1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên bác hết nước hết cái rồi, bác có hay ko thì tùy. Theo em bác cứ để hôm nào có đủ cả 3 người, 3 mặt 1 lời, mình cứ nói thẳng thắn ra đây là người yêu, và bạn gái của bác cũng nói thẳng là ko thích đeo bám lẵng nhẵng như cái đỉa váy. Nói cho nó hiểu, còn nó cố tình ko hiểu thì mặc xác nó, 2 người hôn nhau trước mặt nó cho nó tức. Nó tức chết luôn thì tốt, còn nó ko chết, xông vào thì bác phải chiến thôi. Có bạn gái ở bên, em đảm bảo bác sẽ có nhiều dũng khí( vớ vẩn cô ấy lại chiến cùng bác ý chứ). Còn nếu để phòng thân, bác gọi mấy thằng bạn đến, ngồi chờ trong nhà, có chiến tranh là xông ra. Lo j ko thắng
    Đánh cho nó chừa cái thói đó đê là xong ý mà
  2. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh cái tên, địa chỉ của thằng đó và người yêu chú, để đấy anh chiến thằng đó rồi hẹn hò với người yêu chú luôn thể
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Về luyện võ đi chứ còn gì nữa !
  4. Dangcuti

    Dangcuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Oài .....
    Ai cũng máu luyện võ để oánh nhau ....
    Thế hóa ra trong forum này chuyên tư vấn chuyện tình cảm như vậy à .
    Chết mất .... đang định chút sờ bầu tâm sự ở đây mà theo cách sử xự mấy pác chắc em về nhà bóp cổ con bạn rồi ném xác nó ra cho chó nó ăn chơi.........
    Nguy hiểm thật .............
  5. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, chờ nó nổi khùng lên rồi gọi 113 tống nó ra
  6. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào ủng hộ nhiều làm em cũng thấy lên tinh thần, cảm ơn các bác nhiều lắm.
    Các bác toàn khuyên là phải "đổ máu" nhưng em nghĩ cái đó chỉ khi nào không còn phương án nào khác khả thi thôi chứ. Đánh đấm nhau sứt đầu mẻ trán ra thì chỉ có nó là hả hê thôi chứ mình có được gì đâu (trừ khi nó bỏ mạng rồi không còn diễn mấy cái trò mặt dày đó được nữa, mà lúc đó thì em cũng...ở phía trong 1 ô cửa nhỏ rồi)
    Có cách nào mà tránh không phải đổ máu không các bác, em muốn dùng cách đó hơn
  7. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thực tế phũ phàng: đổ máu với nó khéo em là người tử trận
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ai chả một lần phải chết.
  9. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    đổ máu là điều tối kị
    nhưng ko thể tránh thì phải sẵn sàng chứ , đâu phải lúc nào cũng nói lời tử tế đc
  10. duakhucatham

    duakhucatham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hehe.... Nếu em là bác, em nhờ phụ huynh nàng can thiệp giùm , gì chứ nội cái việc chặn nàng ở ngoài đường chèo kéo đi với nó thì chỉ cần kể tí chút thì bố mẹ nàng đã nhảy dựng lên rùi, an toàn con cái là trên hết mừ ... ( các bà mẹ là nhiều mưu kế oánh địch lắm- vì có mấy lần em nhờ mẹ em xử lý roài - em bít- ) Thứ nữa là mách lẻo với fụ huynh địch.. Lòng tự trọng của các ông bố bà mẹ về vấn đề con cái là hơi bị nhạy cảm đấy ah... Nhất là khi thấy thái độ và hành vi không thể chấp nhận được của cậu con quý tử, họ phải can thiệp thôi.... Nhưng nếu hắn là đại ca thật thì tất cả mấy cách kia chỉ là .... vớ vỉn, muỗi đốt cột điện thôi.... Lúc ấy, em nghĩ, lúc ấy bác thu xừ lời đe doạ không yêu hắn, hắn sẽ giết người yêu bác.... gửi cho công an phường, tố cáo tội có ý đồ mưu sát công dân xã hội chủ nghĩa.... Chả có mà sợ cãi linh hồn, vào tù như chơi.... he he...

Chia sẻ trang này