1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chút về quà tặng nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh ấy một bữa tối thật ngon do chính tay bạn nấu. Nếu ko nấu được thì chọn một quán lịch sự, khung cảnh đẹp đặt bữa tối. Con trai cũng thích lãng mạn lắm mà.
  2. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, có khi chỉ cần một bữa tối giản dị do bạn nấu với ánh nến lung linh thôi là đủ bạn ạ. Hoặc một món quà đơn giản như dao cạo râu chẳng hạn. Con trai cũng ko quan tâm đến vật chất nhiều lắm đâu bạn ạ. Chỉ cần chân thành, có ý nghĩa là được thôi mà. Chúc 2 bạn có một sinh nhật vui vẻ !
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Àh, để em tả sơ qua anh chỉ giúp em tận tình nhé,
    Anh ấy: 26t, tính thì nói chung là hơi ít nói và cũng ít biết biểu cảm qua lời nói, anh ấy ko thích phô trương, ko thích màu mè kiểu cách, nhưng mà là người kỹ tính, ví dụ nhé, em mặc quần áo có thể đơn giản nhưng phải lịch sự nhẹ nhành và dịu dàng lúc đi làm, còn đi chơi thì muốn em nhìn trẻ trung khỏe mạnh. Anh ấy cũng thế. chúng em yêu nhau được gần 20 tháng,
    Anh ấy là người khá tiết kiệm, cả hai chúng em đều là công chức mới,thu nhập cũng như nhân viên mới thôi chưa có gì đặc biệt, em bên điện lực anh ấy bên dầu khí.
    Nói chung là chúng em chưa ăn nhà hàng lần nào, chỉ ăn ở quán bình dân thôi, còn quà tặng cá nhân thì em tặng đủ hết từ ...(xin lỗi anh chị ) từ quần áo lót tới nhưng cái lớn hơn,
    Nhưng em chưa tặng nữ trang bao giờ, mà em cũng ko thích tặng thứ đó.
    Em định mua một cái điện thoại, vì cái điện thoại của anh ấy đang dùng đang bị hỏng gì gì đó, nhưng mà lại nói về kinh tế, nếu mua cái bình thường rẻ thì em ko thích mà mua tầm từ 3 triệu trở lên thì em thấy hơi hơi quá sức.Nói thật các anh chị đừng cười em nhé.
    Có nên cố mua được ko ạh? em đang phân vân, nếu anh chị có ý gì hay về điện thoại giúp em chọn được ko? em ko hiểu mấy cái đó,
  4. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị, nhưng có một sự cố thế này ạh, em nấu ăn cung ko tệ có thể nấu được và nấu nhiều rồi, nhưng em xe mlịch thì hôm sinh nhật anh ấy, thì anh ấy phải đi làm ca tối mới khổ chứ, Bữa trưa thì ăn ở nhà rồi, nhưng mà em muốn khác đi một chút.hic em cũng cầu kỳ lắm cơ
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Èo, em bít anh ý thích đt nào mà mua, với lại đt con trai thích tự xem và mua, ngược lại anh ý tặng em thì được, hok thì hỏi khéo xem anh ý thích loại gì rùi mua
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mua cái gì thì mua ko thể thiêu 1 cái kiss kiểu Pháp thật sâu thật lâu
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào cô nương.
    Hoà gia lâu này chán cảnh chợ chiều của box này nên ít lang thang, nhưng thấy cô nương quả là đang bối rối nên ghé qua thăm cô nương một chút. Nhân tiện có đôi lời cùng quý vị.
    Theo Hoà gia, trong tình yêu nó có nhiều chuyện để nói, câu chuyện quà tặng cũng là câu chuyện muôn thủa để bàn. Thấy quý vị sa đà nào là ăn, nào là hôn... đó không phải là quà tặng. Đúng theo một nghĩa nào đó, nó là quà tặng nhưng trong chuyện này nó không phải là quà tặng
    Quà tặng là vật kỷ niệm một chuyện gì đó hay một thời khắc nào đó. Nụ hôn không thể thay thế quà tặng vì trong tình yêu và kể cả hôn nhân sau này, ta hôn hàng nghìn cái. Cũng như ăn, thì trong cuộc đời ta ăn hàng nghìn bữa. Chẳng có gì đặc biệt để nói dù nó có lãng mạn đến đâu. Rồi quần áo, rồi mũ nón..mặc dù nó mang ý nghĩa lắm lắm, nhưng nó lại không bền theo thời gian. Do vậy quà tặng vừa phải mang ý nghĩa và lại có tính bền theo thời gian.
