1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác không ép được đao xịn hơn à bác kia ?
    Bạn cứ cầm con chọc đi cho cơ động, dễ giấy, dứt điểm trong 1 nhát.
    Trong Võ Lâm người ta gọi là "Bá Vương Đao".
    Đao của bác kia định cho mượn là Đại Phong Đao, khó chạy lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm, em thuý yên 15 ngày nữa làm quả Ngự Tuyết Ẩn tàng hình thì bố cơ động cũng ko bắt nổi... nhưng ko chiến được auto PK
  3. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em da noi roi, em la em so thang do lam, the ma cac bac cu bat em phai do mau, tha mat nguoi yeu chu do mau thi em ko choi dau.
    Em
  4. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác nhưng thực hiện như thế không hay: Conal nhờ đúa bạn conal đến tán em của chú (giả vờ thôi) thằng bạn này phải ra sức chê thằng đó trước mặt em nó và phụ huynh, nói càng nhiều càng tốt, kiểu như thằng đó nghiện, nó là dân giang hồ dề nghị phụ huynh giả quyết dùm, khi đó không khéo ông bà thuê vệ sĩ bảo vệ em đó cũng nên.
    Cách này để cho em và phụ huynh thấy chú không nhát, là đấng trượng phu, tốt đẹp..
  5. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là trước đây có 1 cao thủ đã nhắc đến chiêu này.Em chỉ nhớ mang máng,bác nào nhớ kĩ hơn vào nhắc dùm.Đại loại là bác cứ gặp thằng đấy,nói sao cho nó hiểu là dù cho nó có làm j đi nữa thì trước sau em nó vẫn cứ là người của bác rồi.Mày cố thì cũng chỉ ăn xái thôi, .
  6. Du_dang

    Du_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thằng này lỳ đấy . Cho nó đi viện cũng không ăn thua.!
    Cách tốt nhất là bác & bạn gái bác đúc mẹ nó ra một thằng cu.
    Xem thằng kia còn xí xớn nữa không.
    Nếu phải đổ máu thì các bác trên nói đúng đấy , bác không khoẻ thì bác nên chơi đồ.Tốt nhất là ống tuýp !
  7. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cứ F9 nhau là hay nhất. Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thì thằng khoẻ hơn chưa chắc đã là thằng ăn đâu.
    Được GaneCao sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 25/05/2007
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Máu hơn thì chơi H2SO4
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ tui nói ông ko tiỏp thu nỏằ.i à, phặặĂng Ăn tui khỏÊ thi thỏ cặĂ mà.Hỏằc theo binh phĂp CỏằƠ Hỏằ" 'ỏƠy.
    Chúng ta muỏằ'n hoà bơnh, chúng ta phỏÊi nhÂn nhặỏằÊng, nhặng chúng ta càng nhÂn nhặỏằÊng bỏằn chúng càng lỏƠn tỏằ>i, không, PHỏÂI CHIỏắNNNNNNNNNNNN!!!
  10. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, ngoại giao trước,nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết vào, còn nếu nó thích cùn thì cho nó biết thế nào là cùn

    Bác phải can đảm lên, mình là đàn ông, phải bảo vệ phụ nữ trước mấy thằng mất dạy chứ, huống hồ đó lại là người yêu bác cơ mà. Điều quan trọng nhất là bác không được run sợ, đừng quên rằng còn có cô ấy luôn ở bên cạnh. Bác vậy là sướng đấy, chẳng bù em hồi xưa choảng nhau toàn đơn thương độc mã, không thì bị hội đồng mà có đồ đạc gì đâu. Là người ai chẳng có nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng thằng kia nó cũng là người, nó cũng thấy sợ chứ, ABCDEFG cơ mà.
    Comment: Có đồ chơi cũng tốt nhưng quá tay là phiền đấy bác ạ. Mà em chỉ sợ nó giật lại phang phang chọc chọc lại bác thì cu teo. Tốt nhất là bác đi học võ, không thì kiếm cái cột sắt, mỗi ngày phang cạnh tay với ống đồng vào, bảo đảm sau một tuần tay bác cứng như côn. Bác yên tâm đi, phang cột sắt không đau đâu, xương chọi xương nó mới đau, nhớ hồi xưa thằng bạn lớp em sưng cong cả tay cũng vì món này, cái vòng bạc của nó bẹp dí

Chia sẻ trang này