1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chút về quà tặng nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ ý kiến của bạn LinhCabinCrew và bác Hoà Thân!
  2. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ơ này .Vô tình đọc cái topic này em thấy người yêu chị có vẻ giống em đấy .Dạo này em cũng cứ hay hỏi người yêu em mấy câu đấy .pà chị xem là dạo này có ít nt hay là nói những lời ngọt ngào với anh ấy ko . Chắc là anh ấy thấy chị có j khang khác nên mới hỏi thế thôi . Hehe .Sinh nhật BX của em cũng vừa qua xong
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Tặng 1 thứ gì đó có ý nghĩa , có tấm lòng chân thành và vật đó là bất biến , ko thay đổi
  4. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em được tặng nhẫn.........Nhẫn đôi hai đứa cùng đeo.
    Em nghĩ tặng gì cũng được.....
    Bác Hoathan thâm ý sâu quá ......
  5. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    tặng 1 con điện thoại 6310i hàng của Đức rất hợp với công chức.Nó khoảng 2t3 gì đó.hoặc 1 con sl75 simen bọc gỗ.bạn kô cần suy nghĩ nhiều gì đâu ,anh ấy đã yêu bạn rùi thì mọi thứ bạn tặng đều làm anh ấy vui cả.Tin mình đi
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN CHỊ, HÌ HÌ, EM CŨNG NGHĨ NHƯ CHỊ, VÌ KHI ANH ẤY TẶNG EM QUÀ DÙ CHỈ LÀ MỘT CÁI BÔNG HOA NGẮT BÊN BỒN HOA EM CŨNG THÍCH .
    EM CŨNG THIÊN VỀ VIỆC MUA ĐIỆN THOẠI , HÌ HÌ . CẢM ƠN CHỊ NHIỀU NHIỀU NHÉ.
    MAI CUỐI TUẦN EM PHẢI ĐI VÒNG VÒNG QUA HANOI MOBILE MỚI ĐC
  7. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    mk.Xem lại fần lí lịch cá nhân đi.em là boy 100% :"kô tin sờ thử coi " (1 câu quăng cáo ấy mà)
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hát hay... tại sao không tặng anh ấy 1 CD với chính giọng hát của bạn nhỉ, lựa chọn những bài hát hợp với tấm lòng mình muốn tỏ với anh ấy... ví dụ như: Vì em yêu anh (Phương Thanh) hay là Ước gì (Mỹ Tâm) hoặc là Hãy yêu như chưa yêu lần nào (Lệ Hựu Hà) chẳng hạn.....tớ nghĩ anh ấy không thích mới là chuyện lạ.
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chúng em lại cãi nhau rồi, em buồn quá, em muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em với:
    Nếu anh ấy nói rằng anh ấy đang xao động một cô gái học cùng lớp văn bằng hai cảu anh ấy, và nói rằng sẽ cố cân bằng lại cảm xúc để không ảnh hưởng đén em thì anh nghị bảo em nên làm gì?
    Anh ấy đã nói rằng anh ấy đang ở trạng thái đó, em chỉ nói với anh ấy một câu: "Em đã yêu anh chân thành, em muốn nói cho anh biết điều này, sự phản bội dù dưới bất kỳ hình thức nào với em cũng không thể tha thứ đc" , "em đã nghĩ rồi và em thấy chúng ta nên xa nhau một thời gian,khi em đã cân bằng đc sẽ liên lạc lại với anh". và em đắt tắt máy từ lúc đó.
    Để em nói rõ tình trạng của chúng em để anh chị giúp em nhé, anh ấy là một người rất gia trưởng, và em đã 8 lần níu kéo anh ấy khi 8 lần anh ấy nói chia tay trong vòng 6 tháng nay.
    Em khặng định là em đã sống rất thật với anh ấy, còn chi tiết em xin ko kể rõ vì em lúc này ko biết bắt đầu thế nào.
    Em đã nói rằng, em rất yêu anh ấy cho nên em không cần một gnười đàn ông mà trong suy nghĩ đã nhen lên sự phản bội, bởi vì chấp nhận một lần là đồng nghĩa để họ có lần thứ hai thực hiện.
    Đây là lần đầu tiên em nói tới từ xa nhau với anh ấy, và em thấy là mình đã không chịu nổi nữa rồi.
    Em rất cần thời gian để bình tĩnh lại, em thấy trống rỗng vô cùng, bởi vì đây là thời gian rất căng thẳng của em, công việc là rất nhiều, lại đang thi, em đã kiệt sức và không muốn nghĩ nữa.
    Nhưng trong lòng cứ thấy có tảng đá đè nặng, ngột ngạt quá, em ko còn tâm trí để tập trung làm việc được.
    Tối nay theo đúng lịch chúng em có hẹn, em định sẽ đi tới muộn mới về để ko phải gặp và nói chuyện với anh ấy, em biết thế nào anh ấy cùng tìm em, anh chị bảo em có nên tránh mặt một thời gian không?
    Bởi vì thực sự lúc này em ko muốn nói gì với anh ấy cả.
    Xin đừng spam, Xin đừng spam.
  10. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em, em sẽ chả coi chuyện anh ấy nói về cô gái gái kia. Có khi anh ấy chỉ nói vậy vì dạo này thấy chị xao nhãng anh ấy, nên mới mún làm chị chú ý chút thôi (đấy là em đoán thôi nhé) Còn nếu anh ấy rung rinh thật thì đành chịu thôi, vì em quan niệm, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, ko thì thôi
    Tối nay chị trốn đi chị, kệ cho anh ấy hoảng lên. Nhưng đừng tắt máy lâu quá chị nhé

Chia sẻ trang này