1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác định học phim hàn "cuốc" à??
    Việt nam con gái ko sao, chứ con trai mà xài đồ này thì...
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tập thể dục thể thao vào đấy nhé
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tập thể dục thể thao vào đấy nhé
  4. me_oi_con_doi_41

    me_oi_con_doi_41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trong nay` khuyên em nó xin thằng quân khu thủ đô kia tý tiết là hạ sách.
    Trường hợp 1: BẠN THẮNG
    Em giả sử nó chết thì thôi cứ gọi nhẹ là 15 năm,có tý tiết độ 40% trở lên thì cứ nhẹ là 3 năm... ra tù thì *** biết nàng của mình có mấy con rồi nữa .Trong tù các đại ca lại đem lòng yêu mến thì có nước đi nặng *** phải rặn...Ra tù mang tiếng thằng tù tội nói chung là hết đời trai..Chưa làm gì được cho đời,chưa làm gì được cho 2 bác già mà làm gi cũng phải nghĩ cho các bác già chứ.Còn 1 thân 1 mình thì *** phải bàn nhiều...
    Trường hợp 2: BẠN LÊN BÀN THỜ
    1 cái chết oanh liệt,Đuơc mấy ông bạn giời ơi trên ttvn khen là dũng càm,xứng đáng là trang nam tử xả thân vì gái .Nàng của bạn có chung tình thì cũng để tang 3 năm rôi cũng đi lấy chồng khi có con có khi nàng còn ru con nàng ngủ bằng câu chuyện oai hùng của cậu.Chết đi lại khổ 2 bác già và người thân.Với ngưòi khác cái chết kiểu thế này người ta cười khẩy vào cách bạn chết(Trừ mấy ông ở ttvn ) . Tất cả anh em ở đây đa số đều máu chiến nhưng giả sử đất nước có chiến tranh.xâm lược có thằng nào dũng cảm cầm súng không,lúc đó chết mới có ý nghĩa?hay lúc đó lẩn như chuột cả...
    Nói như vậy không có nghĩa là sợ ông bạn bộ đội kia.Theo mình bạn nên gặp riêng nói chuyện thẳng thắn.Nếu nó không hiểu nữa tìm cách nào đó cho nó vào tù mà bạn không bị pháp luật sờ đến hoặc hy sinh 1 ít tiết của mình mà nó vào tù thì cũng đáng... Lúc đó chi nằm viên dăm ba ngày là xong.Nhưng làm gì thì cũng cố gắng không để nó giết chết để còn về gặp nàng .
  5. me_oi_con_doi_41

