1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    thế này là thế nào !!!!
    em k biết nên phải đây hỏi các bác,
    bác thì chửi mắng thậm tệ,
    bác này thì post như này.
    e loạn mẹ đầu rồi.
  2. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    vậy là dừng hay tiến đây? trống đánh xuôi kèn thổi ngược chả biết đâu mà lần !!!!
  3. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác nên dừng để thư thái đầu óc tí, ít nhất cũng phải dừng nửa tháng.
    Bởi vì cô ấy có yêu bác hay k k phụ thuộc vào mức độ "xoắn" của bác mà nó phụ thuộc cái khác cơ.
    Thời gian bác dừng cũng là lúc em kia phải xem xét lại mình, xem những gì đã xử sự với bác.
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Khép là khép thế nào. Đề tài Gái Văn Phòng chưa khai thác hết, xip pẹ. Thằng chủ thớt có gì úp đít lên đê.
    Anh là anh thấy chú Nato nói đúng. Mẹ để cho cái loại lễ tân nó sai vặt mà chú cũng lấy làm vinh dự, nhục xịp, thế thì chú biến mẹ nó ra làm bảo vệ cho nhanh. Chiều nay anh đi nhậu mấy thằng Tổng, bọn gái văn phòng đi theo bợ đít hơi bị nhiều. Mai dư dả thời gian sẽ dạy chú cách trị bọn này, biến chúng thành một cái giếng làng cho mọi người cùng múc.

  5. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch hóng hớt chờ bác quẩy
    @chủ quán: em thấy bác quảy bác ấy ăn nói có vẻ trương phi nhưng mà sự thật là nó đúng là thế đấy bác ạ, cơ quan e cũng có mấy cái giếng làng
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    đàn ông con trai *** có chút bản lĩnh gì cả, phải quyết đoán lên chứ. Mà chú chưa trả lời là chú làm việc ở đâu? người ở đâu.
    Chú nên nhớ, bọn lễ tân thì cũng = thằng bảo vệ trông xe ở cty chú thôi. Vậy giờ công việc của chú xét về góc độ có cao hơn nó hẳn 1 bậc ko?
    Trình độ học vấn của chú có hơn hẳn nó 1 cái đầu ko?
    Vậy mà chú đi cưa 1 con lễ tân đã là điều sai lầm nghiêm trọng rồi.
    Giờ đã nhiều người bảo chú nên dừng thì cũng nên hiểu hơn chút rồi chứ, thế mà giờ say vẫn hoàn say, tỉnh ko hoàn tỉnh
    Bọn lễ tân là gì?
    chỉ là 1 bọn được thi tuyển với yêu cầu:
    dáng đẹp, mặt xinh, giọng nói chuẩn ko ngoọc còn trình độ thì có khi chỉ cần biết đọc biết viết là ok
    Anh thật thấy đáng tiếc cho chú, đàn bà đã chết hết đâu cơ chứ
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Đây chính là biểu hiện của xoắn. Lúc nào cũng sợ không làm vừa lòng gái. Thế này còn bị nó đè dài
    Thật, chán chú này. chú thế này thì mọi lời tư vấn vô nghĩa . Em nó bây h chỉ cần ngọt nhạt tý là chú lại lóc cóc đi làm culi, rồi tối về nằm mơ ăn dưa bở thôi.
    Mà nhân đây chú cũng cho mọi người biết về em nó cái đi chứ. Công ty nào, quê ở đâu, ... thấy nhiều bác có vẻ cũng muốn biết
  8. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Sợ gì bác ơi.Bác cứ nhào vô chiến đấu.Bác là đàn ông con trai có gì để mất đâu.Em hỏi thật lúc bác sờ chân sờ tay nó bác có sướng không?
    Thế nào mặt bác chả đỏ tưng bừng,run rẩy, bác thầm nghĩ:"ôi sao tay em ý mềm và mát thế".
    Em này xu hướng là hành hạ bác nhưng thế có đáng gì đâu phải không ạ.Đến lúc bác kưa được em ý rồi thì sẽ là những ngày tháng bác được cung phụng,sung sướng.Em thì em nghĩ bác phải mạnh mẽ lên,cầm tay cầm chân sờ mó,....thậm chí đè ra hôn cũng được.Nếu bị tát thì bác tát lại luôn (làm theo bài gì của bác Sunnyboy trên này ý).Cứ dần dần bác nhé.

