1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy chú.
    Con gái hay xao lòng bởi cái trò này lắm, chú cần có một thái độ phù hợp với trò này.
    Kẻo nàng lại thấy nó tội nghiệp như thế mà chú lại hùng hổ như thế thì...
    Mà nhỡ tối nó SMS cho nàng thì sao.
    cần phải có chiến thuật cụ thể, ko thì cu teo.
    cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
  2. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chú @conanld cà dốt, nó làm thế để cố chọc tức chú, chú nổi xung hành động không kiểm soát thì chắc chú sẽ mất điểm với người yêu chú. Như thế thì dần dần chú sẽ mất người yêu là điều tất sẽ phải xảy ra. Anh bảo chú cứ kệ con bà nhà nó, nó chai kệ nó chai, chú bảo người yêu chú như thế. Hai đứa vẫn đi với nhau, cứ tình cảm vào, thỉnh thoảng ôm cái, hôn cái, thằng đấy lẽo đẽo theo sau thì kiểu gì cũng có lúc tức hộc máu. Còn nó rủ đi uống nước thì cứ đi, xem nó cải lương thế nào , cải lương xong thì rủ người yêu đi về cho nó trả tiền nước. Nói tóm lại là chú phải thật bình tĩnh, nổi nong là không tốt, nó bựa thì không thể dùng cách làm căng lên được!
  3. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chú @conanld cà dốt, nó làm thế để cố chọc tức chú, chú nổi xung hành động không kiểm soát thì chắc chú sẽ mất điểm với người yêu chú. Như thế thì dần dần chú sẽ mất người yêu là điều tất sẽ phải xảy ra. Anh bảo chú cứ kệ con bà nhà nó, nó chai kệ nó chai, chú bảo người yêu chú như thế. Hai đứa vẫn đi với nhau, cứ tình cảm vào, thỉnh thoảng ôm cái, hôn cái, thằng đấy lẽo đẽo theo sau thì kiểu gì cũng có lúc tức hộc máu. Còn nó rủ đi uống nước thì cứ đi, xem nó cải lương thế nào , cải lương xong thì rủ người yêu đi về cho nó trả tiền nước. Nói tóm lại là chú phải thật bình tĩnh, nổi nong là không tốt, nó bựa thì không thể dùng cách làm căng lên được!
  4. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhắc nhở, thằng này giỏi diễn trò quá. Em sẽ hết sức bình tĩnh, có gì sẽ tiếp tục thông báo với các bác
  5. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhắc nhở, thằng này giỏi diễn trò quá. Em sẽ hết sức bình tĩnh, có gì sẽ tiếp tục thông báo với các bác
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Nếu bất khả kháng thì cứ nghe bác này. Nhưng nhớ để ý xem nó tóc ngắn hay tóc dài nhé, tóc dài thì giật xuống mà thôi là xong.
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Nếu bất khả kháng thì cứ nghe bác này. Nhưng nhớ để ý xem nó tóc ngắn hay tóc dài nhé, tóc dài thì giật xuống mà thôi là xong.
  8. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Em đọc topic này từ đầu, mấy hôm ko đọc ko ngờ vẫn chưa giải quyết được. Em có thằng bạn cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bác rồi, công nhận là điên thật, nhưng e với nó "ủ mưu" 1 thời gian ròi cũng cắt được. Theo em thì bây h bác nên tỏ ra là "trên phân" nó, cố gắng bình tĩnh hết mức.
    -Nó muốn đi ug nước-----> ok thì đi. Chọn quán thật đắt vào, đông người nữa, sau khi vào quán nó muốn cải lương j` thì kệ mother nhà nó. Bác với tình yêu cứ âu yếm nhau, nói chuyện với nhau, nhớ thỉnh thoảng đá vài câu như kiểu là "cám ơn bạn mời 2 đứa bọn mình đi ug nước" ( cái này bác chịu khó nghĩ nhé)...xong rồi đứng lên ra về cho nó trả tiền. -------> vài lần là nó điên.
    -Nó chặn đường thì cho nó chặn đường lải nhải vài câu bác chịu khó nhịn rồi lịch sự bảo là xl bạn, 2 đứa bọn mình bận đi thăm 2 bên nội ngoại....
