1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy đọc ko kỹ , đọc lại thấy có đoạn nó đe doạ giết người yêu chú .
    Có khi đi báo công an lại là hay nhất :D
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy, ko nên đổ máu, ngày hôm nay mình đánh nó được, ngày mai, ngày kia nó rình nó cắn trộm thì cũng cu teo.
    Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, mình chịu thì cũng chỉ chịu được 1 ít chứ nhịn mãi thì...
    em ko khuyên bác chủ topic đánh nhau, chỉ nên dùng lời lẽ thiệt hơn mà nói,nhưng thằng kia vẫn cứng đầu thì...
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy, ko nên đổ máu, ngày hôm nay mình đánh nó được, ngày mai, ngày kia nó rình nó cắn trộm thì cũng cu teo.
    Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, mình chịu thì cũng chỉ chịu được 1 ít chứ nhịn mãi thì...
    em ko khuyên bác chủ topic đánh nhau, chỉ nên dùng lời lẽ thiệt hơn mà nói,nhưng thằng kia vẫn cứng đầu thì...
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ko giám đánh nhau thì cứ đề phòng đê , trên đời này cũng hiếm thằng như nó lắm , mà nó chưa chặn đường cho chú 1 trận bê xê lết thì cũng lạ nhỉ
    anh mà như nó là phải xử đẹp chú trước , sau đó thì muốn trồng cây si gì thì trồng . lúc đấy có đe doạ em bé thì cũng dễ dàng
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ko giám đánh nhau thì cứ đề phòng đê , trên đời này cũng hiếm thằng như nó lắm , mà nó chưa chặn đường cho chú 1 trận bê xê lết thì cũng lạ nhỉ
    anh mà như nó là phải xử đẹp chú trước , sau đó thì muốn trồng cây si gì thì trồng . lúc đấy có đe doạ em bé thì cũng dễ dàng
  6. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện đây các bác ơi. Sáng nay thằng khốn đó lại vác mặt đến quấy rầy nàng. Em đã gặp nó (bọn em ra quán nước nói chuyện, có cả nàng). Nói thực với các bác, ngồi nghe nó nói một hồi mà em bực hết cả mình, nó hết làm ra vẻ cao thượng chúc 2 người hạnh phúc lại đến màn kể lể khổ đau, rồi lại còn giở trò khóc lóc nữa chứ, em thấy cải lương và chuối vãi. Em cố nhịn ngồi nghe nó nói, xong rồi nó bảo nó muốn gặp nàng một lúc, em và nàng đã nói thẳng là không đồng ý rồi. Thế mà đến lúc em đưa nàng về thì thấy nó đang đứng chờ sẵn rồi, bực quá em mới phi thẳng không dừng lại. Nó liền gào to lên gọi lại, em cũng dừng lại một chút xem nó nói gì, nó bảo rằng không tôn trọng nó rồi lại cải lương bảo là cho nó gặp nàng một chút. Em điên quá bảo là có việc rồi phi đi luôn, nó nhìn theo với vẻ tức tối ra mặt.
    Tình hình là như thế, nó có vẻ tức rồi, nhưng mà em cũng điên lắm rồi, em thề là em dek sợ nó nữa
  7. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện đây các bác ơi. Sáng nay thằng khốn đó lại vác mặt đến quấy rầy nàng. Em đã gặp nó (bọn em ra quán nước nói chuyện, có cả nàng). Nói thực với các bác, ngồi nghe nó nói một hồi mà em bực hết cả mình, nó hết làm ra vẻ cao thượng chúc 2 người hạnh phúc lại đến màn kể lể khổ đau, rồi lại còn giở trò khóc lóc nữa chứ, em thấy cải lương và chuối vãi. Em cố nhịn ngồi nghe nó nói, xong rồi nó bảo nó muốn gặp nàng một lúc, em và nàng đã nói thẳng là không đồng ý rồi. Thế mà đến lúc em đưa nàng về thì thấy nó đang đứng chờ sẵn rồi, bực quá em mới phi thẳng không dừng lại. Nó liền gào to lên gọi lại, em cũng dừng lại một chút xem nó nói gì, nó bảo rằng không tôn trọng nó rồi lại cải lương bảo là cho nó gặp nàng một chút. Em điên quá bảo là có việc rồi phi đi luôn, nó nhìn theo với vẻ tức tối ra mặt.
    Tình hình là như thế, nó có vẻ tức rồi, nhưng mà em cũng điên lắm rồi, em thề là em dek sợ nó nữa
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận, dưới tay áo chùi nước mắt là có con dao nhá bác!
    Hế hế... đại ca giang hồ gì mà khóc lóc tu tu như thế!
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận, dưới tay áo chùi nước mắt là có con dao nhá bác!
    Hế hế... đại ca giang hồ gì mà khóc lóc tu tu như thế!
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chú em đã ko có gan chiến luôn mà còn thích làm căng , cứ để nó nói xem nó nói cái gì nào , bình tĩnh luôn là cách chiến thắng của người lớn , còn tức tối chỉ là của bon trẻ con thui
    mà thằng này chuối thật, kệ mẹ nó thỉnh thoảng làm vài bài cải lương nghe cũng vui tai

Chia sẻ trang này