1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác! e sẽ ghi nhớ.
    hôm đấy nó sms ".... a mua ho e banh my Tho o dau pho..."
    e luận mãi k ra, tưởng bmy Thọ hay Thỏ gì
    (suýt phi sang Triệu Việt Vương xem cf Thọ có bán bmy k)
    hỏi 1 đứa ở cty thì nó bảo ở đầu phố có hàng bánh mỳ pa-te to lắm
    e tưởng thương hiệu con bé thích
    nên mua
    đến nơi ai ngờ nó bảo e nt là "bánh mỳ Thổ" !!!

    đọc lại bài của bác, e thấy thực sự cơ hội duy nhất cho e (CN tuần trước lúc dọn nhà) đã qua rồi!
    thời gian trước đó đẹp thật!
    có lẽ đúng như bạn nào nói, sau trận ốm, được ngy chăm sóc nên e ấy đã thay đổi.
    bây giờ con bé vẫn ốm, mặt mũi mệt mỏi, đi qua thấy ho sù sụ.
    chiều 4h e làm xong việc, mặt sếp mừng rơn khen em, fởn quá.
    đi qua chỗ con bé ngồi k thấy nó, em lại sms "e ốm mãi thế? a có giúp được gì cho e k? tối a qua đọc truyện cho e nhé, lúc nào e ngủ thì a về"
    nó reply "hic, bạn trai e đến chơi a cũng ngồi đấy ah?thoi k cần đâu cứ lạnh e lại ho ý mà"
    e sms "thế để a đưa e đến chỗ nào chỉ có a với e thôi. a sẽ chăm sóc e tốt nhất thế giới"
    nó reply "kinh vậy ah? k can dau. cam on a"
    e reply "kinh j. a chỉ thương hoa tiếc ngọc thôi"
    nó reply "nghe ghe qua di mat thoi"
    con bé cứ vác thằng ngy ra làm bình phong thế này, e rằng, hic...
    thôi các bác nhỉ ???!!!
  2. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    e còn trẻ kon, thú thật với bác là cũng xoắn gái lắm, nhưng lên đây ăn sỏi nhiều cũng ngộ ra đôi chút
    ko ai cấm bác yêu, dù chị kia là lễ tân, gái văn phòng hay thậm chí là con bán hàng rong đi nữa thì bác vẫn có quyền yêu, có quyền chăm sóc, quan tâm, hay hơn nữa là cung phụng đến mức quá đáng như bác đang làm thì cũng chả sao
    vì 1 điều cực kỳ đơn giản là khi người ta yêu ai thì sẽ luôn hướng về người đó; bắt mình phải xem người đó như 1 người bình thường để mà quan tâm theo kiểu bình thường cho đúng chiêu đúng thức là ko thể, bản chất mình là người tình cảm ( hoặc như người khác nói là nhu nhược đi nữa ) thì cứ để tự nhiên thế đi, cố gắng đi ngược lại bản chất như thế chả hay ho gì, vì thực tế sẽ rất gượng gạo, càng mất tự nhiên
    các cao thủ bảo phải lạnh lùng, phải xa cách, phải bơ, phải @#$%^....
    đấy là vì họ cảm thấy ko cần, hay chính xác hơn là ko đáng !!!
    vậy nên vấn đề ở đây là, chị kia có đáng để bác làm vậy ko, có chút gì gọi là xứng đáng, có chút gì tôn trọng tới tình cảm của bác hay ko ?
    bác ngẫm lại thật kĩ, và gật đầu bảo có, thì ok, tiếp tục như bác vẫn làm, rồi cũng sẽ có ngày chị í rơi vào vòng tay của bác ^^ con gái mà, dù sao thì cũng có lúc ngả vào lòng đứa yêu nó nhất
    nếu bác cảm thấy câu trả lời là ko
    nếu bác cảm thấy buồn và thất vọng, bác hay dừng lại
    nếu bác cảm thấy bực mình vì bị lợi dụng, bác hãy làm theo lời khuyên của các cao thủ, cưa đổ, vùi dập, xong rút
    vài lời góp ý thế thôi, e trẻ kon nông nổi, bác thấy nghe đc thì nghe
    các cao thủ đọc đc đừng chém e, trẻ kon ko đáng
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Đúgn thật là anh mới ngủ dậy, đọc đoạn SMS này của chú mà lại muốn đi ngủ tiếp. , nhưng thôi viét vài dòng với chú
    - Chú còn khổ với nó daì chú ạ. Vẫn chạy theo gái và phát ngôn những câu thế kia (sau bao nhiêu lời tư vấn ở đây thì anh nói thật chả còn thuốc nào chữa)
    - anh chả biết dư lào, nhưng đoạn sms kia anh lại thấy em của chú ko còn đong chú nữa rồi, mà từ chối cực kỳ khéo léo. Câu nào anh cũng thấy chữ "không" cả.
    Giờ thì chú cũng ko cần hỏi mọi người ở đây rằng thôi hay không nữa làm gì. Vì dù thế nào thì ngày mai, đến cơ quan, đầu chú sẽ vẫn nghĩ, mồm vẫn nói, và tay vẫn tiếp tục nhắn (một vài hay vô số) những tin nhắn như thế kia thôi :D
    Thôi anh làm việc tý. Có gì cứ post hết lên cho mọi người thư giãn nhá.
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    En là e rất có ấn tượng với bài của bác này nhé, từ ... 2pic đã thấy hài. Bác là nhân viên của công ty cơ mà, chứ có pải thằng bảo vệ đâu. Mà e nó chỉ là nhân viên lễ tân, so sánh đơn giản là biết ai hơn ai thôi, sao pải khổ thế nhỉ. E thấy là bác chiều chuộng e í qá đấy, sao pải xoắn thế nhỉ. Càng xoắn nó càng k thik đâu, mà tình hình này là, nếu tiếp tục thì đúng là bác chỉ có kiếp ... làm culi cho e í vui thôi. E khuyên thật bác đấy. Khổ thân bác zai :(
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    @all: Tôi tạm chuyển mấy bài than phiền về cách xử lý của tôi lên topic dính và ẩn một sỗ bài viết chờ xử lý nick. Nhắc nhở (lần cuối) các bạn nên trao đổi, tranh luận một cách lịch sự và tôn trọng. Bất cứ bài viết nào muốn than phiền về cách làm việc của tôi, không liên quan đến chủ đề chính, xin mời lên topic dính, nếu post ở đây sẽ bị xoá mà không cần phản hồi.
  6. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sao lại hài hả bác? e k hiểu?
    tí đến cty sẽ giở archive yahoo ra post lên cho các bác thư giãn.
    thôi thì kết thúc 1 mối tình đơn phương.
    she''s gone.
    mà e đang định chuyển cty,
    ngày nào cũng đụng mặt nó thế này em k chịu nổi mất.
  7. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    cậu định thay đổi chỉ vì 1 đứa con gái thôi sao?
    việc thay đổi đó có mang lại lợi ích cho cậu không?
    giá trị của cậu để đâu hết rồi?
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chú post lên đây cho anh em thư giãn.
    Thật. Anh ngày càng thấy chú hèn, yếu đuối, ủy mị. Chỉ vì một đứa con gái mới quen mà chú sẵn sàng chuyển công việc. Sự nghiệp của chú hoàn toàn do một đứa gái quyết định. Chú ko thấy nhục khi nói ra câu đấy phỏng ?. Anh nghĩ nếu chú vẫn còn giữ tính cách như vậy thì đấy chính lý do lớn nhất và duy nhất chú thất bại ở ca này.
    Đương nhiên chú sẽ buồn vì tình cảm của mình ko được đáp lại, vì chú vẫn còn thích nó. Ko ai cấm điều đấy cả. Nhưng cái quan trọng nhất là chú phải biết vượt qua., vượt qua cái cảm xúc yếu đuối của chính bản thân mình.
    Trong cuộc sống, phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi. Vì thế, khi ko được đáp lại tình cảm, chú hãy mỉm cười mà chúc phúc cho họ.
    (Sáng ra chém tý :D )
  9. phohien

