1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em chữa thiu! (vote liền)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sn7btx, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    ôi cái kiếp Gà
    Đã gà rồi mà lại không biết mình ngày càng gà hơn
  2. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    ý bác là sao ạ?
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét chú rồi thôi như trên là out thôi chú ạh cho nó lành ,đã sai bài rồi không cứu được .Giờ chú càng tán nó càng ghét ,đời thiếu gì gái tập trung vàp chuyện khác đi.Nó không thích mà cứ lao vào thì như lao vào đá thôi kiếm hàng ngon hơn chăn cho nó máu .Càng si thì càng xịt thôi
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Những gì tốt đẹp và đúgn đắn nhất thì các cao thủ đã tư vấn cho bác hết rồi....vậy mà bác vẫn còn CỐ CHẤP ( phải gọi cố chấp mới đúng ) như vậy sao....
    Bác nói là đã từng ở trong Cốc lâu,vậy có thể là bác cũng đã đọc topic của em....nó dài 4 năm chứ không ít đâu....
    Vậy mà bây giờ em cũgn dứt được....và bác cũng có thể làm được như vậy.....
    Quay đầu lại là bờ....
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh tặng chú 4 chữ: tự nhiên, chân thành.
  6. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    nếu bác đọc những ý kiến của em từ đầu tới giờ thì bác sẽ thấy em CỐ CHẤP ngay từ đầu cơ bác ạ. Bác không thấy ca này của em khó lắm sao, nhưng em vẫn cố gắng lên đây hỏi các bác, hòng gỡ lại được tí nào thì gỡ. Em vẫn đang làm theo những gì các bác ấy bảo, nhưng em nghĩ cáo vẫn chưa thấy được tình cảm của em (do từ trước tới giờ em vẫn chưa có biểu hiện gì thật rõ ràng cả) thế nên em muốn cáo biết em đang nghĩ gì. Vẫn nói lại với các bác là sẽ chiến tới cùng thì thôi, còn sau này nếu không được như ý thì như em cũng đã nói rồi: không có chuyện uỷ mị sướt mướt ở đây đâu, bác không phải lo cái đấy.
    Dù sao cũng cảm ơn bác đã góp ý cho em.
  7. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    em đợi mãi bác vào cho em cái ý kiến, cảm ơn bác đã vào động viên em chiến tiếp. Đúng là gà chẳng có cái gì ngoài cái bộ lòng chân thành cả, ngoài việc thực hiện theo lời khuyên của các bác kia, em sẽ cố phơi ra cho cáo thấy cái bộ lòng của em. Em kính bác 1 ly và đã vote cho bác rồi ạ
  8. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác phải có lập trường suy nghĩ riêng, như bác theInvincible tặng bác 4 câu "tự nhiên, chân thành" đừng xoắn theo Cáo quá. Cáo nó mới thấy bác ngon lành có sức thu hút chứ, bác cứ thấy đúng là nói là làm, Cáo nó có sai bác cũng góp ý, Cáo có tức bác hay mất lòng lúc đấy sau Cáo suy nghĩ khác về bác (chiều hướng tích cực khi bác suy nghĩ đúng dám nói, dám làm) Cáo nó không bệnh hay gì mà chết được đâu.
  9. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    em vẫn luôn làm theo cái vàng vàng đấy chứ, nhưng vẫn nhẹ nhàng chưa có lần nào nặng lời cả, hì hì
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Thế ra tán gái cứ vác bộ lòng chân thành ra là đc hả ... đơn giản ghê nhỉ ...
    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 30/04/2008

Chia sẻ trang này