1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, có thằng mấy dạy nó chọc gậy bánh xe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conanld, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tí quên ABCDEFG nghĩa là
    A Boy Can Do Everything For Girl
    chẳng phải ABC XYZ gì đâu, không các bác lại bảo em xúi dại.. người lớn thì chết
  2. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hạ sách là uýnh nhau
    Trung sách là thuê người uýnh hộ, chết thay
    Thượng sách là .... bảo nó : tao vừa biết con này trước đây bị ịch rồi, anh em mình chỉ hưởng sái thôi
  3. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đàn ông phải có "dũng". qua mấy bài đoán cậu là người lành tử tế-->thằng kia nó ko sợ cũng phải thôi . (nói cậu đừng buồn như thế cũng là 1 sự nhục) vì nó khinh thường cậu.
    nếu người yêu cậu thực sự "đáng giá" thì sau này ko chỉ có 1 thằng như thế này nếu cậu chiến bây giờ chẳng may chấn thương sọ não hay là hỏng mất "cái ấy" hoá ra lại làm lợi cho thằng khác à?
    Cậu quên mất vai trò của bạn gái kia rồi. thái độ cô ấy phản ứng ra sao nếu biết sẽ được cậu giúp? cậu đang trong giai đoạn tán tỉnh hay yêu nhau lâu rồi? nếu đang tán thôi thì tốt nhất là nhân cơ hội đưa đón, chăm sóc nàng, rồi cùng nàng bày mưu tính kế lừa thằng kia mấy vố cho nó nhục. như thế chả vẹn cả đôi đường còn gì.
    quan trọng là biết mức độ can thiệp của mình. khi nào là chồng rồi , có thằng nào dòm ngó vợ tớ là tớ chiến luôn như mấy bác trên này ngay
  4. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đàn ông phải có "dũng". qua mấy bài đoán cậu là người lành tử tế-->thằng kia nó ko sợ cũng phải thôi . (nói cậu đừng buồn như thế cũng là 1 sự nhục) vì nó khinh thường cậu.
    nếu người yêu cậu thực sự "đáng giá" thì sau này ko chỉ có 1 thằng như thế này nếu cậu chiến bây giờ chẳng may chấn thương sọ não hay là hỏng mất "cái ấy" hoá ra lại làm lợi cho thằng khác à?
    Cậu quên mất vai trò của bạn gái kia rồi. thái độ cô ấy phản ứng ra sao nếu biết sẽ được cậu giúp? cậu đang trong giai đoạn tán tỉnh hay yêu nhau lâu rồi? nếu đang tán thôi thì tốt nhất là nhân cơ hội đưa đón, chăm sóc nàng, rồi cùng nàng bày mưu tính kế lừa thằng kia mấy vố cho nó nhục. như thế chả vẹn cả đôi đường còn gì.
    quan trọng là biết mức độ can thiệp của mình. khi nào là chồng rồi , có thằng nào dòm ngó vợ tớ là tớ chiến luôn như mấy bác trên này ngay
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ có nói đúng, nhưng giờ có phải ngày xưa đâu, bây giờ đánh nhau phải xài đồ, mình ko xài nhưng nó lại xài, mình thiệt, nói chung ông kia làm theo cách tui nói đê, ngoại giao trước, sau đó post kết quả lên anh em tính tiếp bước sau, đàn ông cơ mà.
    Đừng có nghe mấy ông dở hơi mách linh tinh, bảo thằng đó là người yêu mình..., mình với nó chỉ ăn sái à, ông nào nói vớ vẩn vậy, hoá ra người yêu bác tệ thế à, nhất là lời bác bịa mà đến tai cô ấy thì...chúc bác xuống VĐ mà ngủ với giun luôn,,,
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ có nói đúng, nhưng giờ có phải ngày xưa đâu, bây giờ đánh nhau phải xài đồ, mình ko xài nhưng nó lại xài, mình thiệt, nói chung ông kia làm theo cách tui nói đê, ngoại giao trước, sau đó post kết quả lên anh em tính tiếp bước sau, đàn ông cơ mà.
    Đừng có nghe mấy ông dở hơi mách linh tinh, bảo thằng đó là người yêu mình..., mình với nó chỉ ăn sái à, ông nào nói vớ vẩn vậy, hoá ra người yêu bác tệ thế à, nhất là lời bác bịa mà đến tai cô ấy thì...chúc bác xuống VĐ mà ngủ với giun luôn,,,
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đâu rồi hoà hay oánh nào ( tất nhiên theo số đông ) : bao nhiêu anh em bày cao kiến lại post cho cả đồ tha hồ chọn , còn phải nghĩ gì nữa , phi con chiến mã ra Nguyễn Khuyến đi chờ gì nữa , nhớ là phải mua đồ hoàng kim hoặc đồ tím đấy nhé ( lại nhầm sang VLTK rồi ) , chúc chú nhanh thanh toán được tình địch ( ăn nói xã hội đen quá he he )
    Đùa tí thôi chứ chú nhát thế lo mà phòng thân đi ( quân tử phòng thân tiểu nhân phòng gậy mà ) chắc chắn trong 1 ngày đẹp trời gần đây thằng kia sẽ mò đến chiến chú
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đâu rồi hoà hay oánh nào ( tất nhiên theo số đông ) : bao nhiêu anh em bày cao kiến lại post cho cả đồ tha hồ chọn , còn phải nghĩ gì nữa , phi con chiến mã ra Nguyễn Khuyến đi chờ gì nữa , nhớ là phải mua đồ hoàng kim hoặc đồ tím đấy nhé ( lại nhầm sang VLTK rồi ) , chúc chú nhanh thanh toán được tình địch ( ăn nói xã hội đen quá he he )
    Đùa tí thôi chứ chú nhát thế lo mà phòng thân đi ( quân tử phòng thân tiểu nhân phòng gậy mà ) chắc chắn trong 1 ngày đẹp trời gần đây thằng kia sẽ mò đến chiến chú
  9. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nàng: Coi nó như người dưng nước lã, kô thèm nói lại một câu nào nữa
    Mẹ nàng: Nó mà đến nữa sẽ nói thẳng, không cho nó vào nhà nữa
    Anh nàng: Nó mà léng phéng nữa tao đấm cho trận
    Còn em: Đưa đón nàng, gặp nó sẽ đối thoại trước, nó cứng đầu không nghe thì ...đổ máu, em điên lên rồi. Các bác nói đúng, làm một thằng con trai mà không bảo vệ được người mình yêu là nhục
  10. conanld

    conanld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nàng: Coi nó như người dưng nước lã, kô thèm nói lại một câu nào nữa
    Mẹ nàng: Nó mà đến nữa sẽ nói thẳng, không cho nó vào nhà nữa
    Anh nàng: Nó mà léng phéng nữa tao đấm cho trận
    Còn em: Đưa đón nàng, gặp nó sẽ đối thoại trước, nó cứng đầu không nghe thì ...đổ máu, em điên lên rồi. Các bác nói đúng, làm một thằng con trai mà không bảo vệ được người mình yêu là nhục

Chia sẻ trang này