1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh mà chiến đấu.
    Sau lưng bác còn có bác gái cơ mà (hậu phương mà lung lay mới sợ chứ giờ thì vô tư đi)
    Mà bác đừng nghĩ mình kém. Đã biết mèo nào cắn mỉu nào.
    Bác kém người ta mà thằng kia chiến mãi vẫn chưa giải quyết được à?
    Bác cứ lờ nó đi luôn, nó thích rình lúc vắng bác thì sao bác không làm cho mất cái cơ hội ấy của nó đi nhỉ?
    Bác cứ mạnh dạn, tự tin, bình tĩnh đi.
  2. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ớ, có nàng là có tất cả, bác có nàng rồi sợ chó thằng nào . Ngồi đọc topic này lâu rồi mà 2 bạn vẫn chưa xử xong thằng đấy à, cứ 3 mặt 1 nhời, xỉa xói, nói thẳng vào mặt nó, nó manh động thì bạn ra tay vừa đúng lúc vừa gọn . Bảo bạn gái bạn dứt khoát đi rồi hợp đồng tác chiến nhé
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Theo ng yêu của em nói thì bác hiền quá , ko được . Trong hoàn cảnh này nếu em mà cư xử như bác thì ng yêu em cho em 1 trận ngay , sẽ nói 1 câu kiểu kiểu : sao anh lại để nó làm như thế mà ko làm gì , sao anh thế này , sao anh thế kia .
    Em mà trong hoàn cảnh đấy thì 90% là thượng cẳng chân hạ cẳng tay ,đấm luôn 1 phát , lúc đấy mình đang có cớ . Cơ hội ngàn năm một thuở bác lại bỏ lỡ . Chán quá , đáng nhẽ phải đánh nhau to rồi : (
    Ko thì ít nhất cũng phải to tiếng kiểu : ông vừa làm cái trò gì đấy , lần này tôi bỏ qua , đừng bao giờ lặp lại nữa ko thì đừng có trách ( ông - tôi còn là lịch sự rồi đấy , lúc đấy em là em " mày - tao " ngay chứ ai lại " cậu cậu " như bác . Tại bác hiền nên nó mới thế , bác phải dữ dằn một tí cho nó nể mặt !
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đấy, bác hiền quá, mà người yêu bác cũng hiền quá.
    Em vẫn thích người yêu hiền nhưng em thì không hiền đâu.
    Con gái mà hiền mới sướng
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên bác nên tâm lý cho người yêu bác đi đã , rồi dẫn người yêu bác đến gặp nó ( theo em thằng đấy chăc cũng chẳng khó gặp lắm đâu ) nói thẳng vào mặt nó cho nó biết luôn . Theo em bác cứ gọi thêm mấy chiến hữu xách theo vài con đồ chờ sẵn ở ngoài ( nhưng vụ này đừng để bạn gái biết nha Bí mật thôi ) nói mà nó xin lỗi thì cho qua đã còn nó mà nổi khùng là mình phơ luôn . Nhưng lúc đấy nó mà xin lỗi nhưng lần sau lại tiếo diễn thì ko còn gì để nói nữa . Lúc này có lẽ là ko có bạn gái đi cùng đâu mà đi cùng anh em rồi ( @#$%^ ) cho nó 1 trận vào viện luôn , nhưng thời gian này bác nên ơ bên bạn gái nhiều vào .
    Cũng nể bác là người có đưc tính nhẫn nại . Phải em thì
  6. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười topic này xuất hiện lâu lắm rồi, em ngày nào cũng theo dõi mà mãi vẫn chưa xong đc các bác nhỉ. Chung quy là vì thằng kia vừa cùn vừa cao thủ vừa giang hồ trong khi bác nhà mình lạ hiền quá. Em có đem chuyện này đi hỏi ng yêu em, rằng tụi em ở trong trg hợp ấy thì làm sao, anh ý bảo " vì e ko yêu ng kia nên anh chẳng cần fải làm gì cả, mà nếu có chuyện đó thì em cứ bảo thằng kia đến gặp anh" và có nhận xét về anh là " có lẽ tình yêu của cậu ấy chưa đủ lớn để có thể xông vào cho thằng mặt giặc kia 1 trận". Em thấy đúng đấy chứ.
