1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonson68

    sonson68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bủm
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bác chủ thớt công nhận có tài trong việc chịu trận ném đá, chả trách bị em lễ tân xỏ mũi mà vẫn chịu.
    mọi ng vào nói chả có ích gì đâu, chủ thớt cứ nói sẽ bỏ , sẽ thôi ...blabla . cơ mà chỉ cần ngay ngày mai em ý cười , liếc mắt nũng nịu 1 fát là đâu lại vào đấy thôi.
    theo mợ thấy chủ thớt nên bt hoá quan hệ khoảng 2 hôm cho em ý ko có sự đề fòng, sau đó nhờ vả đi mua dùm quà chẳng hạn, đi với nhau thì chủ thớt hành sự đi.(nói nốt lần này, nếu ko chịu chốt thì giải tán đi, cứ như cái thằng điên than vãn rồi lẵng nhẵng bám theo 1 em chả ra gì)
  3. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    sao lại hài hả bác? e k hiểu?
    tí đến cty sẽ giở archive yahoo ra post lên cho các bác thư giãn.
    thôi thì kết thúc 1 mối tình đơn phương.
    she''''s gone.
    mà e đang định chuyển cty,
    ngày nào cũng đụng mặt nó thế này em k chịu nổi mất.
    [/quote]
    Ở đời chỉ vì một con đàn bà mà thân tàn, ma dại, sự nghiệp tiêu tan...Có đáng ko?
    Một quy luật muôn thủa, gái là gái-yếu đuối và cần chỗ dựa, Gái nào cũng vậy, nên gái sẽ chết những "thằng"mạnh mẽ, thông minh...đến mức độ gái yên tâm làm chỗ dựa.
    Bạn lèo nhèo theo một con...ất ơ( chẳng anh em họ hàng j với bạn); lại đặt nó lên đầu là vứt ngay rồi! Anh em khuyên, lém đá điên loạn bảo bạn kiêu và lờ mẹ em nó đi là chắc chắn em nó quỳ gối chạy theo bạn, vớ vẩn chưa bảo đã cởi hết, sẵn sàng"hầu" bạn ấy chứ; vậy mà cũng ko làm đc. Bạn vật vờ lên đây ca thán chỉ tổ anh em thất vọng về đã tổn tâm sức tư vấn. Akay nhất là "học trò" ngu dại làm xấu mặt giống trai Đất Việt
  4. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ từ từ, thay đổi tư tưởng cũng phải dần dần cho em 1-2 ngày chứ dứt điểm ngay sao được, chuyện tình cảm kiểu gì chả vương vấn trong đầu.
    e vừa về, chờ tí bôi đen mấy cái thông tin cá nhân trong cái archive rồi e post.
  5. chuoikovo

    chuoikovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào bác , bác định bôi đen cái archive chiveo rồi post lên đây làm gì vậy . Mà bác rất giống thằng bạn em , khuyên bảo bao nhiêu nhưng có nghe đâu
  6. nato123

    nato123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chán vãi thằng ku này, mình biết ngay là ku này sẽ tính đến bài chuyển cty để tránh mặt gái mà. hài quá
    đáng tiếc là bài viết sáng hôm qua của anh đã bị mod kiểm duyệt nên chắc chú ko đọc được, thôi anh post lại một số ý chính vậy
    1/ Chú chưa nói với anh Công việc của chú là ở đâu? ( HN hay HCM) chú là dân địa phương hay là cũng ở nơi khác lên làm việc ở Cty đó
    2/ chú phải nên biết chú hơn gái ở điểm nào vì xin lỗi là bọn lễ tân = thằng bảo vệ thôi, tuyển bọn đấy vào làm ko cần đầu mà chỉ cần dáng, ko cần biết chúng nó tốt nghiệp THPT hay chưa mà chỉ cần người đẹp, dáng chuẩn, xin gái bắt mắt, chấm hết chứ trong đầu chúng nó toàn bã đậu cũng ko sao. Thậm chí 1 số cty còn tuyển cả mấy em **** vào làm lễ tân vì chúng nó nhìn ngon mắt
    3/ cái thế của chú là như thế nào? chức vụ, vị trí công việc hiện thời? cho dù chú là thằng Nhân viên văn phòng xổ sách rà đi chăng nữa thì lúc tuyển chú vào làm người ta cần ít nhất ở chú là cái bằng Trung cấp, còn em lễ tân chỉ cần tối đa bằng cấp 3
    Vậy chú hãy cho anh mà những huynh trên diễn đàn biết các thông tin trên, và xin thưa với chú, hồi xưa topic của Nambeo cũng đã viết rồi: khi cưa gái thì đừng có kiệu gái lên đầu mà phải dìm nó xuống ( nguyên văn: coi gái như cỏ rác )
  7. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lúc e đi từ toilet ra thì thấy con bé đi vào, xách cả túi, chắc là .... , mấy hôm nay e thấy nó mệt, ít nói, mặt mũi bí xị, hay là ..... vì e nghe nói chị em đến ngày đó là khó tính.
