1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em chữa thiu! (vote liền)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sn7btx, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    Nói chung là các bác toàn khuyên em stop, em cũng biết ca của em là rất khó rồi, thế nên em mới lên đây hỏi các bác, nhưng như em trả lời mấy bác ở trên rồi, em không muốn stop ở đây. Tuổi trẻ hiếu thắng mà các bác, muốn làm gì thì phải làm bằng được cơ. Em cũng biết có 10 cặp yêu nhau mà người yêu đi nước ngoài thì đến 8 cặp không đến được với nhau huống chi là nếu em tán được cáo mà bọn em lại ở 2 nơi khác nhau. Nếu cáo chấp nhận em (khả năng bây giờ là 15% ) thì không còn gì phải nói, nhưng nếu cáo không chấp nhận em thì khi sang bên kia em cũng tìm cho mình 1 ty mới (như em đã suy nghĩ từ trước, cũng giống lời các bác khuyên). Thế nên kiểu nào thì em cũng phải tiếp tục công thành thôi, em vẫn muốn các bác tiếp tục góp ý cho em với, đa tạ các bác ạ!
    Thời gian này ở đại học là sắp thi học kỳ, em vẫn phải đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu nhưng nhiệm vụ cưa cáo không một phút lơ là (các bác thông cảm, em đang học lịch sử đảng nên hơi bị nhiễm ) (ngày nào em cũng online để hồi âm lại các bác, trời bắt đầu nóng, các bác uống với em 1 ly cho mát cái nào )
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tình đầu là tình cuối bao giờ cũng đẹp nhất. Nhưng cuộc sống mà, nào có được như ý muốn. Các cao thủ chân chính ở trong này cũng thế thôi, cậu chủ topic ở trong cốc đã lâu thì biết đó, đều có một quá khứ bi thương, mà chính bản thân họ ở thời điểm đó không thể thay đổi được. Giống như một số phận.
    Một lần nhận được mật thư trả lời từ 1 cao thủ hàng đầu trong Cốc khi mình hỏi về việc liệu có nên theo đuổi người mình yêu đến cùng không : trích ... Đừng bao giờ tự lừa dối chính bản thân mình ( lòng nhiệt huyết của tuổi tuổi trẻ, tin vào sức mạnh Thánh Gióng để chinh phục không gian ...), làm như vậy cậu sẽ phải chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ.
    Cậu có lòng, nhưng cô ấy vô tâm. Có lẽ người ta cũng muốn làm một cái gì đó tốt hơn. Chỉ là yêu một nguời >< không yêu một người. Mà thực ra tình cảm vốn dĩ là một thứ bản năng mà.
    Tại sao người có tình ý với cậu lại không yêu và ngược lại. Hãy tự tạo cơ hội cho mình, trên những cơ sở có thật .....
  3. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    em cảm ơn bác, đã vote cho bác 1 con rồi. Đoạn đầu của bác em hiểu rồi, có nhiều thứ trong cuộc sống không theo ý mình chứ không phải chỉ có riêng chuyện này. Nhưng hình như từ bé tới giờ đối với em mọi chuyện cũng khá là suôn sẻ nên không mấy khi đau đầu như việc này. Chuyện tình cảm không ai mà nói trước được
    Đoạn 2:(kiểu chữ này chắc của bác 3www và bác tetuong) em cũng không hiểu lắm về cái vàng vàng, bác giải thích dùm em được không. Hơn nữa cáo mà em đang cưa không vô tâm như các bác ấy nói tí nào, cáo vẫn quan tâm tới em nhưng thỉnh thoảng vẫn dở chứng (cái này là thuộc bản năng của các cáo mà) em cũng không để bụng làm gì, không phải là tự huyễn hoặc mình nhưng em cảm thấy cáo vẫn còn tình cảm với em, đó chỉ là tình bạn hơn bạn bè bình thường một chút nhưng với các bác cao thủ trên này thì chừng đó quá đủ rồi.
    Các bác ấy nói đúng quá, tình cảm dù sao cũng chỉ là bản năng thôi, khi yêu vào rồi thì làm sao còn minh mẫn được nữa. Lúc cáo buồn em luôn ở bên cáo còn lúc em gặp vấn đề gì cáo cũng động viên em liên tục. Về ngoại hình so với cáo thì những cáo kia ko thể bằng được, hơn nữa với những chuyện bọn em đã trải qua thì làm sao em rung động được với những cáo này chứ, nếu có thì chắc cũng chỉ là bạn bè thôi. Biết làm thế nào bây giờ!
