1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chữa bệnh nhõng nhẽo của NY với. Help!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ai có thân ng đấy lo,kệ xác nó
  2. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này ( đại ý thôi nhé )
    Em ốm anh rất lo, em phải gắng chăm sóc sức khỏe, đừng ốm nhiều nữa. Em phải nghĩ cho bản thân chứ, đừng làm gì vì anh mà đến nỗi ốm em nhé. Em ốm thì sau này làm sao chúng mình yêu nhau nhiều được Rồi chưa nói là lúc em ốm thì anh ko còn tâm trí nào mà lo lắng công việc hoặc học hành gì nữa nên em thấy ko, em phải khỏe mạnh thì chúng mình mới tốt đẹp được.....
    Nói chung là cứ ngọt ngào, nhận hết là vì mình mà em ấy ốm. Và khuyên em ấy vì chúng mình mà đừng ốm nữa. Thỉnh thoảng kể chuyện này chyuện nọ về các nhân vật hay ốm yếu trông chán đời như thế nào để cho cô ấy bớt thấy thích ốm đi.
    Còn nếu mà vẫn ko có tác dụng thì bạn .. gắng mà chịu thôi, có điều lấy nhau mà cứ ốm, cứ yếu đuối và nhõng nhẽo như thế thì còn làm ăn gì nữa. Có mà ở nhà uống nước lã nhìn nhau.
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng nhõng nhẽo để bạn quan tâm hơn thì đc, chứ bệnh hoài ngán lắm
    chắc do bạn thiếu quan tâm em í, xem lại xem
    không thì bạn iu được 1 em trẹ kon roài, sướng thế còn gì
    em ấy dùng chiêu ấy với bạn, bạn để cho em ấy thấy nó ko công hiệu xem em ấy có thay đổi ko

  4. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Yêu trẻ con là nó khổ thế đấy
    Tốt nhất là sms lại bảo: bao giờ em hết ốm thì ới anh 1 câu nhé
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thẳng thắn đi, cứ thế rồi cũng có lúc anh mệt mỏi quá, không thể tiếp tục nữa đâu. Cứ nói với chị ý, để chị ý hiểu.
  6. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    để anh bơm cho ít tinh chất
  7. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ hiền là con gái nó bắt nạt. Bác chiều nó quá giờ nó nhõng nhẹo đấy mà. Cho nó xịt ngòi đi, mình cương quyết vào, nhõng nhẹo thì ở nhà ...ngủ. Ko chơi bời, phim phọt, cafe, lượn đường j nữa. Giận thì kệ...
  8. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải 1 bé như này kể ra thì cũng hơi mệt nhỉ. Tớ thì chỉ thích yêu những người khoẻ mạnh và biết tự lo cho bản thân mình vì như thế mới có thể có sức khoẻ mà chăm lo cho mình chớ
    Quả thật nếu 1 tuần mà ốm đến tận 4 ngày thì quả thật ko bình thườgn chút nào. Nếu tớ là cậu, lúc nào em ý ốm tớ đèo luôn đến bệnh viện xem các bác sĩ bảo thế nào, bác sĩ thì nói chuẩn lắm, biết bệnh gì ngay ý mà. He he không khéo lúc bảo đưa đi bác sĩ em ý lại khỏi ốm luôn ko biết chừng.
  9. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em tin tưởng tâm sự ở ttvnol ko nhầm chút nào. Nhận được nhiều kinh nghiệm hay quá.
    Có lẽ em gửi link này cho cô ấy xem mới được. Em cũng đuối lắm rồi, nhiều lúc theo phán đoán của em thi gái nhà em nó chẳng ốm đau gì đâu, nó bị bệnh tưởng nên nó thế.
    Nhưng của đáng tội, chẳng nhẽ nói thẳng là em đừng có hành anh nữa, Em chưa đủ trình để làm vụ này.
    Em hỏi thêm các bác câu nữa, yêu gái hơi xinh mà tính thế này thì có nên không? Em hỏi câu này để củng cố niềm tin là mình có thể saygoobey nếu đến lúc nào đó không chịu nổi. Thời bây giờ, kiếm NY cũng khó lắm các bác ah, em không muốn lại phải bôn ba, tán tỉnh nữa.
  10. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    ốm do thiếu hơi giai ấy mà, rủ em ấy xxx nhé, hết liền

Chia sẻ trang này