1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em chuyên này với, em băn khoan quá...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unlove_85, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gọi thằng kia ra nói chuyện thẳng thắn .
    Nói với nó thế này : anh cũng thích em kia , bắt đầu từ bây giờ anh nhảy vào chiến trường , anh và mày bây giờ là tình địch .
    Nói ngắn thế thôi đứng lên đi về !!!
    Sau đấy xúc tiến với em kia . Dùng mọi thủ đoạn !
    Bây giờ có 2 người đứng về phe 1 rồi nhé :D
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À quên , kiếm việc gì làm đi , mua cái xe máy . Đánh nhau mà còn chạy bộ khó thành công lắm !
    Ko biết bây giờ cưa gái ở hà nội thế nào , chứ theo tôi nếu ko có đạn dược đầy đủ , vũ khí tân tiến thì khó mà thắng địch !
    Mạnh vì gạo bạo vì tiền , các cụ nói cấm có sai !!!
  3. unlove_85

    unlove_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em sau may hôm suy tính, đã nghĩ thế nay` các bác a, các bác xem có được không a:
    Em quyết định sẽ bắt đầu cưa cô bé này, thực sự, em thích cô bé đó lắm.Nói ra, có thể có nhiều bác trên này không đồng ý, vì cho rằng em chưa yêu thực, mà chẳng qua chỉ là những cảm xúc nhất thời, hoặc cũng chỉ là những tình cảm quý mến của em dành cho em bé đó thôi.Các bác a, em tâm sự với các bác thế này, em từ nhỏ đến giờ, hồi cấp ba chỉ biết lo nghĩ đến chuyện học hành thi cử nên không cưa được em nào cả, đến khi vào đại học năm thứ hai thì cũng bị thất tình, nói chung , quãng đời chinh chiến của em ít lắm, nói thẳng ra em là gà, hì hì.Thế nhưng chẳng hiểu sao, từ cái buổi đi tập huấn đó, em cảm thấy rung động thực sự , thích thật sự các bác ạ.
    Còn về phần ku kia, em sẽ nói chuyên với ku để ku hiểu và thông cảm, dẫu sao, bé cũng chi coi ku kia là ban, điều đó em biết các bác a, mong no hiểu va thông cảm, không ảnh hưởng đến tình huynh đệ tốt đẹp bấy lâu nay.
    Về phần bé, các bác đưng hiểu sai về bé, bé hoàn toàn không đú đởn, nhà gia cảnh em nói các bác cũng biết, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ sống cùng chú trong một ngôi làng nhỏ, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên em rất thương bé.
    Có một điều các bác nên hiểu, em yêu thật lòng cô bé đó.Em sẽ cưa bằng được, bây h` em sẽ bắt đầu, mong các bác giúp đỡ, nếu được, em sẽ mời các bác một chầu bia, hê hê .Còn về phần em, em chỉ hoi ngai là em , đến giờ vẫn nghèo quá, vẫn đi con xe đạp ghẻ, chẳng có di động , nói thât, các bác có cho răng như thế là khó cho em trong cái công cuộc cưa gái này không, bản thân em ý cũng chẳng có dđ các bác a, ở KTX, các bác cho em vao kiến phải bắt đầu thế nào với em trong hoàn cảnh này đi a. Mong các bác cho cao kiến sớm
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đại sư phụ..để có công lực như bây giờ sư phụ đã phải uống nhiều thuốc bắc, ăn nhiều sung. Tiếc là thế hệ trẻ bây giờ nó khôn hơn chúng ta sư phụ nhể, trước mà có intẹc nét thì mọi việc đã khác.
    Chúc sư phọ khoẻ ..............
    Còn về chú em chú nên hiểu là Tính Yêu không có chỗ dành cho sự đắn đó kiểu chú. Yêu là phải hết mình, chú chần chừ, thằng khác nó tán mất, 2 anh em chú ôm nhau mà khóc.
    Trai chưa vợ, gái chửa chồng, tươi xinh mơn mởn, phải tán, phải tán. Về phần chú em kia, đơn giản thôi: chú thăm dò ý kiến bằng cách nói đùa: "Tao nghe mày kể về nó nhiều đâm tao phê nó rồi đấy, cạnh tranh lành mạnh đê" thử phán ứng trước. Sau đó kể phán ứng lên đây để các sư phọ khác tư vấn.
    Cái cần thiết là sự tự tin. Phỏng ạ.
  5. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chú có tài lẻ, cái đó là đủ dùng trong thời gian này. Thể hiện với em đi.
    Sau đó đi cày mà kiếm cái xe + di động. Gái nó thấy chú tiến bộ nó cũng tin tưởng.
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiệp cho cô bé này, gia đình hoàn cảnh khi mà cả 2 cụ thân sinh đều yên nghỉ nơi Hoàng Tuyền. Chú Ăn Lốp chịu khó rình mò quan sát cô bé đó thật sự có phẩm chất "thổi nồi cơm to, đi ăn cơm muộn không". Nếu thấy có bất kì cái gì hay ho post thẳng lên đây, anh sẽ lưu tâm góp ý.
    Phần chú cứ hãy học hành chăm chỉ, giơ tay phát biểu nhiều, ghi điểm tốt đều các môn học.
    Đi học ăn mặc tươm tất gọn gàng, mua cho ẻm ít hạt rẻ mùa đông làm quà mượn tập vở.
    Đừng vội lăn tăn về 3 thứ vật chất đi động, xế nổ, nhà trọ khu VIP sinh viên, ... thân thế và khả năng hiện tại của chú chưa đủ để trang bị những thứ đó đâu.
    Việc đối xử với ku bạn, chú bình tĩnh đừng manh động, cho nó đi trước vài bước xem... độ tự vệ của cô bé kia thế nào đã.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 15/11/2006
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chí ní chí ní!
    Thực ra gặp phải trường hợp thằng bạn củ chuối (định đớp cả gái của anh em) thì nên tự trách mình đã chơi với 1 thằng như kiẹc nhưng dù sao thế này cũng có cái lợi:
    1 - Cứ để thằng bạn làm "chuột thí nghiệm" cho ta (như bác 3www đã nói)
    2 - Bên cạnh thằng bạn sốt gái, ta dễ dàng xây dựng được một hình ảnh hoàn toàn khác với nó: trong sáng, chín chắn, sâu sắc...
    Theo kinh nghiệm của em thì khi 2 thằng bạn cùng kết 1 gái thì thế choá nào gái nó cũng thích cái thằng đẹp zai hơn + chạy theo nó ít hơn! (tất nhiên! )

Chia sẻ trang này