1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em..cưa cô bé này với

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi combo, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    <<<< nói vậy vì đôi khi con gái sợ, họ cho rằng tình bạn an toàn hơn tình yêu! Họ cần sự chân thành và tất nhiên là sợ phải đau khổ...
    Mà sao cậu lại kêu người ta ko lãng mạn???? Lãng mạn là phải nói yêu dương á????
    Thích thì cứ xông vào sao phải thắc mắc nên tiếp hay không! Chưa đi thì làm sao biết ?
    Thằng nào chả thích thế ba hoa cũng vừa vừa thôi không sau này cưa đổ rồi nó lại bao " anh lừa tôi" có mà chết he he
  2. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự hậu thuẫn của các bạn..nhưng tình hình xấu hơn một chút.
    Khi nhảy với cô bé đó thì cô bé đó rất vui vẻ,và không ngại ngần gì cả(chỉ đối với em thôi).Nhưng tự nhiên cô bé chạy vụt ra ngồi ghế cạnh một chị nào đó.Lúc về em ngồi đợi cô bé ở ngoài nhưng cô bé cứ ra về mà dường như không có em(Cái này em chịu cũng không hiểu).Khi em đi xe ..đuổi theo bảo đèo cô bé về thì cô bé lắc đầu quầy quậy,Em rủ cô bé đi chơi(tối T7) thì cô bé kêu hơi bận(Cái này em không tin lắm).Phải chăng đã có một sự..cảnh giác nào đó ,hay không thích em nữa.Hay là,,một chiêu nào đó của cô bé.
    Em cảm giác cô bé chưa muốn...yêu,và trong câu nói của mình đôi khi em cũng đá gà đá vịt sang chuyện tình củm.
    TÌNH HÌNH GAY GO QUÁ!!
  3. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    To sskkb
    cách kiểm tra này khá hiều quả đấy.
    to cold_heart86vn
    Cách này sẽ làm khoai nhừ..lâu nhưng chắc thắng đúng không?
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quá , nhưng mà chuyện chưa có gì cả, cứ từ từ khoai nó mới nhừ, làm gì mà đề cập tới chuyện đó nhanh thế ? Định bắt trước lão Redman 30phút online + 1 côc nước chanh đấy à
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    trời trời "tồ" là sao vậy ta? tui không dám nghĩ dân Ngoại thương mà lại có kiểu "tồ tồ" khiến người khác phải đau đầu đến thế đâu ha...
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn trùng lặp với topic " giúp em .......cưa cô bé này với" của bạn Combo. Nên tớ sẽ ghép topic của bạn sang bên topic đó sau 24h nữa. Thông báo cho bạn biết trước để khỏi thắc mắc.
    Tớ tạm khoá topic này tại đây.
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 23/08/2004
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    U and I should use a little patience...
    kiên nhẫn xem nào...yêu đương cũng phải có từng giai đoạn chứ...bác không mời được hôm nay thì tuần sau mời...
    nhưng nói cho cùng..chắc bác để nh` ng` biết quá...nên cô bé đó ngại...
    hay là có chuyện thật nhỉ...
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ ghép topic này vào cái tôpic cũ của bạn sau 24h nữa
  9. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hãy thật lòng khi nói câu : I LOVE YOU
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy thế này là hay nhất , nhanh gọn và thẳng thắn , với những cô gái như thế mà cậu chỉ cần nói dối 1 cái thôi, dù là nhỏ nhặt là dễ out lắm, con gái nói thẳng đâu có thiếu, vòng vo nhiều khi tốn đủ thứ, nhưng mà nói con gái thẳng thắn là ko biết mơ mộng và lãng mạn thì tớ thấy ko ổn lắm. chúc bạn may mắn
    cứ đến thẳng trc mặt cô ấy nói " anh yêu em , còn em ? " thế là xong , đương nhiên là ấy phải có 1 khoảng thời gian cho cô ấy nghĩ và trc khi nói câu đó ấy phải nghĩ nó có đúng ko , với bản thân ấy , đừng cố công nghĩ rằng nên tìm cách này cách nọ hoặc thử lòng cô ấy, cứ để mọi cái diễn ra như tự nhiên thôi, ấy biết ktx cô ấy ở rồi còn gì, đâu nhất thiết cứ phải cố mà kéo dài lớp học nhảy, thay đổi ko gian gặp gỡ sẽ nhìn nhận cô ấy 1 cách tổng quát hơn thế nhé

Chia sẻ trang này