1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chài nói chung ôngcứ ngoại giao trước đi đã, ko được lúc ấy tính sau.
    Tôi bày cách cho mà nghe nè:
    Gặp nó ở quán cafe nào đó, đi một mình, ko nói cho người yêu biết.
    Thứ nhất gặp nhau ở quán cafe nói chuyện lịch sự, đánh nhau còn có người can, nếu lỡ đánh nhau bạn gái ông biết cô ta sẽ cảm động vì ông đã đánh nhau để bảo vệ bạn gái ông, cho dù có thua nàng cũng khâm phục ông.
    Thứ 2 ông nói chuyện với nó bằng thái độ nghiêm túc, đừng có mềm mà cũng đừng cứng quá, cứng quá nó điên nó đánh cho bỏ mẹ.
    Mà mềm quá nó lại khinh, phải biết dung hoà 2 cái tính chất đó, nói chung là có lúc mềm lúc cứng, nó mềm thì mình mềm, nó cứng mình cũng đếck sợ.
    Nếu ông làm được như thế lơ mơ nó còn coi trọng ông và xin kết nghĩa anh em ấy chứ, bọn giang hồ này nó coi trọng nghĩa khí lắm, cũng có 1 số thằng đểu *** nói làm gì, nhưng phần lớn tụi nó đều ca ngợi nghĩa khí, mà nghĩa khí thì thằng đó chưa thấy ở ông một tý nào, nhân dịp này ông phải chứng tỏ cho nó thấy, ông không hề là cái thằng kém cỏi như nó nghĩ.
    Tránh tuyệt đối ko được gây sự trước, nếu nó gây sự cũng phải cứng rắn mà tránh né gây sự, khi nó được đà muốn gây lộn thì ông hãy nổi xung lên mà chiến, điều này ko biết ông có làm được ko hay " đàn gảy tai trâu" ( xin lỗi nhé).
    Điều đó sẽ được chứng minh ngay hôm ông hẹn nó, chúc thành công.
    Mách nhỏ này : uống tý rượu , 1 tý thôi, loại rượu vang ấy, cho nó thêm dũng khí.
    Tôi biết rượu sẽ là con dao 2 lưỡi nhưng trước lúc gặp nó mà ông vẫn run thì phải ăn ớt uống rượu thui.
    Đừng uống nhiều ko lúc đó điên lên nó chưa gây sự mà mình đã gây sự trước thì... lúc đó đừng bảo tui xúi dại nhé.
    Tôi thương ông nên mới chỉ dẫn tận tình thế đấy, mong ông được hạnh phúc, Còn tôi, mong mà *** được như ông, N ơi N lạnh lùng quá
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chài nói chung ôngcứ ngoại giao trước đi đã, ko được lúc ấy tính sau.
    Tôi bày cách cho mà nghe nè:
    Gặp nó ở quán cafe nào đó, đi một mình, ko nói cho người yêu biết.
    Thứ nhất gặp nhau ở quán cafe nói chuyện lịch sự, đánh nhau còn có người can, nếu lỡ đánh nhau bạn gái ông biết cô ta sẽ cảm động vì ông đã đánh nhau để bảo vệ bạn gái ông, cho dù có thua nàng cũng khâm phục ông.
    Thứ 2 ông nói chuyện với nó bằng thái độ nghiêm túc, đừng có mềm mà cũng đừng cứng quá, cứng quá nó điên nó đánh cho bỏ mẹ.
    Mà mềm quá nó lại khinh, phải biết dung hoà 2 cái tính chất đó, nói chung là có lúc mềm lúc cứng, nó mềm thì mình mềm, nó cứng mình cũng đếck sợ.
    Nếu ông làm được như thế lơ mơ nó còn coi trọng ông và xin kết nghĩa anh em ấy chứ, bọn giang hồ này nó coi trọng nghĩa khí lắm, cũng có 1 số thằng đểu *** nói làm gì, nhưng phần lớn tụi nó đều ca ngợi nghĩa khí, mà nghĩa khí thì thằng đó chưa thấy ở ông một tý nào, nhân dịp này ông phải chứng tỏ cho nó thấy, ông không hề là cái thằng kém cỏi như nó nghĩ.
    Tránh tuyệt đối ko được gây sự trước, nếu nó gây sự cũng phải cứng rắn mà tránh né gây sự, khi nó được đà muốn gây lộn thì ông hãy nổi xung lên mà chiến, điều này ko biết ông có làm được ko hay " đàn gảy tai trâu" ( xin lỗi nhé).
    Điều đó sẽ được chứng minh ngay hôm ông hẹn nó, chúc thành công.
    Mách nhỏ này : uống tý rượu , 1 tý thôi, loại rượu vang ấy, cho nó thêm dũng khí.
