1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Bác này suy nghĩ kĩ phết, nhưng kiểu này là phải chiến rồi, không nhường nhịn được đâu.
    Giờ 2 bác cứ ôm nhau âu yếm thoải mái đê, thằng kia lao vào thì chiến thôi, dặn GF đừng bao giờ cho nó vào nhà nữa.
    À, đóng tiền bảo hiểm chưa?
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Lao vào thì bác thành công rồi đấy. Thế này nhé, biết chước đà đao của quan Vũ không, bác làm nó khinh định chủ quan lúc nóng giận làm mờ mắt nó chạy lại thì xỉa cho một nhát.
    Mà tốt nhất là đến gặp mặt rồi đọ dao đơn nam.
  3. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Em với nàng rất thân thiết rồi, âu yếm tí trước mặt nó không thành vấn đề, nhưng có nên như thế không, nhỡ đâu nó nổi khùng lên nó lao vào thì sao, hic
    đàn ông gì thế . Nó nổi khùng thì sao . Bạn gái bác chắc là nó o dám đụng , còn bác sợ nó cho ăn đòn àh ,
    Là em thì em mong nó nổi khùng lắm , chỉ chờ mỗi thế ...... o thì o có cớ
  4. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là ở đây mọi người đều đồng ý với phương án đọ cơ rồi đấy. Đến ngay cả những bạn gái con kêu bạn nhát vậy thì làm sao mà bảo vệ được bạn gái của mình trước con sói giang hồ, sẵn sàng vồ vập nhe nanh há vuốt nuốt chửng bạn gái của bạn. Giờ là lúc phải cất tiếng gáy rõng rạc cho nó thấy thôi. Cố lên đi tớ hoàn toàn ủng hộ bạn.
    À, trước khi hành động tạm xét qua tương quan tí để anh em còn phân tích nếu bạn yếu ở miếng võ nào anh em sẽ cung cấp hoàn thiện giúp bạn.
  5. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hmm mà bài đầu tiên thấy Conald kể là đã từng xì khói lỗ tai, và sẵn sàng 5 ăn 5 thua với nó, đến bài sau thì bạn lại ngại vì nó giang hồ hơn. Không vấn đề gì hết cả đâu. Về cơ bản là phải xác định rõ tâm lý đã chiến là phải chiến cho ra ngô ra khoai, chứ còn sợ sợ như bạn thì chắc 9/10 là bạn sẽ bị nó knock out, lỗ mũi ăn trầu đấy. Tuyệt đối kô để tâm lý sợ hãi xảy ra lúc đối mặt với nó nhá..
    Anh em vào đây bày cho bạn ấy vài miếng phòng thân nào
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    trời
    bác lại hỏi câu này thì bó tay
    ý bác là định hàng chứ j - thế thì 2 tay dâng lên cho no đi còn chần chờ j nữa
    con trai mà thế àh đừng nói là người yêu rùi chứ cho dù là bạn gái thui mà nó lao vào mình lại... lao đi thì bác sống trên đời phỏng có ích j .
    Đằng nào cũng chỉ sống được có 1 lần có j mà phải sợ
  7. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Các bác buồn cười nhỉ. Hơi tí là đổ máu.
    Thời buổi nào còn lôi 3 cái trò đánh nhau ra nữa.
    Mà chắc gì bác conand đã đánh được thằng kia. Biết mình biết người chứ.
  8. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hay là bác đi tập thể hình đi , ko thik thể hình thì học tán thủ , karate , chứ ai lại để nó hoành hành thế bao h
  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    qua em hướng dẫn cho cả thể hình lẫn tây - côn- đô sau 1 tháng là thành tài có thể đi nam chinh bắc chiến được rồi , học phí free à quên có cơm nắm muối vừng thì mang qua nhé ( nói 1 tháng là hơi bốc phét chứ học cả 2 môn như thế phải 6 tháng đến 1 năm may ra mới thành tài được )
  10. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không chiến chả nhẽ lại oẳn tù tì.

Chia sẻ trang này