    Mà như cái bác gì vừa bảo lúc nãy ý ạ, kém bản lĩnh đến thế này thì đợt sóng gió khác bác định thế nào? Đời nhiều khi rất dở mà ta vẫn phải niềm nở đấy bác ạ, cứng rắn lên xem nào chứ kiểu này ng yêu bác bi giờ k về tay thằng kia thì cũng k dám chắc là sau này k về tay kẻ khác đâu ( 1 anh trí thức chẳng hạn).
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Em vừa ngồi đọc 16 trang câu chuyện của bác. Nói chung bác cũng ở thế khó, vi thằng kia nó chơi du kích. Em thi cũng chưa rơi vào trường hợp này bao giờ cả, nhưng nếu là em thì em sẽ làm như sau
    - Bảo với bạn gái là khi nào thằng kia đến thì em alo, anh đến, chúng mình ngồi nói chuyện, kệ mother thằng kia, đíu thèm nói gì luôn, và ko cần thiết phải tỏ ra lịch sự. Ông bà già nào mà chẳng thương con. nếu thắc mắc thi cứ bảo bạn gái bác tả cái thằng kia nó kinh dị vào.
    - Ở phần trên là nội chiến trong thành, trước mặt ông bà nhạc
    Sau đó từ lần sau thì bảo gái nhà bác đíu phải tiếp nó nữa, ko cho nó vào nhà, khỏi cần lịch sự.
    Em sẽ theo dõi tiếp chiến sự của bác rồi ngâm cứu cách ngoài thành, bủa vây.
    VỤ này cũng do bác cứ lần khần, nên mới ra thế này, chứ ban đầu bác cứ căng lên có phải đỡ ko
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này mặt dày như cái đít chai , lì hơn cả thớt gỗ lim !
    Bác bảo bác gái , khi nào ********* chít ấy đến nhà bác gái thì bác gái fone ngay cho bác .... đến đưa bác gái đi chơi , đồng thời kéo theo 1 tập đoàn hoành tráng vào ( có SH thì đi SH , có LX thì đi LX , có Custom thì đi Custom, ko có thì đi mượn . Đi càng đông càng tốt ). Phụ huynh júp 1 tay nói : " Con đi chơi đi , để ( bô'' ) mẹ ngồi nói chuyện với bạn đây tiếp ! '' <------ Khả năng máu đổ rất cao , nhưng cứ dăm ba lần đi đông như thế , thì chắc chắn thằng chết tiệt kia tử vì tình là rất cao .
  9. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào ủng hộ nhiều làm em thấy như mình có thêm viện binh. Cảm ơn tất cả các bác nhé.
    Các bác đều bảo nên cho nó một trận, nhưng em cũng có cái khó của em các bác ạ. Nó luôn đạo đức giả trước mặt mọi người, em đổ máu với nó thì mình lại thành ra là kẻ gây sự trước. Nó là một thằng rất lươn lẹo. Thôi sơ qua tình hình cho các bác thế, mấy hôm rồi em cũng chưa gặp nó. Cũng chẳng biết nó sẽ xuất hiện khi nào nữa. Em sẽ làm công tác tư tưởng cho nàng. Có gì sẽ tiếp tục lên đây update tình hình cho các bác.
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chời ạ ! Thế bác định để nó gây sự trước à ? Định nó đâm cho fát vào nằm viện rùi ngày ngày cùng bác gái đến thăm bác à ?Mình fải hành động trước , nhưng hành động như thế nào thì em chưa nghĩ ra !

Chia sẻ trang này