1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

    e chuyển đến cty này được 5 tháng, có 1 con bé làm lễ tân rất dễ thương, body chuẩn, ăn mặc hợp thời trang, rất gợi cảm, và quan trọng là e thích con bé. vấn đề là nó có bạn trai rồi!

    cách đây khoảng 1 tháng thì e và con bé nhắn tin unlimited luôn, 1 buổi tối tầm 15 tin. k biết từ khi nào e cảm thấy thích nó, chắc nó cảm nhận được.

    trong giờ làm việc thỉnh thoảng có nói chuyện, hoặc chat yahoo, chủ yếu là cãi nhau, nhưng sms thì k liên quan gì.

    cách đây mấy tuần nó viêm họng, ốm, mệt mỏi nên nhờ e mua cho hộp strepsil, ngậm xong nó kêu vàng khè cả lưỡi, e bảo để a xử lý cho, nó hỏi xử lý thế nào, e reply "hôn em", nó doạ tát em, .... rồi tiếp tục làm việc lúc sau nói sang chuyện khác.

    có lần sms e chúc nó ngủ ngon rồi viết thêm chữ "kiss", nó reply "no kiss" xong thôi.

    có lần chat yahoo cãi nhau e tức quá bảo là ở ngoài e làm a tức thế này là a hôn e đấy, nó hỏi thế nào thì a tức, xong loằng ngoằng thế nào lại nói sang chuyện khác ặc ặc T_T

    có lần nó chat yahoo cãi nhau tiếp nó doạ đánh e, e thách, 1 lúc sau có việc đi qua chỗ e ngồi nó bẹo e 1 cái rõ đau, e vồ được tay nó bóp 1 cái, đến lúc về chỗ nó bảo "sao a bóp tay e mạnh thế, đau quá", e reply "đây là có đông người, nếu k thì a quay lại ...", nó nói tiếp "ôm hôn thắm thiết hả?" e bảo "ừ", xong nói sang chuyện khác T_T

    xong thế quái nào cách đây 2 tuần tự dưng nó nhắc đến bạn trai nó.

    rồi 1 hôm nó nhờ e việc gì đó, em bảo "1 kiss nhé", nó reply "never", "a biết e có bạn trai rồi mà", e reply "a k quan tâm"

    thật sự e nghĩ có bạn trai là việc của con bé, e thích nó thì cưa nó là việc của em, ai làm việc người đấy thôi.

    lần gần đây nhất nó nhờ e 1 việc gì đó, e lại bảo "1 kiss", nó lại reply "never", e k nói gì. 1 lúc sau nó reply thêm "kiss vào toe nhé", mẹ *****, e reply "ok"

    cuối tuần trước cả 2 ngày t7 và CN e giúp con bé chuyển nhà, đi mua tủ, xô, ghế, đinh, búa... , tối t7 thì xong việc ngồi cafe với cả thằng bạn e (4 đứa: em, con bé, bạn e, bạn con bé), tối CN thì e cafe với thằng bạn e

    cách đây 3 ngày con bé bị ốm nằm ở nhà.
    ságn e nt "ốm àh? có cần người đến chơi cho đỡ buồn k?"
    nó reply "k. cty có j mới k. e muốn nằm yên tĩnh cho đỡ đau đầu."
    e reply "thiếu tiếgn ho quen thuộc của e thôi. a rất nhớ e, a đến ngồi yên k nói gì thì được chứ"
    nó reply "nhưng bạn e đang ở đây, a có ngại k vậy?"

    e k biết là bạn nào, nhưng k nt nữa. gần đến giờ ăn trưa e nt "a k ngại đang định đi nhưng có việc phải làm"
    nó reply nhờ e mua cho 1 cái bánh mỳ vì nó ngại ra gió.
    e mang bánh mỳ đến, nhưng nó k ăn.
    ngồi chơi 1 lúc, hỏi han, jục ăn nhưng nó k ăn, rồi e về
    về đến cty giở đth ra thì thấy tn: "bmỳ a mua e k ăn được. cảm ơn a"

    hoá ra nó thích donakebab, mẹ, e reply trách nó sao k nói luôn, rồi e lấy xe đi mua donakebab

    10 fút sau nó reply "vào giờ làm rồi hả?"
    e reply "k. đang đi tìm donakebaba"
    nó reply "a k đi làm à?"

    e k reply lại, mang đén cho nó rồi về. về đến nơi thì thấy tn của con bé cảm ơn.

    nhắn qua lại vài tin thì nó bảo "e đi ngủ đây", e reply "e ngủ đi, chiều đi làm về a qua kiss e 1 cái đánh thức như trong truyện cổ tích", nó reply "k cần đâu, chiều bạn bè e vào sợ a ngại"

    hôm sau nó vẫn nằm nhà.
    gần trưa e nt "hôm nay e thích ăn j nào?"
    con bé reply "e thích ăn cái gì có nước?"

    ăn trưa xong e mua bún xách vào cặp ***g mang vào.
    lúc về cty thì con bé lại nt cảm ơn

    chiều thì cty cử mấy người đến thăm con bé, mỗi e biết nhà nên e nhận nhiệm vụ dẫn đường.

