1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chuyên này với, em băn khoan quá...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unlove_85, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unlove_85

    unlove_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giúp em chuyên này với, em băn khoan quá...

    Thưa các bác cùng các anh em trên này, em là thành viên mới đăng kí của diễn đàn, trước em cũng chỉ vào box này đọc bài để tham khảo thôi a, em tự xét thấy mình còng non quá, còn phaỉ rèn luyên trinh chiến nhiều nữa. Thôi , em không dài dòng nữa kẻo làm mất thời gian của các bác.Chuyên của em là thế này.
    Số là,mấy tháng trước em có quen một cô bé,nó la bạn thân của em gái em( không phải em ruột đâu ạ), ấn tượng ban đầu của em về cô bé này la cũng dễ thương, má lúm đồng tiền, khá duyên, chỉ thế thôi a, không có ấn tượng gì khác cả, lúc đó, trong đầu em chỉ có hình ảnh của một em khác, vì lúc đó em đang thất tình mà....Nhưng các bác cứ từ từ để em thưa chuyên, số là, cả em và cô bé đó cùng trong đội tình nguyên cả, trong dịp đi tình nguyên hè, cô bé đó cũng có tình cảm với một thằng ku trong đội, nhưng em nghe nói, h` thì thôi rồi`(em nghe nguồn tin này tư miệng của các bạn thân nó, và chính cố bé đó nói với em như thế mà), thú thật, hồi đó đi hè thì trong đôi em, cô bé đó la hoa khôi của đội em, nhưng em vẫn chỉ coi cô bé là bạn, và cũng rất quý mên cô bé, vì cô bé rất đảm đang và chăm chỉ, hiền lành nữa...Thế rồi, trong đợt tập huấn vừa rồi, đội em có đi tập huấn, lúc em lên thì thấy cô bé đang nấu cơm cho cả đội, em thấy cô bé đó đảm đang quá, một mình nấu cả nồi cơm cho cả đội ăn, đã thế lúc mọi người ăn, cô bé lại đi lấy cơm cho mọi người lấy thức ăn cho mọi người nữa...em nói "sao em không ăn đi thì cô bé nói là em ăn său", tối hôm đó , em nhìn cô bé ngồi trước đống lửa , dễ thương kinh khủng các bác a, tóc xoã dài trước lửa, khuân mặt duyên với má lúm đồng tiền, hic hic, em chết cô bé đứ đừ lúc đó...
    Mọi chuyên nếu chỉ có thế thì em đã không vào đây để thỉnh giáo cao kiến các bác, chuyên là thế này: trong đôi em, em có chơi thân với một thằng ku, em coi nó như đứa em em vậy, thằng này hiền lành, tốt tính, em rất quý nó, nhưng, ku đấy lại rất thích cô bé này, thế mới đău em các bác a, trước đây, khi em chưa có ý định gì với cô bé này cả, ku đấy thường hay tâm sự với em về tình cảm của nó với bé, cả những suy nghĩ cũng như mọi chuyện của nó với bé cho em nghe, em lắng nghe và rất hay an ủi động viên nó cố lên cưa cổ cô bé, nói chung , lúc đó em cư xử với ku như một thằng ban, thằng anh trai, bởi em hiểu tình cảm của nó với cô bé, nhưng, cô bé đấy thực sự chỉ coi ku đấy là một người bạn, không hơn..
    Giờ thì các bác cũng đã hiểu , tại sao em băn khoăn, vì thú thật , em có tình cảm với cô bé đó rồi, nhưng nếu, em nhảy vào cưa cẩm, không biết sẽ thành công hay thất bại thế nào, nhưng nếu thành công, thằng ku đấy nó sẽ nghĩ em là thằng thế nào, em chỉ sợ nó nghĩ em là thằng đểu, chơi bạn bè thì chết em, nhưngnói thật với các bác, em rất thích cô bé đấy, có thể, cô bé là người em tìm kiếm bấy lâu nay...
    Xin các bác cho cao kiến. Về phần cô bé thì thế này: Nhỏ hơn em một tuổi, xinh xắn dễ thương, má lúm đồng tiên duyên lắm, đảm đang, tháo vát và chăm chỉ, nhà gia canh bình thường, ba me mất sớm, giờ ở với chú, học khá, cùng trường em.Còn về phần em , nói chung , hình thức thì bạn bè nói là đẹp trai, tài lẻ là hát hay, chơi được guitar, nhà bình thường, giờ vào đại học vẫn đi con xe đạp ghẻ từ cấp ba, ăn nói cũng được ko đến nỗi đứng trước con gái là ấp úng, tính tình vui vẻ ...đại loại là thế.Mong các bác cho ý kiến, em băn khoăn quá!!!
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À, tình đời lắt léo, lòng gái khó lường, nói chung chú cứ bình tĩnh mà tìm hiểu chứ chưa gì đã tưởng em gái kia là cô tiên từ trong quả thị bước ra là rất dễ có ngày oan gia. Bản thân anh lúc tuổi còn trẻ như chú cũng đã ăn mấy quả lừa đắng hơn thuốc bắc, chát hơn sung rụng bờ ao rồi. Gì chứ tiết mục giả hiền, giả thơ ngây là các em gái ta thừa sức đảm nhiệm.
    Nhưng thôi, phẩm chất bên trong bên ngoài ta không nên quan tâm nhiều. Quan trọng là cô bé ấy - như lời chú tả- có nhiều phần xinh tươi mơn mởn. Tiếc gì không tán
    Chán nhỉ, tâm hồn mình bây giờ khô hơn ngói mùa hè.
  3. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu thôi chú em, còn chờ đợi cái gì. Hạ giới ngày càng khan hiếm những "của ngon vật lạ" như thế, nếu bỏ lỡ thì quả là có tội với thượng đế đã mất công tạo nặn.
    Chú mà lừng khừng có khi thằng em "kết nghĩa lòng thòng" của chú nhảy vô khi đó còn mệt hơn.
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác này bảo em ý đảm đang lúc nào, chứ nx cái lúc như thế gái nào chả cố ra vẻ đảm. Nhưng thôi, em ý xinh là đủ vđề rồi .
    Em thấy tình hình của bác khá là củ chuối, em cũng kinh nghiệm rồi. Theo em, bác nên chiến, t/c là t/c, ko nên dây dưa với bạn bè ở đây. Vì nếu bác để nguyên, mà cậu bạn lại cưa đc thì phiền lắm, dù sau này họ có chia tay thì cũng là ngưòi cũ của bạn, quay lại chiến cũng ngại lắm, nên nếu bác thấy thực sự thích em này thì go for it. Tuy nhiên là nam nhi cũng nên đường hoàng đĩnh đạc, bác cứ trình bày như thế với cậu bạn, và nói luôn là sẽ cạnh tranh với cậu ta, mong cậu ta thông cảm, con tim thì ko thể nào khuyên bảo được. Hi vọng là bác thành công trg cả hai, tình bạn và tình yêu
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hoa xinh hoa đẹp có khi tàn
    Cuộc đời mơ mộng có khi tan
    Chỉ có tình bạn là cao cả
    Sống mãi bên nhau ít khi tàn ! ​
    Nên suy nghĩ kỹ tình cảm dành cho cô bé đó , đừng chỉ vì 1 cảm xúc nhất thời mà xen vào tình cảm vốn rất tốt đẹp giữa chú với thằng em chí
    Thử nghĩ xem, nếu chú mà kưa con bé kia, thằng em chú sẽ nghĩ gì :: "
    .." hừ thằng khốn nạn, thế mà mình ko biết lòng dạ của nó lâu nay , toàn tâm sự với nó, mà nó còn tỏ ra an ủi động viên mình nữa chứ ......... chó má ...... "
    Đấy ý ý là như thế
    Nói chung xem xét kỹ !
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nên suy nghĩ kỹ tình cảm dành cho cô bé đó , đừng chỉ vì 1 cảm xúc nhất thời mà xen vào tình cảm vốn rất tốt đẹp giữa chú với thằng em chí
    Thử nghĩ xem, nếu chú mà kưa con bé kia, thằng em chú sẽ nghĩ gì :: "
    .." hừ thằng khốn nạn, thế mà mình ko biết lòng dạ của nó lâu nay , toàn tâm sự với nó, mà nó còn tỏ ra an ủi động viên mình nữa chứ ......... chó má ...... "
    Đấy ý ý là như thế
    Nói chung xem xét kỹ ![/QUOTE]
    Nói như chú thì chẳng bao giờ làm được việc gì đâu. Đừng nói muốn làm anh hùng thiên hạ, chứ đến ngay những việc cỏn con như tán gái nhà lành thì cũng cần đến những độ lạnh lùng nhất định. Chú không đạp lên đầu chúng nó, chúng nó cũng sẽ đạp lên đầu chú. Với lại người ta là hoa dại, đã của ai đâu mà mình không dám hái chứ
    Tán gái mà băn khoăn thì khó mà thành công. Thân gái là thân ngọc thân ngà, các chú mà con băn khoăn thì ai tin tưởng trao thân gửi phận cho các chú?
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 14/11/2006
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hàng đâu có của riêng ai, ngại gì thằng kia, mình ko xơi để nó xơi rồi ngồi tự đấm ngực kêu trời à, đấy ko phải là vấn đề đáng ngại, vấn đề cần lo là nhiều hàng đã có chủ mà vẫn đong giai ác, bây h nên nghĩ về điều đó hơn là nghĩ về thằng bạn!
  8. unlove_85

