn vui vẻ.
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    duyệt cho bài bác này.
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hay là em nó có baby, fu nữ đang mang thai là hay mệt mỏi lắm
  5. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    bệnh tật thế này về sau lấy về khổ bác thôi
    1 tay cắp nách đứa con, 1 tay xăn áo rửa bát, giặt tã
    vợ bác thì nằm trên giường 1 tay ôm cái điều khiển ti vi, 1 tay xoa xoa cái trán
    mồm thì rên em ốm quá anh ơi...
    đới, cứ thế mà nghĩ cách điều trị em ý bác ợ
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    nếu em cứ thế này , em nên yêu 1 anh nào mang tên Bác Sĩ Hoặc 1 thàng tên Yếu !
    Nói xong cười cười thật là nham hiểm vào
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bố mệ anh bảo em hay ốm "ăn" quá là không cho yêu nhau nữa đâu.
    Em liệu cái thần hồn mà khoẻ mạnh không là đứt đấy.
  8. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    "Da em mềm nhỉ", nhẽo cả ra
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói rõ đi bảo là bạn rất ko mong cô ấy ốm đau nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến sk đến time mà bạn chăm sóc dỗ dành sao ko tự chăm sóc mình để ko ốm dành time đó để đi chơi với nhau chẳng vui vẻ à.
    Tớ thì không được khoẻ lắm vì mùa đông tớ hay bị cúm chính xác lần này dài nhất là tớ bị từ hôm noel đến giờ vì hôm trước đi chơi cùng hội bạn cùng lớp nên về lăn ra ốm. anh iu của tớ cũng lo nhưng tớ bảo là k sao cũng uống thuốc mà hôm trước tớ fải đi tiêm vì sợ lạnh này sẽ rất mệt nhưng tớ chẳng bao giờ đem cái ốm để doạ có thể bạn chưa quan tâm tới cô ấy lúc cô ấy bt nên hay doạ ốm để bạn quan tâm hơn. anh iu của tớ có hôm lạnh 2 đứa đi lang thang ngoài đường đi bộ ý, tớ ko đi tất mà đi dép ở nhà thoai, anh iu lột tất của anh bắt tớ đi vào vì sợ lạnh về mà ốm thì mệt cho chính tớ chứ ông cũng có sao đâu chỉ tốn thêm tí xèng sms hay điện thoại hỏi han nếu đi ctác hoặc mất chút time khi ông đến nói vài câu thì đi về vì ốm thì tớ ko đc đi ra ngoài để đi chơi ....đó bảo bạn của bạn bít tác hại của ốm đi hãy send links này cho bạn gái bạn đi.
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    con giun xéo mãi cũng quằn
    nói thẳng để bạn gái bạn thay đổi đi
    k là cả 2 ng` đều phải buồn đấy

Chia sẻ trang này