1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xuất chiêu trước đi bác
    Vác cái côn đi, không có thì làm con bài 8k/con ngoài chợ đầy ra đó.
    Nếu cận chiến thì chọc tiết lợn.
    Bác thích tầm xa thì làm giáo(loại tự chế sử dụng tuýt gắn chọc tiết lợn vào)
    Kiểu gì bác cũng chiến thắng lành lặn trở về
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn xác :))
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bó cối với mấy kiểu khuyên của các bố. Nói thì có vẻ ngon lắm nhưng đánh nhau chắc chạy đầu nước
    Đồng chí cứ kệ mịa nó đi, sau một thời gian nó thấy đồng chí và bạn gái đồng chí gắn bó thì nó cũng tự động rút thôi. Nhưng mà mặt nó mà dầy quá thì cũng nguy nhỉ Hay lầ gọi mather nó 113 đến thử phát bác
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bài đã bị xoá vì hướng thảo luận không có tính tích cực.
    - Có ý đồ kích động bạo lực
    được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 25/05/2007
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bài bị xoá vì hướng thảo luận thiếu tích cực, mang tính bạo lực
    được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 25/05/2007
  6. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bài bị xoá vì hướng thảo luận thiếu tích cực, mang tính bạo lực
    được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 25/05/2007
  7. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú em thấy thương thật đó . Cũng có thể chú nhỏ con và nhát chết nên mới như thế ? . Tôi dám cá 100% là thằng nào trong th của chú nếu nó to con nó sẽ đập lại thằng kia . Chứ ko cần thiết phải viết bài lên đây đâu .
    Nó đã vô liêm sỉ thế rồi mình còn nể nó à ??? Ko nhất thiết đụng chân tay , thuê 500K bọn giang hồ đầy đó , kéo đến nó sử cho nhẹ nhàng nó xin 20% tiết thôi .

    Déo hiểu sao bạn gái chú em này yêu những thằng nhát chết thế nhỉ ? Ko biết bảo vệ ty của mình hic hic
  8. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gay nhỉ, chú sắm con dao nho nhỏ phòng thân vậy, mấy cái đồ bác gì post trên kia tính sát thương cao lắm, nó chết chú lại tù, người đẹp lại về tay thằng khác thôi.
    Giờ chú đi đóng tiền bảo hiểm y tế và đi hiến máu nhân đạo ngay đi, vào viện còn được giảm tiền, máu được ưu tiên.

  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    CHoảng nhau là hạ sách, thằng đi viện thằng vào khám, bạn gái bơ vơ , ko khéo thằng thứ 3 ngư ông đắc lợi
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá.
    Tâm trạng tui đang buồn đọc mấy bài của các ông làm tui vui trở lại. thanks
    Nói cho ông nghe một chuyện:
    Hồi 4 tháng trước, vào lớp cao đẳng mới , một bạn gái cùng lớp với tôi bị bọn trung cấp hất nước vào người ( bọn nó đứng tầng 2 hất nước xuống trong lúc cô nàng đang lấy xe ra về)
    Mùa đông lạnh bỏ mẹ, cô nàng cũng ko phải tay vừa, nghểnh cổ lên chửi bọn nó.
    Hôm sau trong lúc ngồi chơi cô nàng mới kể cho bọn tớ nghe chuyện đó. Bọn tớ chiều hôm đó sang ngay bên trung cấp hỏi xem thằng nào hom trước hắt nước.
    Ko một thằng nào dám hé răng tự nhận mình hất nước.
    Bọn tớ về.
    Hôm sau tổng kết thế nào tớ lại bị 2,0 môn toán.
    Đang bực thì bọn trung cấp đi qua, mình cúi xuống chửi loạn lên, bọn nó chỉ trỏ tớ rồi kéo nhau đi, hôm sau tớ phải sắm ngay 6 cây tuýp mang lên lớp.
    Cấm mang tông vì mang tông chém nó mất vệ sinh ( si da bỏ mẹ)
    Tuýp sát thương nặng hơn tông mà lại kín ko mất vệ sinh.
    Chuyện đó lúc khác kể tiếp.
    Chuyện của ông thì thế này.
    Gặp thằng đó nói chuyện trực tiếp với nó, khi hẹn nó sẽ đề phòng ( mà biết chú nhát thế nó cũng chẳng thèm đề phòng đâu mà) ông cứ mang một cây tuýp ngắn đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì vừa đánh vừa rút, bọn giang hồ nó thích đánh nhau, bản thân mình ko thích thì cũng phải chuẩn bị đề phòng.
    Lúc nói chuyện ông phải nói với nó rằng bạn gái ông ko thích nó đến nhà , chặn đường...
    Cấm tuyệt đối ko nói rằng đừng theo đuổi người yêu ông nữa , nó nghe thế nó nổi khùng lên thì chít, vì con người ta đều có quyền yêu, ông cấm thế quái nào được nó .
    Mà cũng đừng lôi phụ huynh vào chuyện này, chả hay mà còn làm mất điểm với bạn gái, hơn nữa phụ huynh cũng chả giúp gì được mà kéo vào. lơ mơ ông bà ấy cấm cửa cả 2 thằng thì toi.
    Cố gắng nói chuyện với nó bằng giọng ôn tồn , mềm mỏng nhưng cương quyết.
    Đừng cho nó thấy ông là thằng nhút nhát.
    Thứ nhất nó biết ông là thằng kém cỏi. thứ 2 nó nghĩ ông ko xứng với người mà nó đang theo đuổi ( bạn gái ông).
    Lúc ấy thì chỉ có ...
    Nếu thực sự cần thiết phải đổ máu,Ông hãy suy nghĩ kỹ :
    Cô ấy có xứng để mình phải đổ máu ko???
    Nếu thấy cô ấy ko xứng thì chấm dứt , nhường thằng kia.
    Nếu thấy cô ấy xứng đáng để mình đổ huyết thì ông ko phải sợ gì cả.
    Chần chừ lơ mơ mất người yêu lúc đó ông sẽ hối hận cả dời đấy.
    Tôi mà là ông tui cũng làm theo cách trên.
    Ko nên lập tức phải nghĩ đến đánh nhau, đánh nhau là biện pháp cuối cùng , khi ko còn cách nào khác.
    Hãy nói chuyện với nó như một thằng đàn ông, ông mà ko lam được điều đơn giản đó mà cứ sợ hãi thì tôi nghĩ bạn gái ông đã sai lầm khi yêu ông.
    Ông phải biết có những người tuy trông yếu ớt nhưng để bảo vệ một điều gì mà họ thấy quan trọng, họ sẽ có một sức mạnh thần kỳ có thể biến họ thành siêu nhân.
    Nói thế thôi, mỏi tay bỏ mẹ đi được.
    Tôi đang buồn .
    P/S : nếu cần cho ông mượn con đao của tôi , hệ kim
    Tốc độ xuất chiêu 30
    Sát thương vật lý 43 điểm
    Sát thương vật lý 95%
    Chém một phát thằng kia về thành dưỡng sức ngay.
    Chúc ông mạnh mẽ lên để xứng với người bạn gái đã tin tưởng và yêu ông

Chia sẻ trang này