    đến nơi thì thấy có đôi dép con trai ngoài cửa, gặp thằng người yêu nó.
    e chán.
    vì thấy người mình có cảm tình đang được 1 người khác chăm sóc.
    e buồn.
    muốn về,
    nhưng vẫn phải ngồi 1 lúc mới về được.
    2 đứa nó ra tiễn
    trông thật là ... ghen tỵ!

    tối muộn e nt hỏi "bé ngủ chưa?ăn được mấy quả cam rồi thấy khoẻ hơn chưa". k thấy reply. sáng nay con bé cũng đi làm nhưng cả buổi ságn k nói chuyện j

    mãi chiều nay nó mới reply "bây h e mới đọc được tn của a. e đang định về quê mà ngại quá. a bảo lúc nào e khoẻ a tặng e sách, thứ 2 a mang cho e nhé"

    chẳng là e bảo nó khoẻ nhanh lên rồi a tặng quyển truyện (1 quyển mà e và con bé đã có lần nhắc đến)

    tối nay e nt hỏi con bé có về quê k? nó bảo k, "e đang đi chơi với bạn, a ngủ thích nhỉ" chẳng là e bảo e ngủ từ chiều.

    em repy "toàn mơ cãi nhau với e thôi"
    k thấy hồi âm T_T

    1 lúc sau e nt "nhớ e quá. làm sao bây h?"
    k thấy hồi âm nốt T_T

    và bây giờ thì e đang ngồi gõ những dòng này

    tình hình là vậy các bác đánh giá tỷ lệ thành công và tư vấn giúp e với! thiếu dữ kiện gì e sẽ bổ sung!
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp, gái văn phòng, hay mấy đứa làm lễ tân, lẳng lơ bỏ mịa.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đầy hy vọng để trở thành anh bánh mỳ, hoặc anh nước cam.
    Cố lên, ngày ấy sẽ không xa...
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh thật ở cty. Lúc nào ngứa tay, anh đi qua là làm đến nghéoo một cái vào nầm của tụi nó. Cười như nghé ọ. Đấy là tụi nó có bạn trai rồi nhá. Thích thì chúng nó đong đưa cho éo làm được việc thì thôi. Mẹ, bận bỏ mẹ mà chúng nó cứ bùm bụp trên yahoo. Mấy con gà thì sẽ dịch ra là "em ấy ngấm mình đây" . Xịp, bọn nó rách việc đùa đấy. Không tin chú cứ thử xem, chú sẽ được các em niềm mở, cho đưa đi đón về, chở đi ăn, nhưng quên mẹ chuyện nó cho sờ moá đi.
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    sao cái gì bác cũng quy ra thóc, à nhầm ra kít thế
    e thấy nó chỉ coi bác như bạn thôi, bik nó đã có ny mà bác còn công khai tấn công như thế thì trừ khi bác quá khủng, quá vãi lọ còn không thì hỏng
    giờ nó biết bác thik nó như thế rồi, lại thêm cái khoản culi mua bún mua bánh thế kia thì khó lắm
    cách tốt nhất thì bao nhiêu người đều nhất trí từ trc tới hờ rồi, ca của bác phải chơi chiến thuật dài lâu, mưa dầm thấm đất, chúng ta chỉ là bạn, sau đó là bạn thân, sau đó là vl hơn thế nữa
    cụ thể là bi h bác giảm hẳn nồng độ quan tâm, vẫn hỏi han nhưng lạnh lùng tí, để cho e nó nhớ về cái thời gian bác hầu hạ nó trc kia đã
    kết thân, mô kích thằng ny nó
    dài hơi đấy, để bik thêm chi tiết bác tìm phần cưa gái đã có ny của bác aza
    ps : e chém thôi
  6. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    loại gái đấy e nghĩ sờ moá chắc nó cũng cho nhưng yêu thì éo bao hờ tin tưởng đc
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Các bác em phán thử xem gái Ngân hàng thì có tin được không ạ.
    Xịp pẹ (mừng bác Quẩy vào hú hí ở đây em lại sử từ này), em quen 1 gái làm răng hàm mặt làm việc ở phòng nha sĩ của ông chú, tháng 20 củ, mịa, tuy nhan sắc éo đậm đà lắm nhưng cũng nhìn được. Và, không biết bao nhiêu là thằng đòi chết.
    Gái Lễ tân thì đã *** lễ độ thì còn tân thế *** nào được nữa mà chiến
    Hay chủ thớt định chăn rau có thuốc trừ sâu
    Muốn tán không phải không có bài, nhưng trước tiên là cứ đi kiếm cái kinh nghiệm đi, ca này éo biết ăn hay không đâu
  8. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác. e lỡ thích nó mất rồi. bác cqx có nói gái lễ tân gái văn phòng thế nào e rằng e vẫn lao đầu vào mất.
    kết thân với ngyêu nó thì thành ra em ăn vợ bạn à? cái này e k làm được. gái có thể bỏ nhưng k chơi đểu anh em được. nên chắc e coi như k có sự tồn tại của thằng ngyêu nó thôi.
  9. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    xin các bác cho thêm ý kiến ạ!
    ps: vậy thì thứ 2 tuần sau e có nên tặng truyện cho con bé như lời hứa k ạ? nếu k tặng nó trách thì trả lời sao cho tốt ạ?
    hic, tự dưng lúc tối e lại nt thế dại quá T_T
    Được zakkkirk sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 11/04/2010
  10. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    ny nó ko phải bạn mà là địch
    bác kết thân vs nó là để hiểu rõ địch với đồn, tiện bề ly gián rồi mới nhảy vào ăn hôi đc
    còn muốn kế sách thâm sâu hơn thì còn chờ các cao thủ
    nhưng chắc chắn 1 điều phải có là bác đừng có đưa hàng lên trên đầu thế nữa, hàng thấy thế nó chán nó éo thèm mình đâu
    cái này thì e cũng nếm mùi rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này