1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chuyện này quan trọng lắm...tranh chấp đất đai và thừa kế.

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi ManFox, 11/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManFox

    ManFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giúp em chuyện này quan trọng lắm...tranh chấp đất đai và thừa kế.

    Chuyện là thế này................
    Cha tôi đứng tên sở hữu 372m2 đất trong sổ đỏ được cấp năm 1991.
    Năm 2001 cha tôi mất không để lại di chúc.Gia đình còn lại 5 người bao gồm bà nội,mẹ tôi và 3 anh em tôi trong đó hai em tôi chưa đến 18 tuổi.
    Năm 2005 gia đình tôi quyết định bán 150m2 đất cho chú họ để lấy tiền cho 3 anh em ăn học.Vụ việc đã thống nhất nhưng toàn bộ số tiền 120 triệu tiền đất thì bà nội tôi đòi nắm giữ tất ,không chia cho mẹ con tôi.
    Mặt khác cùng lúc đó UBND xã và huyện đã chứng thực cho gia đình tôi một phần đất thuộc quyền sở hữu của gia đình liền kề do lúc trước Cơ quan có thẩm quyền đã không công nhận là đất của gia đình.Phần diện tích tăng thêm là 89m2 nâng tổng diện tích đất lên 461m2.
    Phần đất này mẹ con tôi chưa đồng ý bán nốt cho chú tôi là đối tượng đã mua 150m2 đất ban đầu nhưng không hiểu sao UBND huyện vẫn cấp sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu cho chú tôi tổng diện tích đất lên tới 202m2.
    Tôi phải làm đơn khiếu kiện lên đâu và như thế nào để đòi lại công bằng cho mẹ con tôi?
    Phần đất còn lại của gia đình là 259m2 đã được con gái của bà nội tôi làm hồ sơ chuyển sang đứng tên của bà nội và được UBND xã và huyện chứng nhận mà không cần có sự đồng ý của mẹ con tôi là có hợp pháp không?Tôi cho rằng họ đã cố ý lợi dụng chức quyền làm trái pháp luật khi không xét tới quyền lợi của mẹ con tôi.Vậy tôi phải làm như thế nào để lấy lại quyền lợi khi theo tôi hiểu thì phần đất phải được chia đều làm 5 phần khi cả 5 thành viên trong gia đình đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
    Bà nội tôi 85 tuổi và bị dị tật không nghe thấy được.Nếu chúng tôi không khởi kiện thì sau này nếu bà tôi chết không để lại di chúc thì toàn phần đất có thể bị coi là tài sản của cá nhân bà không?Khi đó nếu hai cô con gái của bà đã lập gia đình rất lâu rồi có thể quay lại đòi tranh chấp đất đai với mẹ con tôi không?
    Xin cảm ơn và mong được hồi âm sớm để tôi có thể khỏi băn khoăn nhiều và có hướng giải quyết.
    Nếu có thể tôi cũng muốn thuê một luật sư giúp đỡ nhưng tại là sinh viên nghèo nên không có khả năng.Vì vậy muốn nhờ các bác.
    Tel 0917 518 169
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    iem kô biết bác là ai nhưng bác có nhiều sơ hở trong thiết lập tình huống giả định quá.
    iem chỉ nêu 1 điểm là ở trên bác hiểu những hàng thừa kế thứ nhất có ai, mà ở dưới bác lại hỏi các con gái có tranh trấp tài sản thừa kế (kô di chúc) kô.
    tiếp nữa là sinh viên nghèo mà bác có đến 03 số đt ở chữ ký, nhìn mà choáng. Lúc trước iem cũng sv nghèo nên đến tận mãi năm 04 đh mới năn nỉ ỉ ôi lạy lục xin xỏ được chiếc điện thoại từ bố mẹ. Bọn mình sv nghèo giống nhau nhưng khác chỗ bố mẹ bác giàu hơn iem nên bác khá hơn chăng? nhà lại mặt tiền đường ở Hà Nội nữa cơ
    ---> bác nên làm lại cái tình huống giả định cho nó logic lại đi, rồi post vào phần bài tập tình huống môn đất đai chẳng hạn.
    ---
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thử tìm gặp luật sư Phạm Liên Chính xem, ông này tự nguyện bào chữa cho cầu thủ Văn Quyến miễn phí đấy.
    Hay thử nhờ cậu Mítníc Love gì đó ở đây tư vấn cho.
  4. tungptvpbank

    tungptvpbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đề bài ra thế này đố ai có gan giải. Em cũng xin chịu bác luôn
  5. chichchoepheo

    chichchoepheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    1/ Thứ nhất để nói với bạn rằng trong các án dân sự về thừa kế thì đau lòng nhất chính là việc người thân (ruột thịt gần gũi) sẽ không nhìn mặt nhau nữa.
    2/ Việc của bạn đơn giản, như cách bạn nói (toàn bộ hồ sơ nếu như có như bạn nói) thì mẹ và anh em bạn hoàn toàn có quyền lấy lại sự công bằng về thừa kế do cha bạn để lại.
    Muốn tư vấn rõ hơn cụ thể hợn bạn add nick YM mình sẽ tư vấn cho. (nick YM đã PM cho bạn nhé.)

Chia sẻ trang này