    Có quý vị thắc mắc ngay, chẳng có cái gì bền theo thời gian cả. Đúng tuyệt đối là không nhưng tương đối thì có. 1 chiếc đồng hồ dùng hai ba chục năm, một vật nữ trang cũng vậy. Cho nên tại sao ta hay chọn nữ trang hay các vật trang sức như đồng hồ, vật dụng bền để là quà tặng. Vì ngày ngày ta nhìn đến nó, ta luôn nhớ rằng..ngày ấy..tháng ấy..sinh nhật ta...đó là của bạn gái ta tặng.
    Con người ta ai cũng vậy, quên là lẽ thường. Do vậy ta phải đeo nhẫn cưới là vì thế. Nó vừa minh chứng cho tình yêu vừa là một quà tặng àm đôi lứa trao cho nhau, ẩn chứa là cả cuộc đời. Nếu không đeo nhẫn cưới mà làm gì. Quà tặng tình yêu cũng vậy, vì tính chất này nên thường làm cho ta băn khoăn, liệu chừng nó có hợp hay bạn ta có thích hay không.
    Thưa quý vị, cô nương thân mến. Vấn đề không phải là anh ta có thích hay không món đồ đó mà là sự lãng mạn, chẳng ai lại không th1ich quà tặng của người mình yêu cả. Điện thọai thì sao, đồng hồ thì sao. Hoà gia tặng vợ nữ trang bao lần, nhưng vẫn sẽ lại tặng tiếp. Chẳng phải là vì có rồi thì thôi, chẳng phải là giá trị quà tặng mà là tấm lòng ta gửi gắm vào đó. Món quà chỉ mang thông điệp chuyển tải tình yêu của ta mà thôi. Một nụ hôn cũng chuyển tải được, nhưng nó lại không có tính kỷ niệm. Có thể nụ hôn đó ta nhớ mãi, nhưng theo thời gian nụ hôn đó nó sẽ lấp dần trong hàng ngàn nụ hôn khác.
    Trông vật mà nhớ người là vì vậy. Hoà gia chẳng khuyên cô nương mua gì vì đó là quyết định của cô. Nhưng Hoà gia chỉ khuyên cô rằng. Món quà ý nghĩa không phải là thích hay không, dùng tốt hay không, nếu bạn trai cô chỉ để ý đến món quà mà chẳng biết người tặng nghĩ gì, tình cảm ra sao thì quả thật nhạt nhẽo lắm. Cuộc đời ta còn trao nhau được thì một món quà có đáng gì. Vấn đề là ta trân trọng nó đến đâu mà thôi. Nếu không biết trân trọng thì hạnh phúc còn vứt bỏ được nữa gì là món quà nho nhỏ này.
    Cáo từ.
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng gối bên mua re ở Phó Đức Chính. Nếu vẫn giữ ý định mua gối tớ sẽ pm cho ấy nick bạn ý để đặt mua online (màu sắc, kích thước, kiểu chữ...). Giá xê dịch trên dưới 150k thôi là đã có 1 cái gối khá to + êm + tình cảm rồi. Nhưng tớ nghĩ ấy tự làm được là tốt nhất. Cái gối tớ tự làm mặc dù không vuông vắn, khâu khiếc xiên xẹo nhưng anh rất thích
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    HIC, LẠI GẶP ANH Ở ĐÂY RÙI, EM SỢ CÁI GIỌNG ĐIỆU CỦA ANH THẬT ĐÓ, NHƯNG EM THẤY RẤT NÊN NGHE. HÌ HÌ CON NGƯỜI LÀ CẢ MỘT SỰ MÂU THUẪN,
    ANH NÓI ĐÚNG RỒI, QUÀ TẶNG CHỈ LÀ MỘT TRONG SỐ CÁCH TRUYỀN TẢI Ý NGHĨA ,
    NHƯNG MÀ ANH NÓI MỘT HỒI RỒI CÁI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NÊN LÀM GÌ THÌ LẠI KO NÓI , NHỮNG NGƯỜI TỪNG TRẢI CHÍN CHẮN THÀNH ĐẠT NHƯ ANH TOÀN NÓI NHỮNG LÝ LUẬN CAO SIÊU THÔI ,
    VẬY MÀ CÂU CHỐT LÀ CÁI GÌ CỤ THỂ THÌ KO NÓI CHO BIẾT , HIC ,
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải Hoà gia đã khuyên cô nên tặng gì rồi đó sao. Tặng gì là tuỳ theo hoàn cảnh kinh tế, tuỳ vào vật mà mình gặp lúc đi mua. Cô nương mà đọc kỹ bài của Hoà gia cô nương sẽ tự hiểu cô nương nên tặng gì. Nói thẳng toẹt ra thì lại không phải phong cách của Hoà gia. Nhưng nếu cô nương đọc kỹ, ngẫm nghĩ một chút. Món quà đó nó chẳng phải đang hiện ra trước mắt cô nương đó sao.
    Chúc cô nương vui vẻ trong dịp kỷ niệm này.
    Cáo từ.

Chia sẻ trang này