    PS: em thấy bác tàng trữ lắm mật thư lắm đấy nhé, lần trước bác có gửi cho bác nào đấy cái mật thư về tỏ tình. Bác đã giúp đỡ em thì giúp cho trót, bác còn cái nào thì pm nốt cho em đi bác, em đọc cả 2 mật thư đấy đều thấm thía lắm bác ạ .
    Được sn7btx sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 21/04/2008
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này thấy ca này cần "cúng" trong dài hạn (Không thể chữa được nữa), nhưng chú lại muốn chữa trong ngắn hạn, há chẳng phải mâu thuẫn sao.
    Thôi thì tuổi trẻ hiếu thắng, chú hãy làm hết sức mình để rồi sau này khỏi phải hối hận là không làm hết sức.
    Liệu chú có đủ can đảm gửi cáo 2 chữ "Vĩnh biệt" không? Biết rằng chơi vậy là có thể một đi không trở về, nhưng đã đến nước này rồi thì làm gì cũng phải như sấm nổ chớp giật để khơi dậy tấm lòng của gái đối với chú đang phẳng lì như nước hồ thu, không thể ra đi im lìm lặng lẽ được.
    Nếu biện pháp này đủ shock, khiến cáo bối rối mà khơi dậy sự tò mò về chú thì chú cũng yên tâm mà ra đi, đừng có nghoe ngẩy trở lại, làm trai há chẳng phải nói 1 lời thôi sao. Một thời gian nữa, có duyên gặp lại thì lời "vĩnh biệt" khi xưa có thể sẽ phát huy hiệu nghiệm.
    Tại sao anh khuyên chú nên dứt khoát quay bước, là để chú có thời gian làm mới mình. Như đại ca Quarker đã nói, cưa gái không chỉ là tấm lòng với gái mà còn phải cho gái thấy mình cũng là một mục tiêu hấp dẫn.
    Từ bỏ gái cũng là mở cho mình 1 lối thoát. Dừng lại đúng lúc để tránh những tổn thương không đáng có.
    Tặng chú 2 câu
    Lùi một bước trời cao biển rộng.
    Nhìn một lúc sóng lặng sông dài.
    Xem ra chú không phải loại ủy mị, cũng đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình rồi (cái đoạn bôi vàng ở trên).
    P/s: Anh comment trong các topic chỉ là để hi vọng giúp anh em một chút nào đấy vượt qua bể khổ tình ái, không phải để được mang cái danh hão "cao thủ". Đề nghị chú e*** lại bài, kẻo người ta tưởng anh vì 2 chữ đấy mà comment cái topic này.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 20/04/2008
  5. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    Bác đã vào góp ý cho em, thì với lý do gì em cũng thanks bác, em vừa vote cho cái chiêu của bác và vì bác đã động viên em chiến tiếp (mặc dù tương lai sáng sủa như đêm 30 ). Chúng ta đều là gà (đều phải đi tán cáo), khác là các bác là gà đã qua kinh nghiệm thực tế nhiều nên chất gà trong người không còn bao nhiêu, còn em chỉ là con gà trống choai mới lớn, chưa có kinh nghiệm về chuyện này. Các bác ở trong Cốc này đã lâu, có ai định nghĩa được ?ocao thủ? là như thế nào, em gọi các bác như thế vì em thực sự nể kinh nghiệm thực chiến cũng như sự phân tích thấu tình đạt lý của các bác trong các bài viết (nhất là bác cong050). Bác viết như thế người ta cũng biết là không phải vì 2 chữ này mà bác vào góp ý cho em rồi .
    Em đã lĩnh hội được cái ý của bác, không phải là em chưa nghĩ tới cách này bác ạ, cái này bác Quác có nói rồi. Nhưng nó có khả thi không khi một năm em phải chạm mặt với cáo nhiều lần: họp lớp (lớp em họp nhiều lắm các bác ạ ), sắp tới em và cáo đều phải lên thư viện để học cùng nhau. Thế thì em làm sao có thể làm theo cách này đây! Em mới thực hiện cách của bác Quác: ngừng chiều chuộng cáo,bơ cáo một thời gian (kể cả khi họp lớp em nói chuyện với các cáo khác và bơ cáo đi). Nhưng hình như việc đó lại động đến lòng tự ái của cáo nên kết quả lại tối tăm mù mịt thế này, giờ thì đang xoắn tít, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ đang chống lại mình , cực chẳng đã em phải lên đây hỏi các bác!