    phohien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nếu xem đây la? dự án đâ?u tư. Bác chu? topic hafy xem lại mục đích tán em na?y cu?a bác lại đaf. Bác mún yêu cô bé na?y trong bao lâu?.....1 tháng, 2 tháng? hay la? gắn bó ca? cuộdơidf với cô bé đó!
  10. phohien

    phohien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nếu bác xác định không yêu tới mức pha?i lấy em nó thi? suy nghif lăng tăng la?m gi?? Bác nghif xem ,gia? sư? bi jờ bác cưa được em nó....sau na?y lấy gi? đa?m ba?o nó hông đong đưa với thă?ng khác????????????? lúc đó ca?m giác cu?a bác thế na?o? Va? bây jờ nếu thă?ng jai cu?a em nó biết bác đang đong đưa cưa cẩm em nó như thế na?y thi? cu kậu sef pha?n ứng như thế na?o?...bác sef ra sao dưới nhưfng đo?n ghen cu?a thă?ng jai đó??? ba?n thân tôi thi? tôi xác đinh không bao jờ cưa nhưfng em đaf có ngươ?i yêu. nếu em nó bo? ngươ?i yêu để đến với bác thi? một nga?y na?o đó em nó có thê? cufng bo? bác đê? đến với ngươ?i khác, hoặc la? nhẹ hơn em nó đong ưad với người khác....khi ấy ca?m giác cu?a bác thế na?o nhi???? Tư? bo? không la? thất bạo ma? la? bắt đâ?u cu?a 1 khơ?i đâ?u mới. Khi cánh cư?a na?y khép lại cánh cư?a khác sef mơ? ra...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này