1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cứ bình tĩnh, tươi vui mà sống đi , cứ như chú anh e ko thọ mà sống với em nó được , thằng kia nó chưa làm gì mà đã chết vì lo
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cứ bình tĩnh, tươi vui mà sống đi , cứ như chú anh e ko thọ mà sống với em nó được , thằng kia nó chưa làm gì mà đã chết vì lo
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế bác vẫn chưa giải quyết xong thằng đó à?
    Mà thôi, kệ nó. Việc ta ta làm, miễn là bác gái của bác không dao động là được rồi (Như vậy là bác thắng, thằng kia thua toàn tập rồi còn gì)
    Nếu bác chiến với thằng đó phỏng có lợi gì? Nó thua, nó rút vào đánh du kích thì bác biết đường nào mà lần, và nó chưa chắc đã rút lui ý định. Nếu bác thua (khả năng này nhiều hơn - bác nói thế mà) thì chán lắm.
    Nó mà lên bàn thờ ngồi thì bác cũng sau song sắt và ngược lại. Nhưng kết quả cuối cùng là như nhau: "Chết vì gái" sẽ là câu mà nhiều người dành cho bác và không giải quyết được vấn đề gì cả
    Nói chung toàn là lợi bất cập hại.
    Bác muốn thắng thằng kia. OK, không khó, không cần vũ lực.
    Bác phải hiểu được nó muốn gì và thể hiện cho nó thấy mục tiêu của nó là không tưởng, khi đó nó sẽ tự rút lui, không cần bác ra tay.
    Trước tiên, bác phải ổn định tư tưởng cho bác gái để không hoang mang, dao động.
    Nó dùng chiến thuật đẹp trai không bằng chai mặt thì bác phải cho nó thấy: hoa này tuy thơm nhưng đã có chủ rồi nhé, ra chỗ khác chơi. Sớ rớ lại gần ông nhờ ong kiến đốt cho sưng mũi, khỏi hít với ngửi (trên TTVNOL này nhiều lắm, bác có thể nhờ). Để trấn an tinh thần bác gái, uy hiếp, tiêu diệt tinh thần của đối phương: Nếu nó có mặt, tức là bác cũng đang có mặt, nó đến nhà chơi thì bác rủ bác gái đi... chơi, nó chờ ở ngoài đường thì đã thấy bác đi cùng, đón đưa bác gái...
    Cứ làm thế xem thằng kia trụ lại được bao lâu.
    Gặp nhau nói chuyện tay đôi với nó cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, bác khỏi gọi cho mất công. Rình khi nào nó đến thì ba mặt 1 lời cùng nhau chốt hạ có khi còn có ích hơn.
    Chúc bác mau chiến thắng trở về.
    P/S: Hình như nó sợ bác rồi thì phải. Nó toàn lẩn như trạch, không trả lời điện thoại của bác. Thế là bác thắng 50% rồi đấy.
    Nhưng bác nhớ đề phòng nó thay đổi chiến thuật đấy nhé.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 05/06/2007
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế bác vẫn chưa giải quyết xong thằng đó à?
    Mà thôi, kệ nó. Việc ta ta làm, miễn là bác gái của bác không dao động là được rồi (Như vậy là bác thắng, thằng kia thua toàn tập rồi còn gì)
    Nếu bác chiến với thằng đó phỏng có lợi gì? Nó thua, nó rút vào đánh du kích thì bác biết đường nào mà lần, và nó chưa chắc đã rút lui ý định. Nếu bác thua (khả năng này nhiều hơn - bác nói thế mà) thì chán lắm.
    Nó mà lên bàn thờ ngồi thì bác cũng sau song sắt và ngược lại. Nhưng kết quả cuối cùng là như nhau: "Chết vì gái" sẽ là câu mà nhiều người dành cho bác và không giải quyết được vấn đề gì cả
    Nói chung toàn là lợi bất cập hại.
    Bác muốn thắng thằng kia. OK, không khó, không cần vũ lực.
    Bác phải hiểu được nó muốn gì và thể hiện cho nó thấy mục tiêu của nó là không tưởng, khi đó nó sẽ tự rút lui, không cần bác ra tay.
    Trước tiên, bác phải ổn định tư tưởng cho bác gái để không hoang mang, dao động.
    Nó dùng chiến thuật đẹp trai không bằng chai mặt thì bác phải cho nó thấy: hoa này tuy thơm nhưng đã có chủ rồi nhé, ra chỗ khác chơi. Sớ rớ lại gần ông nhờ ong kiến đốt cho sưng mũi, khỏi hít với ngửi (trên TTVNOL này nhiều lắm, bác có thể nhờ). Để trấn an tinh thần bác gái, uy hiếp, tiêu diệt tinh thần của đối phương: Nếu nó có mặt, tức là bác cũng đang có mặt, nó đến nhà chơi thì bác rủ bác gái đi... chơi, nó chờ ở ngoài đường thì đã thấy bác đi cùng, đón đưa bác gái...