    Còn cái ?otổn thương không đáng có? kia thì em không sợ, (nếu có tổn thương thì đó là tổn thương cho cáo vì cáo rất nhiều lần cáo nói em chính là người bạn tốt nhất của cáo), một là cáo yêu em còn không thì không là cái gì cả (cái này em thực sự ích kỷ quá nhưng với cáo em không có cảm giác bạn bè bình thường như những cáo khác). Em thực sự yêu cáo, nếu cáo không chấp nhận em thì cũng đồng nghĩa với việc em mất 1 người bạn, nhưng vì em đã nghĩ như thế này từ trước nên sẽ không xoắn cái vụ này, cho dù biết là sau này có gặp lại nhau thì sẽ rất khó nói chuyện .
    Thôi thì hè này em với cáo cùng lên thư viện học cùng với nhau, đây không biết có phải là cơ hội cho em không, các bác lại cho em cái ý kiến chỉ đạo cái!
    Được sn7btx sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 21/04/2008
    Được sn7btx sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 21/04/2008
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tớ chả ưa mấy trò cưa cẩm này, nhưng mà cậu lôi tên tớ lên nhiều quá, không trả lời thì thất lễ với cậu.
    Tớ chả hiểu cậu muốn gì nữa, mặc dù những mối tình đầu dở dang làm chúng ta đau lòng, nhưng tất cả những ai đi qua đều hạnh phúc khi nghĩ về một kỷ niệm đẹp, kỷ niệm mà khi đó mình yêu hồn nhiên, hết mình, không so đo tính toán. Đến khi quá chai lỳ tình cảm chỉ còn biết ngẩm lại mà vui thôi.
    Vậy mà cậu tính vượt qua giai đoạn vui vẻ đó, muốn đánh đâu thắng đó thì chỉ khi nào tình cảm đó không quá quan trọng với cậu, thì hành động của cậu mới đúng đắn được. Giống như khi người ta đánh bài vậy, nếu mà đánh "chay" hay quỳ gối vớ vẩn thì ai cũng giỏi hết, nhưng khi cá cược bằng tiền thì ai cũng đánh dở bất ngờ. Đó là do sức ép tâm lý, vượt qua sức ép tâm lý đó thì cậu thông minh ngay.
    Nhưng cậu vẫn đang trong giai đoạn vui tươi hồn nhiên, muốn làm như vậy thật khó, có thể không thể làm được. Vậy việc gì cậu phải lăn tăn, cứ sông lên, yêu hết mình, yêu thoải mái. tận hưởng cái hương vị trong sáng này có phải hơn không.
  7. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    Ặc! bác nói thế làm em tự nhiên xấu hổ vì đã lôi kéo các bác . Em cũng thấy bác không hay post vào những topic tương tự như thế này. Nhưng quả thật là ngoài ý kiến của các bác khác trong Cốc thì những người có kinh nghiệm chiến trận như các bác có thể đưa cho con gà em những lời khuyên chí tình trong trường hợp khó này được, em phải vote cho bác vì cái sự nhiệt tình này mới được. Lời bác dạy quả là chí lý, em tuy chưa từng trải nhưng đọc các bài viết trong này em cũng mường tượng hiểu được phần nào rồi. Cũng tại vì từ trước tới giờ chưa có ai làm em rung động như cáo, tính em lại khó tính nữa, chỉ sợ sau này không gặp ai được như thế này (cái này theo bác Quác thì em đã phạm phải lỗi quá thần tượng cáo ) rồi cũng chai lỳ tình cảm như các bác thì?. . Em thật sự cũng không có ý đốt cháy giai đoạn muốn đánh đâu thắng đấy như bác nói đâu ạ, em thực sự cũng đang ?omuốn xông lên, yêu hết mình, yêu thoải mái? và cũng muốn ?otận hưởng cái hương vị trong sáng? này. Em sẽ nghe lời bác, nhưng trong tình hình đang căng thẳng này em muốn hỏi các bác là cách ?ocứ xông lên? là như thế nào. Người trong cuộc thường tối tăm mặt mũi, trước mắt em vẫn đang là người bạn tốt, vẫn nhắn tin hỏi han, quan tâm nhẹ nhàng tới cáo chứ chưa biết làm gì hơn cả, thật sự chưa biết có cách nào để thay đổi tình hình .