    mà e cũng nghe nói xung quanh mấy ngày đó có 1 số ngày rất nhiều "cảm xúc" , nếu chốt đúng mấy ngày đấy chắc khả năng thành công cao. nhưng k biết là ngày nào đây!
    hôm nay giữa thágn, chắc e nên chốt đầu tháng hoặc cuối tháng nhỉ?
    e cảm giác cứ khi nào e lỡ nói cái j mà ngụ ý "a làm cho e", là nó tìm cách kết thúc câu chuyện, như là để e khỏi hi vọng vậy.
    nhưng k hiểu sao nó vẫn cứ nhờ vả, xin xỏ e.
    hôm nó ốm e đến thăm, e mở đth ra cho xem fim, nó hỏi thẻ a mấy GB, e bảo 2gb, nó bảo "đổi cho e đi" (thẻ con bé 1gb), nhưng cuối cùng k đổi.
    hôm nay nch ngần này:
    hay đấy! cảm ơn!
    nếu nó cũng lờ luôn tớ thì sao T_T
    bài sáng nay của bác e đọc rồi, nói chung em F5 cũng thường xuyên, nhưng k dám reply, đọc xong bài của các bác là em alt-tab ngay, có người đi qua e cũng alt-tab ngay, đọc topic của mình mà lén lút như ăn trộm vậy T_T
    cty e là cty tin học, bà con lên mạng cũng nhiều, e mà post mấy thông tin bác yêu cầu lên thì nguy cơ lộ tung tích lại tăng lên, vậy xin phép bác cũng như các anh em khác cho e giữ kín.
    con bé ngồi lễ tân nhưng cũng làm 1 số việc liên quan đến sổ sách, k phải k có trình độ đâu ạ.
    e thì nhân viên quèn ngồi thiết kế cơ sở dữ liệu.
    con bé ở tỉnh khác, e ở HN.
    cái vàng vàng e xin ghi nhớ. trước khi thích nó e cũng khệnh lắm, quát tháo, cốc đầu, nhưng từ cách đây 1 tháng tự dưng e trở nên nhút nhát trước mặt nó, mk
    ok 2 ngày qua rồi e sẽ lấy lại phong độ, các bác yên tâm. nhớ tiếp tục tư vấn cho em! e xin cảm ơn!
  8. nato123

    nato123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đúng là quá vãi, kịch bản tương tự như cái con ranh hồi xưa mình quen, khi đi đâu đó là nó lại nói: anh ơi , mua cho em cái lọ cái chai.
    Lại còn cái khoản vay tiền nữa cơ chứ, là 1 đứa con gái mà đi vay tiền bạn khác giới thì đúng là cái đầu của nó bốc mùi thật. Anh nói thật là nó ko coi chú là bạn zai đâu, mà nó coi chú là cái mỏ để cốc. Cái trò mượn tiền thì thưa rằng là thằng bạn ngu của anh nó cũng bị rồi, cho gái mượn tiền rồi đến khi nó lấy chồng mà nó cũng đếch trả , thằng đó thì cóc có gan đòi.