  9. ninhgiangn

    ninhgiangn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy đa số con trai thời nay sao mà đểu thế, thích người ta mà con này con nọ. Không tôn trọng nhau thì yêu với đương gì!
    Nếu thích ai đó thật lòng thì không phải chỉ đạt được cái gì từ người ta mới thấy hạnh phúc đâu. Về học lại đạo đức cấp 1 đi nhé, để biết cách tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng chính bản thân mình đấy.
  10. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng có ý kiến như nhiều bác ném đã trên này. Bạn chủ Topic nên rút kinh nghiệm, không nên quá cay cú cắn rứt làm gì chuyện được mất ở đây. Như thế chỉ là hiếu thắng, trẻ con, và chả lợi lộc gì cả. Đưa ra thêm một số lời khuyên cho bạn mà mình rút ra từ kinh nghiệm bản thân cũng như trong ?oBí kíp? của quarker đại ca :D ( mong bạn áp dụng cho những lần sau/ những ngày sau này bạn gặp em lễ tân)
    1. Đừng bao giờ để ?ocáo? biết trong suy nghĩ bạn coi ?o cáo? là số 1- cực kỳ nguy hiểm!!! Chỉ nên để ?o cáo? biết rằng với bạn, ?o cáo? kô vô hình. Với một ?ocáo? có giá trị ( thế nào là giá trị- nhất dáng nhì da thứ ba học thức địa vị so sánh lợi thế background với bạn?) và muốn tiến tới quan hệ gắn bó gần gũi, hãy để cáo nghĩ rằng bạn là 1 người bạn của cáo. Với những cáo này, mình nhận thấy đều có 1 điểm chung đó là ?o muốn người yêu trước hết là một người bạn? hay ?o là bạn đã, rồi mới có thời gian tìm hiểu để từ đó tiến xa hơn??. Khi đã xác lập được mối quan hệ tình bạn ?o trong sáng? này rồi, theo mình lúc đó mới là lúc bạn thể hiện sự quan tâm của mình với CÁO. Sự quan tâm ở đây cũng xin đừng quá đà, đừng nên lâm li bi đát quá như trong phim hàn quốc- vì chỉ người ta yêu nhau thôi thì mới làm thế còn khi là bạn, chưa là gì của nhau thì xin hãy đừng dại dột!!!.
    a. Ví dụ: như TH của bạn, thấy em nó ho, đi làm tiện thể mua thuốc ngậm ho cho em nó, ok, rất tốt; nhưng em nó nhờ bạn mua bánh mỳ đến mà bạn lại mua bánh mỳ gì gì mà kô mua Donerkebap cho nó- cái này đã là dở rồi ( vì mình nghĩ cái này quá phổ biến và khó mà có bánh mì nào ngon hơn trên thị trường lúc này- bạn chưa tâm lý hoặc khẩu vị của bạn chưa bắt nhịp được với cáo :D); càng dở hơn khi cáo kêu kô ăn được , bạn lonton bỏ làm đi mua ngay doner cho CÁO @@. Lúc đấy, nếu khéo hơn, bạn nên thuyết phục cáo ăn kô thì kệ xừ nóa :D sao phải xoắn, có voi đòi xe tăng!!!
    2. Đừng bao giờ cắm đầu cắm cổ tấn công 1 cáo. Nhiều khi ấn tượng ban đầu về 1 cáo khiến cho bạn choáng ngợp và lầm tưởng rằng bạn đã bị tiếng sét ái tình đánh phải. Việc tấn công 1 lúc nhiều Cáo kô có gì là xấu cả ( vì bạn đã quyết định chọn ai hay đã có ai thuộc về nhau đâu :D). Ngược lại, điều đó khiến bạn trở nên có giá hơn. Hãy thử hình dung thế này: cáo hỏi bạn ?o mai cf với em không?? nếu bạn chỉ hẹn hò mình cáo thì đương nhiên bạn sẽ trả lời là ok, rồi thì blah blah- cam đoan là bạn chẳng thế nói được là ?o để anh xem thế nào đã??. Còn trường hợp bạn hẹn hò nhiều cáo một lúc, bạn hoàn toàn có thể đưa ra lý do bạn đã có hẹn rồi và chuyển sang một hôm khác. Bên cạnh đó, việc chuyện trò với nhiều cào sẽ khiến bạn hiểu được tâm lý phức tạp của con gái đấy :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này