1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em... chuyện vô cùng serious

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MsLeoni, 31/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Làm một cái đám cưới dù là giả nhưng để cho đáng tin thì vẫn rất phức tạp, tỉ lệ thành công thấp. Ngoài ra trừ phi bạn đám cưới tuần trước tuần sau hoặc tháng sau ly dị luôn, mà kể cả như vậy, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, trước sau gì bố mẹ bạn và mọi người xung quanh cũng biết, và bạn sẽ khó tránh khỏi những hậu quả có khi còn tệ hơn những điều bạn đang cố tránh bằng cách làm một cái đám cưới giả. Tớ thấy dù vấn đề của bạn là gì đi nữa, đây là một hạ sách. Chưa kể bạn muốn tìm một người đáng tin để cùng đóng kịch đã khó, bạn muốn người đó có cùng nhu cầu để chia đôi mọi chi phí lại càng khó hơn. Cuối cùng, có bạn đã nói rồi đấy, trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn đối với đối tác thì thế nào?
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    10 người vào thì 9 người bị lừa . Thấy mỗi anh Nhà giàu khóc lóc là tỉnh nhất :
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:anh lại thấy em đang đi tìm bố cho đứa trẻ thì giống hơn, thôi thì cứ nói toạc ra là sau khi cuới giả thấy thích nhau thì thật luôn[/QUOTE]
    Nhưng mà không hẳn như anh nghĩ đâu, có lẽ bạn này không muốn mang tiếng với bố mẹ + họ hàng là không chồng mà có con nên định làm đám cưới, sau đó nói là li dị luôn ----> đứa con kia là CỦA CHỒNG (đã li dị )
    Thôi, chúc bạn chủ topic giải quyết mọi chuyện êm đẹp
    [nick]
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 02/02/2009
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ngứa tay trả lời hộ chủ topic phát
    bạn chủ topic là con gái,cao 1m66,nặng 50kg tròn,sở hữu một giọng nói khá là ngọt...he he he
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    éo jì nữa,anh éo ở tình cảnh của em thì anh biết thế L nào được
    ngoài những thằng nhu nhược ra còn lại thì chuyện ép duyên ,phải yêu ai thì bố mẹ ép thế L nào được em,nhưng ko ép được mà lại ko muốn thằng bé yêu cái người mà nó đang yêu vì một cơ số lí do,thế nên bố mẹ phá = 1 cơ số cách mà bố mẹ nghĩ ra........và vì thế mà ny em tủi thân,gia đình của ny em thành ra ghét em luôn,ny em ko dám gần em nữa,vì sao?vì sao? đkm anh nghĩ thế có tức ko?
    vì bố mẹ em muốn môn đăng hộ đối,muốn con trai lấy người hợp tuổi,muốn đi khoe về thông gia tốt đẹp cho bạn bè,muốn sĩ..........
    chuyện đã xảy ra,nhưng bố mẹ ko biết là thằng con bố mẹ khi nó đã yêu thì nó chỉ yêu 1 người và không có người thứ 2 đâu,muốn nó cưới trong năm nay mà làm thế á?đừng có mơ,rồi bố mẹ sẽ thấy hậu quả của những chuyện bố mẹ đã làm,con xin hứa
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em thấy chủ topic làm thế cũng chỉ là một chuyện bình thường
    các bác nhận xét làm jì cho nó phức tạp hoá vấn đề,em hiểu tại sao bạn này lại muốn tìm người cùng chung bức xúc
    vì khi có cái bức xúc như thế,sẽ phaâ ra một số kiểu sau:
    --có người chấp nhận đau thương,ko laạmì cả,để mặc cho nó trôi qua
    --có người rất đau khổ và chỉ sống trong hy vọng
    --có người điên,chấp nhận chuyện đó vui vẻ
    -- nhưng cũng có người trở nên máu lạnh,cảm thấy xung quanh chẳng còn ý nghĩa jì nữa và chuyện jì cũng có thể làm(em nghĩ chủ topic thuộc kiểu này)
    nên khuyên chủ topic:nếu đã cảm thấy trong người có một nỗi hận thì cứ thoải mái mà tuôn nó ra,ko phải nghĩ
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn chủ topic nên nghĩ lại,và bạn có vẻ là người thiếu suy nghĩ chín chắn và ko hề sâu sắc.Mình là con gái,làm j cũng nên có tính kĩ càng,về sau có hậu quả có điều tiếng j ko chứ?
    Mà cứ nói mãi ntnày,bạn í chạy đâu mất roài ý!
  7. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mòi ngươ?i cứ 'Ă?y vẮn 'Ă? 'i lẶch với tiĂu chì cù?a topic và? nhưfng mùc 'ìch cù?a càc bàn tham gia vai 'òng thẮ nà?y là? thẮ lolz nà?o nhì? ?
  8. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lừa được 1 lúc chẳng lừa đc suốt đời, khuyên chân thành chị tốt nhất là nói thẳng với bố mẹ là ko muốn cưới kiểu sau này lại ảnh hưởng tới cả cái anh chồng hờ kia thì hay
  9. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế nào em, kế hoạch của Em thế nào rùi hả? Anh chỉ xin 1 tuần thôi. P/M cho anh nhé
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khồng, lý do chính là do bị cắt net, hu hu. Nhưng miềng cũng hông nhố nhăng hay chã đâu.
    Thế này này mọi ng: Không biết là chủ nick là NHỮNG ai, nhưng nếu chỉ là 1 người thì hình như bạn này có khoe ở HPGĐ là sắp là single mom và hỏi kn mọi ng và cũng đc mọi ng ủng hộ tinh thần + chỉ dẫn kn nhiều lắm mà. Mà topic đó độ 2-3 tháng rồi. Chả lẽ...?
    Làm single mom thì phải cứng cỏi hơn ng có chồng hỗ trợ, NHƯNG không cần một cái đám cưới giả đâu, bạn ạh. Lúc thấy phục bạn dám quyết định làm single mom đến đâu, thì bậy giờ tôi lại càng thấy bạn thuận theo lề thói (chửa chắc đã tốt lành gì) của xã hội. Tiếc cho ấn tượng tốt ban đầu của tôi!
    Nhưng thôi, bạn cần thì cứ tìm người, dù tôi không nghĩ là có ai nhận giúp đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này