1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em..cưa cô bé này với

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi combo, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác thử đi ! Ai lại nói khoác chuyện này làm gì.
    To Mr Combo : Hic hic...bác làm mất mặt anh em quá. Nói mỗi một câu đã chạy mất dép thế thì ăn thua gì. Chán bác ghê. Nếu yêu em ấy thì phải tiến lên ( cùng tiến lên nếu bác cho em địa chỉ ) .Còn nếu muốn chạy thật thì bác đã yêu người ta đâu mà nhờ anh em chỉ chỏ giúp đỡ ?
  2. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chán wa. càng quân sư thì bác càng đi xuống thì phải, thua keo này ta bày keo khác chứ sao. miễn là bác có lòng tin thôi
  3. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ai nói khoác na?o..Tui thư? rô?i chứ bộ.Nhưng đúng la? chuyện na?y môfi người 1 hoa?n ca?nh chă?ng ai nói được á.Có chăng chi? la? gợi ý chút chút thôi..đê? ngươ?i ta biết nên la?m sao chứ có la?m hay ko thi? co?n tu?y thuộc va?o nhiê?u vấn đê?
    Ma? ngươ?i ta nói rô?i đó chứ,,,,,giơ? ngươ?i ta đến giai đoạn tra? dép đây anh vê? ki?a..Vậy đấy,,đúng la? bro na?y có ve? thiếu tinh thâ?n chiến đấu,,lặn mất tiêu rô?i..thế thi? la?m sao anh em quân sư đấy..chán
  4. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang theo dõi đấy chứ...đâu phải em đòi trả dép rồi lặn mất tiêu.Nói về tinh thần chiến đấu thì em có thừa..nhưng em có một điểm yếu là ...die in LOVE.Tức là luôn luôn trong trạng thái lửng lơ nghĩ về cô ấy. Nhưng mà thật sự cô ấy cũng buồn cười ,rất vô tư...Hôm nọ em đã quyết định nói về tình cảm của mình ,chưa dám nói yêu sợ cô bé đó bị SHOCK.
    Và cô ấy bảo "Nhưng mà cậu vẫn quí tớ nhé,biết đâu 30 tuổi tớ thích cậu thì sao..câu này thì em bó tay luôn."
    Và em thật sự cảm thấy thất vọng khi buổi tối T7 đi cùng cô bé đó đến dự hội nghị X, đi cùng cô bé thế là cô bé làm cho em 1 câu xanh rờn "Bạn đến chỗ bạn của bạn đi,tớ đến chỗ bạn tớ"
    Em cũng bó tay luôn..và tức ra ngồi một mình.
    Nói chung em thích mẫu người như cô bé,nhưng chính cô bé này quá vô tư...mà em ngày càng nản chí.
  5. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác thôi đi ! Let me do it for you !
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hik, hik, đọc một hồi thấy cô bé này bắt đầu... chả thẳng thắn rồi đấy, nếu là ng thẳng tính như bạn nói thì nếu ko thích thì nói thẳng ra rồi, chả ai có cái kiểu nói biết đâu như thế, nghe chướng tai ko chịu, xin lỗi vì nói thế, nhưng thấy hơi ỡm ờ .
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bác à, bác cảm thấy tiến được thì tiến, không tiến được thì giữ nguyên và chờ đợi một thời gian ( làm bạn không được à?). Nếu chuyện chưa chi mà cứ nóng vội thì sợ xôi hỏng bỏng không lắm. Nói chung so với những gì cô bé ấy nói thì bác còn may lắm.
    Còn nếu bác cảm thấy tình yêu mình dù mãnh liệt mà vẫn không chiều được tính đỏng đảnh, trẻ con của cô bé ấy thì bác làm con chim cun cút cho nó nhanh, đỡ mệt người.
    Hết ạ.
    P/S: Em cảm thông với hoàn cảnh bác nên phải nặng lời, mong bác thông cảm.
  8. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Em thấy câu nhận xét này của Bác hơi bị chính xác đấy..cô bé này vẫn còn trẻ con.Em tin những gì cô bé nói ra là đúng những gì cô bé nghĩ.Em nghĩ rằng mình phải đợi một thời gian nữa khi nào cô bé lớn hẳn..có cưa thì cưa.
    Nhưng mà em nghĩ thức khuya mới thấy đêm dài...và nếu sau này có cưa được thì khéo em cũng chán bởi vì cô ấy sống vô tâm,vô tư..quá.
    Bây giờ em chỉ ôm máy tính thì mới đỡ nhớ cô ấy..!!
  9. anhlm

    anhlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đời có câu: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Tôi thấy bác trẻ con chứ không phải em ấy trẻ con. Người gì mà chẳng dứt khoát gì cả, ậm à ậm ừ. Thế từ lúc đấy đến giờ đã ngồi với nhau nói chuyện thẳng thắn trưa hay là toàn nằm ôm gối mơ mộng lung tung, đoán này đoán nọ.
    Bác yêu thì cứ thế mà xông vào, quan trọng gì những thứ khác đâu. Em này năm thứ nhất rồi còn bé gì nữa, tiến hành luôn đi. Bác cứ đến đặt vấn đề thẳng, không được thì lượn đi độ 1 tháng. Rồi lại tình cờ gặp lại, lại vui, lại đi chơi mấy buổi. Thế thôi, được thì được chẳng được thì là thể thao. Đàn ông gì mà xi thế ko biết.
    Được anhlm sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 01/09/2004
  10. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu anhlm nói ngu là chết chứ bệnh tật gì ??
    Có nghĩa là sỉ nhục hay là ..gì tớ đấy.Tớ đã nói chuyện trực tiếp nhiều lần với cô ấy chứ ngồi ở nhà ôm gối làm gì??
    Ôm máy tính chả sướng hơn ah!
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn anhlm đã cho tôi một lời khuyên,lượn khoảng 1 tháng rồi quay lại..nếu không được thì tập thể thao!

Chia sẻ trang này