    me_oi_con_doi_41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trong nay` khuyên em nó xin thằng quân khu thủ đô kia tý tiết là hạ sách.
    Trường hợp 1: BẠN THẮNG
    Em giả sử nó chết thì thôi cứ gọi nhẹ là 15 năm,có tý tiết độ 40% trở lên thì cứ nhẹ là 3 năm... ra tù thì *** biết nàng của mình có mấy con rồi nữa .Trong tù các đại ca lại đem lòng yêu mến thì có nước đi nặng *** phải rặn...Ra tù mang tiếng thằng tù tội nói chung là hết đời trai..Chưa làm gì được cho đời,chưa làm gì được cho 2 bác già mà làm gi cũng phải nghĩ cho các bác già chứ.Còn 1 thân 1 mình thì *** phải bàn nhiều...
    Trường hợp 2: BẠN LÊN BÀN THỜ
    1 cái chết oanh liệt,Đuơc mấy ông bạn giời ơi trên ttvn khen là dũng càm,xứng đáng là trang nam tử xả thân vì gái .Nàng của bạn có chung tình thì cũng để tang 3 năm rôi cũng đi lấy chồng khi có con có khi nàng còn ru con nàng ngủ bằng câu chuyện oai hùng của cậu.Chết đi lại khổ 2 bác già và người thân.Với ngưòi khác cái chết kiểu thế này người ta cười khẩy vào cách bạn chết(Trừ mấy ông ở ttvn ) . Tất cả anh em ở đây đa số đều máu chiến nhưng giả sử đất nước có chiến tranh.xâm lược có thằng nào dũng cảm cầm súng không,lúc đó chết mới có ý nghĩa?hay lúc đó lẩn như chuột cả...
    Nói như vậy không có nghĩa là sợ ông bạn bộ đội kia.Theo mình bạn nên gặp riêng nói chuyện thẳng thắn.Nếu nó không hiểu nữa tìm cách nào đó cho nó vào tù mà bạn không bị pháp luật sờ đến hoặc hy sinh 1 ít tiết của mình mà nó vào tù thì cũng đáng... Lúc đó chi nằm viên dăm ba ngày là xong.Nhưng làm gì thì cũng cố gắng không để nó giết chết để còn về gặp nàng .
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết bác từ đâu chui vào nhưng bác nói em khó chịu quá.
    Đánh nhau ở đây chỉ là ở mức độ trung bình, cùng lắm là nằm viện 1 tuần là max.
    Ai đời đi đánh chết người ta với lại người ta đánh chết mình.
    Em phải tìm hiểu cặn kẽ tình hình rồi mới khuyên, thằng kia mà đánh bác chủ topic thì nó cho chảy tý máu đầu là hết c.., nó mà dám cho bác ấy lên bàn thờ à, thách cả bố nó luôn.
    Mà bác chủ topic cũng muốn cho nó lên bàn thờ à???
    Bác ấy mà dám làm thế thì chẳng lên topic này hỏi làm gì.
    Nói chung chỉ là đánh nhau tượng trưng thôi, chứ nếu xác định đưa nhau về văn điển thì chẳng có câu chuyện trên topic này đâu, bác cứ yên 120 cái tâm đi.
    Còn cái chuyện càm súng đánh giặc, nói thật, bác biết *** gì về bọn tui mà bác dám nói như đinh đóng cột rằng chúng tôi chạy như chuột, lúc ấy ko biết chúng tôi thế nào vì ko ai nói trước được điều gì , nhưng có lẽ bác ko chạy đâu,mà chỉ chạy thẳng sang bên địch làm việt gian thì chết( theo suy nghĩ của cá nhân em thôi).
    Chúc bác thành công trong cuộc sống
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết bác từ đâu chui vào nhưng bác nói em khó chịu quá.
    Đánh nhau ở đây chỉ là ở mức độ trung bình, cùng lắm là nằm viện 1 tuần là max.
    Ai đời đi đánh chết người ta với lại người ta đánh chết mình.
    Em phải tìm hiểu cặn kẽ tình hình rồi mới khuyên, thằng kia mà đánh bác chủ topic thì nó cho chảy tý máu đầu là hết c.., nó mà dám cho bác ấy lên bàn thờ à, thách cả bố nó luôn.
    Mà bác chủ topic cũng muốn cho nó lên bàn thờ à???
    Bác ấy mà dám làm thế thì chẳng lên topic này hỏi làm gì.
    Nói chung chỉ là đánh nhau tượng trưng thôi, chứ nếu xác định đưa nhau về văn điển thì chẳng có câu chuyện trên topic này đâu, bác cứ yên 120 cái tâm đi.
    Còn cái chuyện càm súng đánh giặc, nói thật, bác biết *** gì về bọn tui mà bác dám nói như đinh đóng cột rằng chúng tôi chạy như chuột, lúc ấy ko biết chúng tôi thế nào vì ko ai nói trước được điều gì , nhưng có lẽ bác ko chạy đâu,mà chỉ chạy thẳng sang bên địch làm việt gian thì chết( theo suy nghĩ của cá nhân em thôi).
    Chúc bác thành công trong cuộc sống
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết bác từ đâu chui vào nhưng bác nói em khó chịu quá.
    Đánh nhau ở đây chỉ là ở mức độ trung bình, cùng lắm là nằm viện 1 tuần là max.
    Ai đời đi đánh chết người ta với lại người ta đánh chết mình.
    Em phải tìm hiểu cặn kẽ tình hình rồi mới khuyên, thằng kia mà đánh bác chủ topic thì nó cho chảy tý máu đầu là hết c.., nó mà dám cho bác ấy lên bàn thờ à, thách cả bố nó luôn.
    Mà bác chủ topic cũng muốn cho nó lên bàn thờ à???
    Bác ấy mà dám làm thế thì chẳng lên topic này hỏi làm gì.
    Nói chung chỉ là đánh nhau tượng trưng thôi, chứ nếu xác định đưa nhau về văn điển thì chẳng có câu chuyện trên topic này đâu, bác cứ yên 120 cái tâm đi.
    Còn cái chuyện càm súng đánh giặc, nói thật, bác biết *** gì về bọn tui mà bác dám nói như đinh đóng cột rằng chúng tôi chạy như chuột, lúc ấy ko biết chúng tôi thế nào vì ko ai nói trước được điều gì , nhưng có lẽ bác ko chạy đâu,mà chỉ chạy thẳng sang bên địch làm việt gian thì chết( theo suy nghĩ của cá nhân em thôi).
    Chúc bác thành công trong cuộc sống
  9. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, sorry vì mấy hôm rồi em không vào update tình hình. Nhưng quả thực là cũng không có sự kiện gì lắm. Thằng này nó lẩn như lươn như trạch, lúc xuất hiện thì bất thình lình các bác ạ, rất khó lường. Em cũng xác định gặp nó nói chuyện thẳng thắn nhưng không làm cách nào liên lạc với nó được, chờ mấy hôm rồi không thấy nó xuất hiện. Kể từ lần gặp nó hôm trước đến giờ em vẫn chưa thấy nó đâu, chỉ có 1 lần nàng kể lại là nó lại đến nhà ngồi một đống như đống...c (sorri các bác). Quả thực lần đầu tiên trong đời em gặp phải một thằng củ chuối và có phần ma mãnh như thằng này. Bây giờ có lẽ nó nhằm những lúc em vắng mặt để xuất hiện, nguy hiểm quá các bác ạ
  10. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, sorry vì mấy hôm rồi em không vào update tình hình. Nhưng quả thực là cũng không có sự kiện gì lắm. Thằng này nó lẩn như lươn như trạch, lúc xuất hiện thì bất thình lình các bác ạ, rất khó lường. Em cũng xác định gặp nó nói chuyện thẳng thắn nhưng không làm cách nào liên lạc với nó được, chờ mấy hôm rồi không thấy nó xuất hiện. Kể từ lần gặp nó hôm trước đến giờ em vẫn chưa thấy nó đâu, chỉ có 1 lần nàng kể lại là nó lại đến nhà ngồi một đống như đống...c (sorri các bác). Quả thực lần đầu tiên trong đời em gặp phải một thằng củ chuối và có phần ma mãnh như thằng này. Bây giờ có lẽ nó nhằm những lúc em vắng mặt để xuất hiện, nguy hiểm quá các bác ạ

Chia sẻ trang này