1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em chuyện này với! em đến mất bạn gái mất thôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gamelaccon, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamelaccon

    gamelaccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    giúp em chuyện này với! em đến mất bạn gái mất thôi!

    Các bác có thể cho em lời khuyên để làm cho bạn gái trở thành người không dễ dàng không? Bạn gái của em rất xinh, tốt bụng, học giỏi, hiền... nói chung là rất tốt đẹp. Cô ấy là hot girl của lớp, thậm chí là hot girl của trường, được nhiều người theo đuổi. Em phải khó khăn lắm mới dành được cô ấy về cho mình. Vậy mà khi em dành được cô ấy rồi, em lại thấy chán vì cô ấy hiền và có nhiều mối quan hệ quá! Hiền đến mức quá dễ dàng với tất cả những thằng con trai khác. Bị bọn nó véo má, bọn nó vuốt tóc, bọn nó thọc lét... cô ấy cũng không hề to tiếng. Cô ấy cư xử như vậy làm em tưởng như cô ấy là của tất cả mọi người chứ ko phải của riêng mình em. Em không trách bạn gái mình vì có thể cô ấy còn chưa qua cái tuổi ngây thơ, nhưng cô ấy vô tư đến mức này thì em không chịu nổi. Em chỉ sợ khi không có em ở bên, cô ấy sẽ dễ dàng rơi vào vòng tay người khác. Thực sự em rất sợ mất cô ấy. Các bác làm ơn cho em một lời khuyên với! Em xin cảm ơn ạ!
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Úp sọt! hết vô tư
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ngây thơ à? Choén em nó đi
  4. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ông này có phải là nguời yêu ông Chiker bên Topic "...em muốn chết quá..." ko thế
    Được JasyLuu sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 15/01/2009
  5. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ ạh. Theo mình thế này là ko được rồi.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không phải là HIỀN, mà chỉ là CHƯA TỰ Ý THỨC VỀ BẢN THÂN.
    Thông thường, tôi vẫn dạy học trò tôi là dù các em chỉ 6-7 tuổi, phải biết Ý THỨC việc mình làm, nếu không muốn học thì không ai ép, nhưng không đc sống như con sứa, chính mình không nhận ra là mình đang học hay đang không học, đang ngồi gác chân lên ghế hay là không gác chân lên ghế, đang nghe giảng hay đang không nghe giảng. Làm gì cũng được, nhưng đó là QUYẾT ĐỊNH của mình, chứ không phải là ''Tại vậy nên vậy, chứ tui cũng hông biết là làm sao nữa.''
    Tôi không ưa thích quen biết người không có khả năng nhận thức về bản thân, về thế giới bên ngoài, dù mẹt mũi họ có khả quan cách mấy.
  7. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chén xong phắn
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    này,cái đoạn vàng vàng còn có cái 3 chấm đằng sau là gồm những jì nữa,chúng nó còn làm jì nữa,anh tò mò quá
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    được thế thì vui quá,cho 2 ông giao lưu với nhau=))
  10. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thật thì ông Chiker chỉ có nước mà đấm ngực mà chết. Hóa ra em nó ko chỉ của chung 2 thằng
    Đùa thế đủ rồi, chủ thớt ơi, em ấy còn trẻ con vô tư vô tâm thế thôi. Cứ đi mà góp ý thẳng thắn, có gì đâu mà xoắn lên thế. Cái cốc này ko thực tế, tòan trai gái trái ngược ngòai đời.

Chia sẻ trang này