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lý thuyết nhiều rồi, đọc cả mấy pho sách mà chủ topic cũng không khá lên. Có thể đoán ông này thuộc loại chậm tiến bộ, sách vở nhiều hơn thực hành.
    Còn mấy đồng chí ở trên có nói qua một số thứ, như sống hết mình, xông lên mà tán nhưng không giải thích rõ hơn. Đã thế thì hôm nay tôi thay mặt các đồng chí đó giải thích hộ.
    Đã bao giờ chủ topic chủ động xin số điện thoại của một người, rồi sau đó gọi điện thẳng cho người ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ chưa ?. Mạnh mẽ và nhiệt tình. Đó có thể gọi là xông lên mà tán. Một nét đẹp nên có ở gà.
    Đi sâu vào tâm lý nhức nhối của cậu chủ topíc. Tôi trần trụi hoá nó thế này " muốn có một người bạn má hồng để tâm sự, đoạn cuối của tâm sự là được ôm bạn má hồng vào lòng và ******** với bạn." Sướng nhỉ.
    Nhưng căn cứ vào tình trạng gà vịt đã biểu hiện trong thời gian qua. Cậu này không thể làm được sự thăng hoa đó ngay được.
    Quay lại với câu nói sống hết mình. Cậu nên đi chơi gái, nhà cậu giầu thế, gái 700K - 1M5 là ngon lắm rồi.
    Cứ duy trì cách sống 2 mặt , tâm sự với gái lúc khó khăn, bỏ tiền đi chơi gái xi teen lúc bấn, tội gì phải khổ.
    Cuộc sống có nhiều thay đổi, biết đâu mai kia lại lên vợ lên chồng.
  9. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    Mạng ttnv chậm quá, giờ em mới đọc được bài của bác. Theo ngu ý mà em lĩnh giáo được của bác thì là bây giờ em nên giao tiếp với nhiều cáo để giảm bớt cái chất gà trong người đồng thời cũng để thấy rằng trên đời không phải chỉ có mỗi cáo mà em đang cưa, ngoài ra việc đó cũng là tăng thêm kinh nghiệm để quay lại đối phó với cáo này. Không biết ngu ý của em như thế có đúng không, có gì chưa chuẩn xin bác chỉ giáo.
    Em cũng ko biết là trong trường hợp này sẽ làm thế nào để chữa cháy được nên xem ra cách này của bác có vẻ ổn hơn cả, bây giờ cứ là người bạn tốt bên cạnh cáo lúc khó khăn, mặt khác cứ đong đưa với các cáo khác, chờ cho tình hình có tí tiến triển thì em lại lên đây báo cáo các bác xin ý kiến chỉ đạo tiếp. Bây giờ tư tưởng cũng đã thông được phần nào rồi, được cái cáo này cũng đáng tán, em vẫn chưa chịu giơ cờ trắng đâu. Em là gà nên việc cưa cáo chẳng dễ dàng gì, nhưng mới gặp khó khăn thế mà đã dứt bỏ mục tiêu để tìm cáo khác thì sau này ở đời còn làm được cái trò trống gì, nếu không may em bị lên nồi thì cũng là kinh nghiệm cho các anh em gà sau này trong Cốc.
    PS: mặc dù rất kính trọng bác nhưng đoạn cuối em không đồng ý với bác đâu nhá .
  10. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    Nghe lời các bác,ngày đêm em đang cố gắng mở rộng mối quan hệ, tăng cường đong đưa với các cáo khác. Đồng thời cũng tăng cường độ quân tâm tới cáo chính của em cốt để phơi ra cái bộ lòng chân thành của em, rồi cáo muốn xào nó với cái gì thì xào.
    Hồi trước em không hay nhắn tin chúc cáo ngủ ngon, nhưng gần đây thỉnh thoảng em hay rắc cho cáo một ít thính loại này. Tối hôm qua lúc em vừa rắc thính chúc cáo ngủ ngon xong, cáo phóng sms lại với nội dung nguyên văn là:
    "ấy đang quá tự tin vào bản thân mình đấy !"
    em dốt gái, ko hiểu được ý cáo muốn nói gì . XIn các bác giải thích dùm em câu này được không ạ, nhất là các bác Cáo trong Cốc ạ. (nghĩ cái này lặt vặt nên không mở topic mới sợ giang hồ vào ném đá thì nguy). Các bác giải thích giùm em với ạ, em tiếp tục vote ạ!

Chia sẻ trang này