    Tôi biết rượu sẽ là con dao 2 lưỡi nhưng trước lúc gặp nó mà ông vẫn run thì phải ăn ớt uống rượu thui.
    Đừng uống nhiều ko lúc đó điên lên nó chưa gây sự mà mình đã gây sự trước thì... lúc đó đừng bảo tui xúi dại nhé.
    Tôi thương ông nên mới chỉ dẫn tận tình thế đấy, mong ông được hạnh phúc, Còn tôi, mong mà *** được như ông, N ơi N lạnh lùng quá
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    À quên nếu ông thấy tui viết hay thì ủng hộ tui mà bình chọn tui cái sao nhé,
    Thanks
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    À quên nếu ông thấy tui viết hay thì ủng hộ tui mà bình chọn tui cái sao nhé,
    Thanks
  5. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân,đánh nhau chỉ dành cho người thiểu năng trí tuệ..Redsun
    xin khuyên cậu thế này:
    Cậu lân la làm quen coi như cùng chiến tuyến với thằng đó,nói với nó rằng thực ra cậu chẳng định cưa gì em nó mà vì biết nhà cô ấy có bí quyết gia truyền làm món bánh ngọt gatô hay đại loại gì đó rất ngon( cái này cậu phải tỏ ra thành thực) nhưng người ngoài hỏi hay dấu nên tiếp cận để học hỏi và hứa với nó là nếu nó giúp cậu lấy được bí kíp ấy từ mẹ người yêu cậu thì cậu sẽ dời xa cô ấy mãi mãi..
    Mặt khác cậu nói chuyện với người nhà cô ấy là thằng đấy ko hiểu sao có vấn đề về tâm thần mỗi khi nhắc đến bánh gatô,và nó từng đánh 1 người dạy nó làm bánh đến vào bệnh viện ba tháng..
  6. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân,đánh nhau chỉ dành cho người thiểu năng trí tuệ..Redsun
    xin khuyên cậu thế này:
    Cậu lân la làm quen coi như cùng chiến tuyến với thằng đó,nói với nó rằng thực ra cậu chẳng định cưa gì em nó mà vì biết nhà cô ấy có bí quyết gia truyền làm món bánh ngọt gatô hay đại loại gì đó rất ngon( cái này cậu phải tỏ ra thành thực) nhưng người ngoài hỏi hay dấu nên tiếp cận để học hỏi và hứa với nó là nếu nó giúp cậu lấy được bí kíp ấy từ mẹ người yêu cậu thì cậu sẽ dời xa cô ấy mãi mãi..
    Mặt khác cậu nói chuyện với người nhà cô ấy là thằng đấy ko hiểu sao có vấn đề về tâm thần mỗi khi nhắc đến bánh gatô,và nó từng đánh 1 người dạy nó làm bánh đến vào bệnh viện ba tháng..
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác khuyên thế thì chít, theo em cái gì cũng phải thẳng thắn, có những chuyện phải giải quyết bạo lực mới xong, bản thân em chả khoái gì bạo lực nhưng trường hợp này ko thể giải quyết theo cách bác được.
    Đánh nhau là thiểu năng trí tuệ???
    Bác nói thế em lại... bác bi giờ
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó bác ạ.
    chắc có thằng nào nó đánh bác , bác bèn chạy, vừa chạy vừa xin lỗi hả, mặc dù thằng đó sức yếu hơn hay bằng bác.
    Em chịu bác luôn, nếu cần , ta có thể làm bạn, nếu thích ta sẽ thành thù, trả sợ ai hết trừ người yêu với người thân trong gia đình.
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác khuyên thế thì chít, theo em cái gì cũng phải thẳng thắn, có những chuyện phải giải quyết bạo lực mới xong, bản thân em chả khoái gì bạo lực nhưng trường hợp này ko thể giải quyết theo cách bác được.
    Đánh nhau là thiểu năng trí tuệ???
    Bác nói thế em lại... bác bi giờ
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó bác ạ.
    chắc có thằng nào nó đánh bác , bác bèn chạy, vừa chạy vừa xin lỗi hả, mặc dù thằng đó sức yếu hơn hay bằng bác.
    Em chịu bác luôn, nếu cần , ta có thể làm bạn, nếu thích ta sẽ thành thù, trả sợ ai hết trừ người yêu với người thân trong gia đình.
  9. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa choảng nhau à các bác,em thấy cái topic này được gần tuần rồi đấy,nhanh nhanh lên bác gì ấy ơi,xong thì còn thông báo cho anh em tình hình chứ.
  10. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có thể em sẽ đụng độ nó, có gì sẽ tường thuật với các bác sau

Chia sẻ trang này