    unlove_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác , qua mấy bài, em thấy các bác chia làm hai phe:
    -Phe 1:Nói em cứ tán, cứ cưa, chuyện tình cảm là tình cảm, còn bạn bè thì em cần phải nói rõ cho kia để không ảnh hưởng đến tình huynh đệ.
    -Phe 2: nói em cần phải xét lại tình cảm của em với cô bé đó, liệu có phải là ty hay không , hay chỉ là cảm xúc nhất thời, dẫu sao, vì nếu em nhảy vào cuộc chiến thì có thể cu cậu sẽ nghĩ em thế nào?? vv..
    Còn phần em thì thế này: em thích em thật sư các đại ca ạ, về tình cảm của bé với em, theo em, bé rất quý em, bé biết cả chuyện tình đầu của em nữa...nói chung , tc của bé bây h đối với em , em nghĩ vẫn đang trong giới han tình bạn.Bây h em cần nhiều cao kiến hơn nữa các bác ạ, thự sư, em rất muốn vụ này, mong các bác chỉ giáo, em cảm ơn ạ!!
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 1 ng ở phe 1, tất cả ở phe 2, vậy còn chờ gì nữa?
  10. tietcanh_f3

    tietcanh_f3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nó là hoa dại hay là cáo đã thành tinh ?

Chia sẻ trang này