1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chuyện này với (có nên để người yêu gặp lại bạn trai cũ ko?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi guynplen, 25/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thế là rõ rồi , người yêu bạn không muốn gặp anh ta , nghĩa là dứt khoát , vậy thì với tư cách người yêu mới , hãy đến gặp người kia , nhưng là cuộc gặp gỡ của 2 người đàn ông , kô có mặt bạn gái .
    hãy cầm điện thoại , phone cho người kia và hẹn gặp tại 1 quán nước sang trọng , nói chuyện như 2 gentlements . hãy giới thiệu bạn là bạn trai mới , và đến đây với thông điệp của bạn gái bạn là : chuyện của 2 người đã kết thúc , chúng ta có thể là bạn tốt , hoặc nếu không , xin đừng làm phiền bạn gái của tôi nữa .
    xin đừng uống rượu trước khi đi .
  2. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    chú người yêu cũ này cũng lằng nhằng nhờ.nếu là tớ thì tớ sẽ đi.câu đầu tiên tớ sẽ nói là NÀO CÓ CHUYỆN GÌ NÀO???
  3. tuxe_do23

    tuxe_do23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chú này nói chuyện cứ như trên trời rơi xuống ko bằng nghe ngây ngô ko chịu được chú tử tế được nhưng vd như thằng kia là thằng vô học thì nó cho chú ôm dầu máu mà về nhà
    Theo ý kiến của tôi thì bạn cứ đi cùng gặp mặt thằng kia xem nó là loại người nào rồi mới tinh kế hoạch tiếp theo nếu nó là 1 thằng gà thì mình tỏ ra cao thượng để ny và con gà đó ngồi ở đó 1 lúc té đi loanh quoanh 1 lúc còn nếu nó la thằng thợ chuyên nghiệp thì phải ngồi đó mà kê tủ đứng vào mồm nó chứ để ny ngồi 1 mình với nó nó hót cho 1 hồi thì cho dù người yêu mình nó vẫn ở bên mình nhưng trong bụng ny bạn vẫn cứ lăn tăn hoài về cái thằng thợ săn chuyên nghiệp đó thế thì khác gì mình ôm 1 trái bom nổ chậm ở trong người lúc nao mình nhỡ tay uýnh nó nó lại nghĩ về thằng thợ săn ngay .
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    nên hạn chế bạn ạ
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa biết mục đích của ex của bạn gái bạn thì mình nghĩ bạn chẳng cần đi, nếu bạn tin tưởng bạn gái bạn.
    Họ hẹn nhau ở quán cafe chứ có fải nhà nghỉ đâu mà fải chuẩn bị này nọ.
    Bây giờ không có nhiều tình huống như tiểu thuyết là cho thuốc mê vào nước uống đâu dù có cũng hãn hĩu.
    Nếu cảm thấy sợ thì bạn nên đưa bạn gái vào quán nước đó. chẳng hơi đâu fải đứng ngoài chờ, cứ vào quán ngồi uống cafe một mình và để em ý bớt ca mơ run trước ex nếu có ý định j j đó . khi về bạn lại đèo gf về mà chẳng fải đứng ngoài chờ thời tiết này có hoạ điên mà đứng ngoài chờ.
  6. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Bảo bạn gái bạn nói với ex là đã yêu bạn rồi.
    Tốt nhất là k lằng nhằng, k có chuyện gì gặp làm gì
  7. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Kiên quyết không để cho đi 1 mình, tình cũ ko rủ cũng tới
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Không đúng, vì cô gái đó muốn chú chủ topic đi cùng, thế nên điều đó sẽ làm cô ấy thoải mái hơn và tự tin hơn với cuộc gặp gỡ nhảm nhí không cần thiết đó.
    Vàng 2: Sai lầm hoàn toàn. Đối với một thằng đàn ông tự tin thì luôn có đủ bản lĩnh đứng trước mọi vấn đề và đảm bảo trừ khi thằng kia chán sống và ngu dốt mới dám phát ngôn ra mấy câu kiểu bạn đưa ra ví dụ đó lolz
    P/s: Chủ topic, viết vậy thì tôi đoán người yêu cậu và thằng ex của nó chia tay chưa lâu thì nó yêu cậu đúng không? Nếu thế cũng chán nhỉ??? Nếu là cá nhân tôi thì tôi không thích kiểu phụ nữ đó để yêu. Còn vấn đề của cậu thì quá rõ rồi, cô ấy muốn bạn đi cùng thì hãy đi cùng và hãy vào đó để cô ta giới thiệi bạn, tự tin lên và khẳng định chủ quyền bằng việc nắm tay người yêu cậu trước mặt thằng kia.
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn làm gì thì làm, nhưng mình nhắc với bạn một cấu " Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy ". Bạn biết bạn đang định gặp người như thế nào chưa, và để làm gì hở bạn ?
    Bạn có thể thấy rõ ràng : anh chàng kia dù đã biết bạn gái bạn có người khác nhưng cứ khăng khăng đòi gặp thì đủ hiểu llà người cố chấp, không cao thượng và nói chung chẳng biết hơn thiệt lý lẽ gì hết. Và nhất là lúc này, một người như thế đang mất hết sáng suốt và tự trọng thì gặp làm gì?
    Lời khuyên cho hai bạn : đừng gặp anh ta, kệ và tránh mặt anh ta cho anh ta bình thường đi. Gặp chỉ đem lại phiền phức cho cả 3 người.
    Bạn nghe mình, cả hai bạn đừng có gặp làm gì. Đã dứt tình, nếu người ta cứ níu kéo thì phải nhẫn tâm. Bạn hiểu chứ?
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ông em để bạn gái đến trước hôm cứơi cho nó đi gặp người yêu cũ đi! Như thế 9 tháng sau là có tin vui! Thik thế còn gì!

Chia sẻ trang này