1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa 1 em cáo thuộc túyp kiêu và chảnh các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi playboy168, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    BB cũng ghét mấy trai chat với mình dùng ngôn ngữ kiểu teen .Giống như thách thức như là em đọc đc những gì anh chat hay ko / Pó tay .Mấy trai đó đá từ vòng gửi xe đạp cho rảnh tay
    Bác này cua gái kiểu này chắc phải lên đây tư vấn nhiều rồi thấy cơ hội rất mong manh nếu ko nói thẳng là kô có cơ hôi nào hết ( BB quen nói thẳng mà BB thấy vậy đó )
    Haizzz chúc bác thành công vậy .
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hay! Bác nào mà nói hay thế nhở
    Em đây cũng ghét cay ghét đắng cái kiểu nói chuyện xì tin 9x khỉ j đó, vô duyên và bực mình ko chịu đc
    Chắc tại mình 8x, già rồi nên thấy thế.
    Còn vụ viết sai lỗi chính tả thì... ko còn j phải bàn Mắc cười Những anh kiểu này chưa nói chưa viết j đã thấy buồn cười, yêu thế quái nào đc
  3. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ... khó gì đâu , trước tiên điều tra tên tuổi , lớp của pé đó đang học rồi lên lân la làm quen, biếu quà cho người quản lí hồ sơ học sinh _sinh viên , bảo cháu tìm một người bạn mà gia đình gửi gắm cần trông nom nhưng lại mất địa chỉ hay gì gì đó...trong hồ sơ thể nào chẳng có đầy đủ thông tin , keke ...chúc thành công !
  4. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có cái gà của chú này mà tôi ko chịu nổi đó là dùng từ "xin". Ko xin xỏ gì cả, anh thấy em cũng hay nên anh lấy số em, khi nào rảnh đi uống cà fê 1 phát OK? Cái này nhỏ thôi nhưng mà nó cho thấy nhiều cái không ổn lắm.
  5. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    cả mấy trang thấy cái này cực ok, hợp phong cách của tui
    À mà wên mấy bác nói em gà thì em chịu em hỏi ngay khúc xin số lần 2 ăn nói thế nào ấy chứ thật sự thì chiến thuật củ em, chẳng bác nào hiểu ý cả.
    Em nói vắn tắt thế này nhe''
    lần 1 :xin số dt em o cho, nhưng o phải em về tay o, mà là biết được cáo này thuộc túyp gì rồi
    (nói thêm em đó 0 cho em nhưng cho thằng bạn ngồi kế bên em, vì em chưa wen con bé , mà thằng bạn em đã wen lâu rồi ----> con nhỏ này 1 là ghét em nó chơi dằn mặt, 2 là nó kết em rồi nhưng ngại múôn thông qua thằng bạn để cho em biết số.
    lần 2: nói tuếng sorry vì sự việc hum đó hơi vô duyên, em nó ngượng ra phết và nói rằng o có gì chuệyn bình thường thơi mà.
    Mục đích việc làm của em là chiến thuật chuyên dụng dùng để cưa gái kiêu và chảnh (BÁc nào cao thủ sẽ hiểu)
    lần 3: dự định xin lại số dt em nữa. Mục đích là muốn tự miệng em nói ra nhưng 0 biết lời lẽ cụ thể thế nào mới nhờ anh em tư vấn đây này
    Mục đích xin số của em là gì ư, rất đơn giản con gái thường co cái kiểu làm cho người mình thích cưa mình đây là chiêu các gỉl hay làm. Vì o lọai trừ trường hợp con Cáo đó cố tình chọc tức em để em cưa nó. Nếu em cứ đi theo đà này sẽ trúng kế nó ngay.
    Lần 5: sẽ nhờ thằng bạn tung tin tương tự như là xin số nó là cho 1 cuộc cá cược , nhưng tất nhiên phải nói chuệyn úp mở để nó tự hiều o thề nói thảng ra được.
    Và như thế con Cáo sẽ có 2 trường hợp phản ứng
    1 là ghét em (nhưng sẽ o thể vì em khá dẻo miệng)
    2 là nó sẽ tức em và có tâm lý cưa đổ em rùi đá em cho bõ tức (ttrúng kế rồi)
    Thui nói tóm tắt vậy cho anh em hiểu tạm nhe''
    Đang cần 1 lời nói mở đầu cho việc xin số lần 2, chỉ có thế .Anh em nào giúp được hứa VOTE 5
  6. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch cưa gái của bác này em đọc mà thấy buồn cười quá,chả hiểu bác ấy định làm cái chi chi
  7. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Này cậu, tớ đã gà rồi, đọc của cậu tớ còn thấy gà hơn.
