1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em chữa thiu! (vote liền)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sn7btx, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ca này mà khó á....khó gì....quá khó mới đúng....
    Tình hình là Cáo nhà cũng đang không có tâm lý yêu đương gì cả...bác mà cứ xấn tới cẩn thận em nó đá cho tung đít....thôi thì cứ bình thường hóa đã......đợi khi nào em nó vui vẻ trở lại...và bác cũng phải chứng minh cho em nó thấy là bác ko còn " gà " như xưa nữa....thì hãy bắt đầu...
    Nhưng mờ có cần thiết quá phải tán Cáo ko ...chẳng qua là cái tâm lý của bác thôi...chứ thực ra còn đầy Cáo ngon hơn mà bác ko để ý đó chớ....
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này có thuốc tiên thì may ra mới có cơ hội ,chứ cao thủ cũng khóc thui
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đọc câu mở đầu thì thấy có vẻ câu chuyện dài....Đọc xong thấy câu chuyện chẳng có zì để mà bàn mưu tính kế ( chi là từng tán mà pham nhìu sai lầm,bay h chỉ là gần đi du học)...cùng lắm chỉ là vạch cái hướng đi lớn thôi..........
  4. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bác viết trung trung quá ,em ko hiểu đc cáo có t/c với bác hay ko nữa,bác làm ơn viết rõ nguyên nhân vì sao bác cảm thấy cáo có cảm tình với bác,mới cả bác kể mấy đoạn bác với cáo nói chuyện để bọn em mò nhé
  5. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    bác hết cơ hội rồi ,
    xì pam cái
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chú nên tỉnh ngộ vì dù chú có cưa được thì đến 98% là gái du học sớm muộn cũng sẽ bỏ chú, chỉ trừ TH gái quá xấu ko kiếm được zai nào ở bển mới quay lại với chú thôi, chúc chú sơm tỉnh
  7. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, nghe cũng có cái lý, cưa không được gái này ta cưa gái khác, đọc bí kíp của Aza với Quác mà chưa thấm vấn đề này àh?
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    đóan: Chắc cáo bật đèn xanh nhiều lần nhưng ko biết điều lại dừng lại hoặc phóng quá nhanh nên bị đâm vào xe khác chứ gì ? nhiều lần đâm ra cáo chán, mất cảm tình.
  9. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Đồ ôi thiu thì thẳng tay mà vứt, tiếc làm giề . Ăn vào lại đau bụng, ỉa chảy, ... cho khổ cái thân ra .
  10. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nói chung trong trường hợp này,mọi sự cố gắng có đem lại hiệu quả không cũng khó nói lắm,tuổi trẻ,lại ham học ham bay nhẩy như hai cô cậu,yêu nhau từ trước muốn duy trì còn khó huống hồ là bây giờ mới bắt đầu,ca này bệnh viện trả về 80%.Nói thế để chú thấy xác xuất thành công là 20% thoai,chú biết đánh lô nó khó thế nào thì chú "đánh gái" nó cũng thế,hehe,huống chi là gái nó chưa chắc đã muốn cho chú "đánh" thì khả năng "ăn" càng thấp.

Chia sẻ trang này