    -----------> Bác làm như thế vừa khiến cho ng yêu bác nể+phục vừa làm cho thằng kia tức hộc máu ra mà chết. Còn nếu như nó không chết thì mặt nó đúng là như c... ngâm rồi. Đến đây thì có 2 khả năng hoặc nó sẽ chỉ hậm hực thêm 1 tgian nữa rồi thôi hoặc nó sẽ hổ báo mà nhảy vào nện bác bác chịu khó ăn 1, 2 cái đạp của nó rồi dũng cảm mà xông lên bác ạ.Quan trọng ko phải là có thắng được nó hay ko mà là để cho bác gái thấy được bác sẵn sàng bảo vệ tyêu của mình. (Nếu nó hổ báo thật thì bác thua càng tốt vì về sau đỡ sợ bị "cắn trộm")
    Trong thời gian này bác cũng cần lưu ý đến thái độ của bác gái, đừng vì chuyện với thằng điên này mà gây sự cãi cọ với bác nhà, chịu khó nằm gai nếm mật 1 tí, chứng tỏ tình cảm của bác chi bác gái biết nhiều hơn nữa.. Ngoài ra hạn chế đi về đêm hôm 1 mình mà tốt nhất nên thủ ít đồ phòng thân.
    Theo em thì chắc chắn nó sẽ đấm bác nhưng bác phải cố gắng khích nó đấm bác trước mặt bác gái và ở chỗ đông người. Dũng cảm lên bác ạ. Thằng bạn e cũng làm như thế kết quả là người yêu nó bây h nể và yêu nó hơn trước nhiều ngoài ra còn bonus cho nó thêm nh` chuyện hay ho lắm
    Chúc bác hạnh phúc. Khi nào xong việc nhớ mời anh em cốc bia nhé.
  9. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Em đọc topic này từ đầu, mấy hôm ko đọc ko ngờ vẫn chưa giải quyết được. Em có thằng bạn cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bác rồi, công nhận là điên thật, nhưng e với nó "ủ mưu" 1 thời gian ròi cũng cắt được. Theo em thì bây h bác nên tỏ ra là "trên phân" nó, cố gắng bình tĩnh hết mức.
    -Nó muốn đi ug nước-----> ok thì đi. Chọn quán thật đắt vào, đông người nữa, sau khi vào quán nó muốn cải lương j` thì kệ mother nhà nó. Bác với tình yêu cứ âu yếm nhau, nói chuyện với nhau, nhớ thỉnh thoảng đá vài câu như kiểu là "cám ơn bạn mời 2 đứa bọn mình đi ug nước" ( cái này bác chịu khó nghĩ nhé)...xong rồi đứng lên ra về cho nó trả tiền. -------> vài lần là nó điên.
    -Nó chặn đường thì cho nó chặn đường lải nhải vài câu bác chịu khó nhịn rồi lịch sự bảo là xl bạn, 2 đứa bọn mình bận đi thăm 2 bên nội ngoại....
    -----------> Bác làm như thế vừa khiến cho ng yêu bác nể+phục vừa làm cho thằng kia tức hộc máu ra mà chết. Còn nếu như nó không chết thì mặt nó đúng là như c... ngâm rồi. Đến đây thì có 2 khả năng hoặc nó sẽ chỉ hậm hực thêm 1 tgian nữa rồi thôi hoặc nó sẽ hổ báo mà nhảy vào nện bác bác chịu khó ăn 1, 2 cái đạp của nó rồi dũng cảm mà xông lên bác ạ.Quan trọng ko phải là có thắng được nó hay ko mà là để cho bác gái thấy được bác sẵn sàng bảo vệ tyêu của mình. (Nếu nó hổ báo thật thì bác thua càng tốt vì về sau đỡ sợ bị "cắn trộm")
    Trong thời gian này bác cũng cần lưu ý đến thái độ của bác gái, đừng vì chuyện với thằng điên này mà gây sự cãi cọ với bác nhà, chịu khó nằm gai nếm mật 1 tí, chứng tỏ tình cảm của bác chi bác gái biết nhiều hơn nữa.. Ngoài ra hạn chế đi về đêm hôm 1 mình mà tốt nhất nên thủ ít đồ phòng thân.
    Theo em thì chắc chắn nó sẽ đấm bác nhưng bác phải cố gắng khích nó đấm bác trước mặt bác gái và ở chỗ đông người. Dũng cảm lên bác ạ. Thằng bạn e cũng làm như thế kết quả là người yêu nó bây h nể và yêu nó hơn trước nhiều ngoài ra còn bonus cho nó thêm nh` chuyện hay ho lắm
    Chúc bác hạnh phúc. Khi nào xong việc nhớ mời anh em cốc bia nhé.
  10. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hay ghê
    vậy thì đây ko phải là khó khăn mà là cơ hội cho chú rùi đấy

Chia sẻ trang này