1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích cô này, suốt ngày thấy xin cái nọ, nhờ cái kia, cứ như đào mỏ ấy.
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái, nói thật vs bạn: đừng cố gắng vô ích nữa, cô này chả yêu j bạn ( qua những j bạn kể vs chat thì đúng là như thế ) chỉ làm hàng giữ fan, và lợi dụng.
    Ko fải tớ bàn lùi, mà thật sự, ta nên cố gắng vì những j xứng đáng, chứ vs thể loại này....
    Tớ cũng tự hỏi: có lúc nào bạn băn khoăn về tư cách cô gái này, khi có ng yêu rồi mà vẫn đong đưa à ơi, lợi dụng, và cho bạn động chạm hôn tay hôn chân ko? Bạn định cưa cái thể loại này về làm j ? Định "lấy vợ về làm đĩ sao "
  3. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em này buồn cười cưa là để chén liên quan gì đến vợ chông

    @ chủ topic: em thấy vụ này OK đấy... ca''o này là miễn nhiễm với lãng mạn ba lăng nhăng ... kinh nghiệm đầy mình, da dày lắm rồi.
    Theo mình bạn cứ phải film hành động mà diễn... ôm hôn sờ mó nhiều vào... có cơ hội là chiến thôi... chém gió thì cứ chém vào chủ đề cao siêu tương lai tiền bạc của bạn ý... khựa khựa
    GL
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đừng suy bụng ta ra bụng ng thế , cưa chỉ để chén thì đã chả vật vã thế này
  5. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    vậy là chiều qua con bé nghỉ làm.
    sáng nay đi làm bình thường.
    e đến sau con bé
    cả buổi sáng k nói chuyện j
    con bé cũng chạy loăng quăng ra ngoài cty
    đến trưa, trong phòng ăn bày các đĩa cơm, ai vào thì tự chọn và kéo ghế ngồi.
    em vào trước, đang ăn thì con bé vào, kêu ầm lên "toàn con trai thôi ah"
    rồi kéo ghế ngồi kế tiếp em
    em thấy tay trái con bé có dải băng trắng quấn ngang qua mu bàn tay,
    haiizzzzzzz
    e đoán, hôm qua chắc sốt ghê quá
    nên phải đi truyền dịch rồi
    chắc lại thằng ngyeu chăm sóc
    chán chả muốn hỏi gì, im lặng.
    e thỉnh thoảng nói 1-2 câu góp chuyện với mọi người
    còn con bé thì liến thoắng vừa ăn vừa buôn chuyện.
    có 1 lúc nó khều em bảo "truyện kia đọc đoạn cuối kết thúc buồn"
    em bảo "ừ"
    cuối bữa em bảo nó "cho a xin tờ giấy ăn"
    nó với tay lấy túi giấy
    rồi thả từ độ cao khoảng 10cm trước mặt em
    tuy k cao lắm, nhưng rõ ràng là nó thả.
    e k nói gì, ăn xong rồi đi ra thôi
    jờ e đi đá bóng.
    mấy hôm nay ttvn toàn lỗi, chán quá các bác ạ!
  6. nato111

    nato111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    giờ thực tình chán thằng ku em, mấy hôm nay mấy lần anh post bài, định chửi chú 1 trận, nhưng nghĩ bụng vì chú mà anh bị 1 nick khoá, 1 thì bị kiểm duyệt, mà giờ trả nhẽ lại bị khoá nốt. Những anh em khác cũng bị như thế rồi, vì đọc xong ngứa tiết chỉ muốn văng tục.
    Cái loại gái này là loại đĩ ngựa, chú có làm thằng culi cho nó dài dài thì nó cũng cóc thèm để í chú đâu vì nó đọc vị được chất chú rồi. GIờ chú có cưa để mà trả thù để mà chén thì cũng đã muộn rồi vì chú đã sai lầm ngay từ đầu, vì thế nên stop, quên mịa cái loại đĩ ngựa đó đi.
    Chú phải nên tự hào, chú là trai Hà nội, nếu chú đẹp zai, có tiền có tài thì thiếu gì gái Hà nội để chú còn cưa cơ chứ, vậy mà suốt thời gian vừa qua chú bập vào, điên đầu, trao đảo chỉ vì con nhà quê nhờ chút nan sắc nên xin được việc làm lễ tân chứ ko phải đi làm osin với ở quán gội đầu thư giãn đã là may cho nó lắm rồi.
  7. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá... em này cố tình mơi như thế mà cậu này vẫn cứ lằng nhằng hoài... em ý chỉ xếp cậu vào dạng dự phòng khi anh ng yêu có vấn đề thôi... Làm nhanh gọn lẹ chứ chủ topic loàng ngoằng quá
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thấy chút tình ý nào của cô ấy đối với chủ topic cả. Nếu thật sự có tình cảm người ta sẽ rất thận trọng trong mối quan hệ khi nó mới chớm bắt đầu, chứ hông có đụng cái gì cũng xin, rồi còn bảo mua cho hay mượn cái này cái khác.
  9. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 2 câu na?y tặng chu? thớt :
    - Câu 1 : Em cao lên bởi anh tự cúi mình. Đời là thế bây giờ anh đã hiểu
    Khi na?o cậu tra?i qua va? tự ngộ ra ý nghifa câu na?y mới có cơ khá được.. Đư?ng bao giơ? trao cho gái cơ hội đứng cao hơn cậu, chu? động hơn cậu vi? 99,99% gái sef ko bao giơ? bo? qua cơ hội đu?a cợt va? cha? đạp ti?nh ca?m cu?a cậu cho du? cái ti?nh ca?m đó cu?a cậu xuất phát thật tâm hay đơn gia?n chi? la? chơi đu?a
    - Câu thứ 2 : Lúc vui nhất la? lúc nên vê?.
    Hafy đê? gái pha?i hóng hớt cậu chứ ko pha?i mô? va?o mo? hay hôn tay nó 1 cách lén lút như thă?ng ăn trộm thế. Cái sự hôn hít, ôm ấp nó chi? có ý nghifa khi ta la?m gái nó thích thú chứ lấm la lấm lét va? tre? con đúng như nó nhận xét thế thi? vứt
    Khi na?o quán triệt được 2 câu na?y thi? hăfng đi cưa gái chứ đư?ng nói đi cưa gái lêf tân như na?y
  10. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu mà chẳng thấy chị này có tc gì với anh cả, chỉ thấy lợi dụng với đùa cợt thôi. Chỉ mới có vài câu à ơi đùa cợt như vậy thôi mà anh đã say sưa chị như điếu đổ thế, haizzz
    Con gái có ng yêu rồi, có à ơi với anh nào khác thì cùng lắm chỉ dừng lại ở vài lời nói bông đùa thôi là quá rồi, đằng này chị ta còn cho anh hôn tay hay sờ chân gì gì đấy nữa, chứng tỏ chị này ko đứng đắn nhé.
    Ngay từ đầu chị đã nắm đc thóp của anh rồi. Chị í ko có tc với anh và sẽ ko yêu anh đâu :). Như bạn gì nói trên ấy, khi có tình cảm ng ta sẽ thận trọng chứ ko như vậy. Ngay cả hành động thả cuộn giấy trc mặt anh là quá ko tôn trọng rồi.
    Nói thế này biết anh chủ top buồn nhưng phải tỉnh lại đi anh ạ. Đàn ông mà. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này