    Cứ làm thế xem thằng kia trụ lại được bao lâu.
    Gặp nhau nói chuyện tay đôi với nó cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, bác khỏi gọi cho mất công. Rình khi nào nó đến thì ba mặt 1 lời cùng nhau chốt hạ có khi còn có ích hơn.
    Chúc bác mau chiến thắng trở về.
    P/S: Hình như nó sợ bác rồi thì phải. Nó toàn lẩn như trạch, không trả lời điện thoại của bác. Thế là bác thắng 50% rồi đấy.
    Nhưng bác nhớ đề phòng nó thay đổi chiến thuật đấy nhé.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 05/06/2007
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    thằng này "náo, náo quá "
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    thằng này "náo, náo quá "
  7. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định gặp là gặp3 mặt 1 lời với nó, nói cho nó hiểu rằng nó đang cố gắng vô ích, nhưng mà chưa có cơ hội, nó đang đánh du kích các bác ạ.
    Sáng nay em với nàng đang đi thì gặp nó, trong lúc em và nàng lịch sự chào xã giao lại nó (nó chào trước) thì nó lợi dụng em và bác gái hơi sơ hở lúc ấy, nó liền lao vào chộp tay nàng, miệng thì nói "Xin lỗi X, cho anh nói chuyện với Y một tí". Nàng liền gạt phắt nó ra chạy đến nép sau lưng em, còn em thì choàng tỉnh suýt chút nữa đã cho nó một cái đạp, em hết sức giữ bình tĩnh nuốt cái cục tức xuống họng mới không làm điều đó. Lúc ấy đang ở ngoài đường khá đông người, mà có vẻ như gây sự với nó lúc đấy là trúng kế của nó. Nhìn nó trừng trừng, em bảo: "Cậu muốn gì?" , nó nhăn răng cười đểu giả rồi xoen xoét "Xin lỗi, xin lỗi", sau đó "Chúc 2 người vui vẻ" rồi chuồn thẳng.
    Mịa, sao trên đời này lại có thằng như thế nhỉ
  8. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định gặp là gặp3 mặt 1 lời với nó, nói cho nó hiểu rằng nó đang cố gắng vô ích, nhưng mà chưa có cơ hội, nó đang đánh du kích các bác ạ.
    Sáng nay em với nàng đang đi thì gặp nó, trong lúc em và nàng lịch sự chào xã giao lại nó (nó chào trước) thì nó lợi dụng em và bác gái hơi sơ hở lúc ấy, nó liền lao vào chộp tay nàng, miệng thì nói "Xin lỗi X, cho anh nói chuyện với Y một tí". Nàng liền gạt phắt nó ra chạy đến nép sau lưng em, còn em thì choàng tỉnh suýt chút nữa đã cho nó một cái đạp, em hết sức giữ bình tĩnh nuốt cái cục tức xuống họng mới không làm điều đó. Lúc ấy đang ở ngoài đường khá đông người, mà có vẻ như gây sự với nó lúc đấy là trúng kế của nó. Nhìn nó trừng trừng, em bảo: "Cậu muốn gì?" , nó nhăn răng cười đểu giả rồi xoen xoét "Xin lỗi, xin lỗi", sau đó "Chúc 2 người vui vẻ" rồi chuồn thẳng.
    Mịa, sao trên đời này lại có thằng như thế nhỉ
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước em khuyên bác chơi kiểu tử tế nhưng thế này thì không thể tử tế được nữa rồi
    Bác phải theo sát để bảo vệ bác gái nhé. Nhắn với bác gái: dùng mọi từ ngữ, hành động có thể để đuổi hắn đi chỗ khác. Nếu cần thì cứ la toáng lên cho hắn mất mặt.
    Không thể chơi kiểu tử tế được nữa rồi.
    (Mà thằng đấy cũng ngu nhỉ, tự nhiên lại đẩy bác gái về phía bác)
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước em khuyên bác chơi kiểu tử tế nhưng thế này thì không thể tử tế được nữa rồi
    Bác phải theo sát để bảo vệ bác gái nhé. Nhắn với bác gái: dùng mọi từ ngữ, hành động có thể để đuổi hắn đi chỗ khác. Nếu cần thì cứ la toáng lên cho hắn mất mặt.
    Không thể chơi kiểu tử tế được nữa rồi.
    (Mà thằng đấy cũng ngu nhỉ, tự nhiên lại đẩy bác gái về phía bác)

Chia sẻ trang này