    1/ điều nữa: con lễ tân của chú ko phải là người HN, sorry nếu chạm nhọc em nào trên ttvnol này thì xin thưa là: gái tỉnh hay trai tỉnh yêu zai hay gái HN thì đến 90 % có tư tưởng đào mỏ và là vì cái Hộ khẩu,
    Sắp tới anh sẽ phải đi ăn cưới thằng em họ, cái đầu thằng em của anh ko biết nó bị nồi cái của nợ gì mà nó đi xúc 1 con ở đâu đó tít tận Quảng Ninh, anh ko biết nó ở vùng nào chỉ nghe kể đi oto khách nhanh nhất cũng 10 tiếng, Gái Hà nội đã chết hết đâu mà lại đi đâm đầu vào 1 con nhà quê cơ chứ?
    2/ nhà anh rất nhiều chị gái, và cũng có 1 đứa cháu gái đang học đại học, sắp đến ngày kinh nguyệt nó ko có hiện tương như thằng em nói đâu, mà cái hiện tưởng đó chỉ xảy rả khi mà chửa thôi. Chú em tả chưa kĩ lắm chứ anh thấy nó giống ốm nghén nhiều hơn đó
    Hy vọng chú em ko bập vào để nuôi tu hú cho thằng khác
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có cần thiết phải bầu chọn Topic này là Topic HỐT nhất trong tháng không nhỉ?!
  10. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    con bé vay tiền em, hồi đấy e chưa thích nó, nên bắt hẹn trả ngày nào đàng hoàng.
    nói luôn để các bác khỏi chửi bới, bây giờ nó vay tiền e cũng k cho vay
    chủ trương của e là k mua cho cái gì hết,
    thế chẳng hóa ra mình dùng tiền để lấy lòng
    có lần đi mua quà SN cho công đoàn,
    e đi cùng nó,
    vào hàng lưu niệm nó thấy cái gối đẹp
    bảo a mua cho e đi
    hồi đấy e chưa thích nó
    nên cốc cho phát vào đầu bảo a chỉ mua gối cho vợ thôi
    , e thì nghỉ
    hay đấy! cảm ơn!
    nếu nó cũng lờ luôn tớ thì sao T_T
    bài sáng nay của bác e đọc rồi, nói chung em F5 cũng thường xuyên, nhưng k dám reply, đọc xong bài của các bác là em alt-tab ngay, có người đi qua e cũng alt-tab ngay, đọc topic của mình mà lén lút như ăn trộm vậy T_T
    cty e là cty tin học, bà con lên mạng cũng nhiều, e mà post mấy thông tin bác yêu cầu lên thì nguy cơ lộ tung tích lại tăng lên, vậy xin phép bác cũng như các anh em khác cho e giữ kín.
    con bé ngồi lễ tân nhưng cũng làm 1 số việc liên quan đến sổ sách, k phải k có trình độ đâu ạ.
    e thì nhân viên quèn ngồi thiết kế cơ sở dữ liệu.
    con bé ở tỉnh khác, e ở HN.
    cái vàng vàng e xin ghi nhớ. trước khi thích nó e cũng khệnh lắm, quát tháo, cốc đầu, nhưng từ cách đây 1 tháng tự dưng e trở nên nhút nhát trước mặt nó, mk
    ok 2 ngày qua rồi e sẽ lấy lại phong độ, các bác yên tâm. nhớ tiếp tục tư vấn cho em! e xin cảm ơn!
    [/QUOTE]
    Y như đứa em quen hồi trước, lúc nào cũng nhờ vả ghét vãi đái, lần sau nó có nhờ bác lơ mẹ đi hoặc là giả đò suy nghĩ kỹ xong thấy k thích giúp thì nói thẳng. Thằng đàn ông chứ có phải thằng hầu đâu mà suốt ngày usb với chả sách vở. Đúng là gái nó bài cũng giống nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này