    Chiến thuật chiến thiết cái gì mà toàn đoán vớ đoán vẩn. Theo kinh nghiệm của tớ, gái mà có cảm tình với ai thì nếu xin số điện thoại thì nó vui vẻ cho ngay, vì cũng không có gì cả, có cái số điện thoại thôi. Nhưng nếu gái mà nó cảm thấy chú có "tà ý" không tốt, thể hiện rõ ra mặt như kiểu đại ca Quaker đã tả: đuôi vẫy vẫy, lưỡi thè lè, thì nó cảnh giác ngay.
    Tớ kể câu chuyện này ra nhá, tớ và ông bạn mới quen 1 em. Tớ nói chuyện vui vẻ với em nó, xong tự dưng bảo:
    -Ah số điện thoại của em là gì, đưa anh !
    --> em nó vui vẻ trả lời ngay.
    Trong khi ông bạn tớ, mặt mũi đầy vẻ nghiêm trọng, lúng ta lúng túng xin số điện thoại thì em nó không cho, xin xỏ mãi thì em nó chơi bài:" anh đưa số anh đây, có gì em liên lạc sau"
    -----> 1 ví dụ minh chứng rõ ràng cho cái việc xin số điện thoại như thế. Càng tự nhiên càng dễ xin được, còn cứ thể hiện ra là muốn cưa cẩm ý, nếu ko thích nó ko bao giờ cho đâu.
    Trường hợp của chú là em nó không thích rồi. Lăn tăn gì nữa.
    Còn chiến thuật của chú như thế mà gọi là chiến thuật cưa gái chảnh + kiêu thì bó trym.com . Nói như vậy để chú bớt ăn "Dưa bở" đi.
    Còn nói chung chúc chú thành công
  8. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. đọc lại bài của cậu tớ nghĩ là cần reply thêm để giúp cậu đỡ ... chuối hơn.
    1> Thằng bạn quen lâu rồi thì nó đương nhiên cho số điện thoại. Thế này mà chú cũng suy diễn ra được là "có thể em nó kết chú ->muốn thông qua thằng bạn để cho chú biết" hay "Ghét chú nên em nó chơi dằn mặt"
    - Em nó biết quái gì mà dằn mặt chú cho mệt óc
    2> Lần 2, em nó ngượng đơn giản là nó rất ngại. Không em nào lại có thể tự nhiên được trong tình huống đó, trừ nhưng em rất cáo già. Nó không thích thì nó ngại, thế thôi. Mà nó nói câu "chuyện bt thôi mà" ---> càng khẳng định chú là con gà như những con gà khác định mon men lại gần em nó
    3> Cái này buồn cười nhất: Mục đích việc làm của em là chiến thuật chuyên dụng dùng để cưa gái kiêu và chảnh (BÁc nào cao thủ sẽ hiểu) ????????????
    Xin số đt không được thì là chiến thuật cao thủ à ????????
    4>Mục đích xin số của em là gì ư, rất đơn giản con gái thường co cái kiểu làm cho người mình thích cưa mình đây là chiêu các gỉl hay làm ---> đọc cái này lăn ra cười mất , không hiểu j hết luôn
    5>
    2 là nó sẽ tức em và có tâm lý cưa đổ em rùi đá em cho bõ tức (ttrúng kế rồi) --> cái này buồn cười nhất . Nó thấy chú gà quá, nó cười thôi chứ nó chả việc gì phải tức cả
    Thôi nói cho chú hiểu để chú ko "huyễn hoặc" mình là "cao thủ" thôi. Hí hí
  9. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    thế các anh chê tui gà, vậy các anh có kế nào hay hơn o? hiến cho tui thì tui cám ơn, chứ ngồi đó mà chửi thì ai mà o biết, mún chửi người khác thì cũng phải chứng tỏ mình hơn người chứ
  10. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ..... chán chuyện cái topic này .....
    Lôi lên cho bà con đọc chơi

Chia sẻ trang này