1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có cách khác bác ko cần đổ máu nhưng chỉ sợ có án mạng !
    1 lit axid , 1 mặt người ....
    Được Footfall_fancier sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 09/06/2007
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá chỉ có bác mới nghĩ ra được trò này thôi nhỉ , đàn ông con trai ai lại đi tạt a xít , bác không thấy mọi người đều nhất trí "oánh" đấy à
    -Nên hoà hay nên oánh - các bô lão trả lời oánh oánh
    tiếp theo thì ý kiến nhà vua ( chủ topic) nghĩ thế nào nhỉ
  3. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác cứ gửi người yêu bác thằng cu cho nó chắc đã bác ạ.sau đó nói chuyện với thằng mặt dày kia.nó không nghe thì chiến .sau đó thì có 2 phương án:
    pán1: mình tỏi thì cho nó nuôi cả vợ mình và thằng con mình luôn{nó sợ ngay vì tốn cơm mà}
    pán2:nó tỏi thì nhất chú rồ
    Cả 2 cách trên chú đều chiếm ưu thế .chon đi chú
    Chúc chú thành công c
    i.
  4. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em gọi cho nó bảo gặp nhau nói chuyện, nó bảo bận (chẳng biết lấy cớ hay thật) không có thời gian. Xong rồi nó lặn mất hút không thấy động tĩnh gì nữa. Em đoán có 2 khả năng xảy ra:
    1- Nó hơi nản
    2- Nó đang chuẩn bị kế hoạch gì đó (khả năng này cao hơn)
    Sở dĩ mấy hôm nay em không lên đây update tình hình là vì cũng chưa có chuyện gì cả. Đọc lời khuyên của các bác, và cũng ngẫm nghĩ thêm một chút, em định thế này các bác ạ:
    Nó là một thằng mặt dày và rất cùn. Ví thế mình không nên chấp nó, dây dưa với nó mình chỉ thêm mệt mà vô tình lại hạ thấp mình đi một chút (Các bác cứ thử tưởng tượng xem bây giờ em đôi co, gây gổ với nó có phải là mình thật trẻ con không, đánh nhau với nó có thắng cũng chẳng vinh quang gì, mà thua thì...). Vì thế sau khi công tác tư tưởng với nàng, bọn em đã thống nhất là: Kệ mother nhà nó, cho nó thấy nó có cố gắng cũng vô ích và chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương của bọn em cả. Phớt lờ nó đi mà vui sống, đó là tư tưởng của bọn em bây giờ. Còn trong trường hợp nó thực sự quá đáng không thể chấp nhận được thì em sẽ rủ mấy chiến hữu đi "nói chuyện riêng" với nó.
    Các bác thấy thế có được không?
  5. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Quá được bác ợ!!
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Rất khâm phục lòng kiên nhẫn với bác . Bác có ở HN ko bao giò đi nói chuyến cho em đi coi với
  7. lost_soul_hitman

    lost_soul_hitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nghe có vẻ rắc rối nhỉ.em ko theo doi đầy đủ lắm
    Nhưng em chỉ khuyên bác hẹn nó đi uống bia ý,
    2 chai bia vào đầu, sau đó là 2 cái ghế đẩu, nền nhà bồn hoa là những chỗ rất tốt để bác dập đầu nó vào ...
    bác yên tâm là những chỗ này người ta cũng quen rồi ko ai bắt bác đâu
    bác chả cần lôi chiến hữu cho rách việc, bác tưởng bác có chiến hữu còn nó ko àh
    hay để bác để em làm hộ cho cho nó tiện, giá cả hợp lý, tội vạ đâu ....bác chịu
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    NHất trí , bác conal thiếu người cthì cứ TTvnol mà gọi nhe !
  9. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hic,bác này tàn bạo quá,ai lại tạt axit vào mặt đối thủ như vậy bao giờ,làm như vậy chỉ chất chồng ân oán thôi.Theo mình nghĩ,tốt nhất là dùng axit,nhưng mà không tát,vạch miệng nó ra và dốc hết vào trong đấy,sướng nhé!
    Đùa thôi,trường hợp này thực sự nan giải!?Cái khó nhất ở đây chính là sự gan lì,trơ tráo và thiếu tự trọng của đối phương.Tên này nếu ở Vùng vịnh có thể được BinLaden tuyển dụng làm chiến binh tử vì đạn rồi cũng nên!!
    Chắc chắn với loại này,không thể dùng bạo lực được,chó cùng đường sẽ cắn bậy!!Phương án tốt nhất là nên dùng đòn tâm lý,mục đích là làm lung lay ý định đạp đổ hạnh phúc người khác của hắn ta!Còn thực hiện như thế nào thì để mình tiếp tục suy nghĩ,Các bạn cố gắng suy nghĩ theo hướng này để tư vấn cho connan gì đó nhé!
    Nhắn conan:Không nên sử dụng bạo lực.mà bắt buộc phải có thì nên sử dụng bạo lực một cách "nghệ thuật"!,nếu không sẽ đụng đến các chú công an đấy!
  10. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cách giải quyết của conald đc đấy. Mình nghĩ như vậy cũng hợp lý, quan trọng là 2 bạn nhất trí được quan điểm rồi, còn cái cục...... ấy, dây vào làm j cho nó thối ra, đứng gần cũng thối rồi, tốt nhất là tránh nó đi. Bác cần anh em hỗ trợ mấy cái khoản này, cứ hô hào đi, anh em ttvn nhiệt tình lắm

Chia sẻ trang này