1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ sờ soạng được, mà còn fic được
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một kiểu phương pháp , một kiểu đối tượng , nhanh hay chậm thì lai phụ thuộc vào sở thích , thích kiểu tình cảm hay kiểu tình một đêm
    Có một số kĩ thuật mà bây giờ em không còn sử dụng nữa vì tốn thời gian nhưng cũng khá hiệu quả
    1) Tán tỉnh trong sự bất ngờ : Cơ hội xuất hiện trong lúc nghỉ giữa cuộc đi chơi
    Thực hiện : Đang ngồi , đứng xa em thì nhẹ nhàng bình tĩnh đến lại gần dùng ngón tay vén nhẹ tóc em qua mang tai
    rồi thì thầm :
    Hôm nay em có vui không ?

    Hôm nay em rất đẹp , xinh hoặc bộ quần áo rất hợp với em
    .....tuỳ bác muốn nói gì cũng được nhưng nên rút ngắn vào việc khen em nhẹ nhàng hoặc chia sẻ cùng em cảm xúc của buổi tối hôm đấy .NHớ là mặt mình càng gần mặt em càng tốt ....đây mới là đoạn khó
    Đàn bà luôn dành sự quan tâm cho những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhất của đàn ông
    Đừng ngại những việc bình thườn như đi ăn kem vì khi " hứng tình " thì thay vì việc mỗi người ăn từng cài thì em gái của em chỉ thích cả hai ăn chung từng cái kem thứ nhất rồi mới gọi thêm cái thứ hai để cùng ăn chung
    Hoặc là cả hai cùng hút hết từng cốc trà sữa một mặc dù cốc thứ hai đã gần hết lạnh khi hai đứa cùng nhau hút cốc thứ một
    Nếu bác đi nhà hàng hay gì đấy thì cũng tương tự thôi ...
    2 )Tiếp cần chỗ nhạy cảm : Sử dụng khi hai người đi , đứng gần nhau ở một nơi đông người , nhớ là chỗ đông người

    Thực hiện : Trong tư thế quay lưng lại với em gái của bác , Cùi tay của bác đưa ra phía sau đẩy và Vú của em gái , động tác nhẹ nhạng bình tĩnh khi nào chạm Vũ thì ép thêm một tí chút rồi thả ra
    Cái này không khó làm nhưng phải thực hiện lúc bất ngờ một chút ,
    Nhiều em gái sẵn sàng ngã vào người bác ngay lập tức nếu kĩ thuật của bác chính xác
    Chỗ nhạy cảm còn phía dưới tiếp cận hơn vì ...lí do các bác tự hiểu
    Nếu có tư thế thuận lợi thì để cùi tay vào bụng dưới là được rồi

    Người đàn ông lí tưởng luôn cẩn thận chu đáo trong cuộc sống công việc nhưng lai liều lĩnh trong tình yêu

    Thế thôi nhé


  3. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tối CN vừa rồi tầm 6h e nt hỏi con bé đang làm j
    nó reply "e đang ở cty, a lên cty k?"
    em reply bảo là "k, lên a lại quấy rối e thôi."
    1 lúc sau e nt rủ nó đi ăn và hẹn 8h. 8h e lên thì cty có mỗi mình nó. cty e có camera nên e k dám làm j, mà e cũng k dám làm j thật vì cái vụ hôn trượt hôm trước vẫn chưa hoàn hồn.
    e nghĩ chỉ đi ăn uống nhẹ nhàng ngao sò ốc hến nem chua bánh gối bún phở thôi nên trong ví còn 150k nghĩ là đủ.
    ai ngờ con bé chưa ăn tối nên sà vào quán pizza làm e phải gọi điện gọi thằng bạn ra tao nhờ.
    gọi xong con bé cười toe toét hỏi "k mang tiền à?"
    nhìn nó cười e tiêu tan hết mọi ý nghĩ, bảo "đánh cho trận bây giờ"
    trong lúc ăn có 1 con bé con trông rất dễ thương, ngồi ăn mà mặt mày suy tư như bà cụ non. con bé cứ nhìn mãi và chỉ cho em.
    e cũng thích trẻ con, nhất là mấy cô nhóc.
    (ví dụ như 2 con bé con nhà a Thi xề ở dốc Nhạc, mấy lần vào mua đồ e cũng nhìn 2 con bé đấy ước sau này mình có con cũng nuôi cho nó bụ bẫm má phính tóc dài như vậy :D)
    em bảo "e lấy a đi con mình sau này đẹp zai xinh gái hơn thế... lấy a đi sướng lắm a sẽ chiều e...."
    con bé mới hỏi "lấy a thì e sướng thế nào nào?"
    e bảo "e thích j a cũng chiều e này, con mình đẻ ra đẹp zai xinh gái này, e k cần phải ở cùng bạn nữa mà sẽ ở cùng a này...." (thật ra e tránh nói cái chuyện nhà cửa vì tế nhị)
    nó bảo "đương nhiên là vợ phải ở cùng chồng rồi thế mà a cũng nói, a phải nói là e sẽ k phải lo đi tìm nhà trọ nữa...."
    ....
    hôm sau t2, buổi chiều tầm 5h chát chít 1 lúc nó rủ tối cafe.
    tối 8h nó call bảo đi đi anh.
    nó ra quán trước, chọn chỗ ngồi ngay gần loa
    mk
    k thể nói chuyện được.
    nó uống rượu
    lúc đầu e ngồi ghế cạnh nó
    sau chán, e chuyển sang ghế đối diện hút thuốc
    xong điếu e lại sang ghế ngòi cạnh nó
    cứ chuyển đi chuyển lại
    , hết nửa bao Thăng Long.
    đang ngồi thì nó có đth, ra ngoài nch ~10 phút, nói là 10 phút nhưng ngồi chờ nó thì cảm giác rất lâu.
    nhìn con bé áo sơ-mi bó sát, jeans bó sát, eo nhỏ, mông căng, đùi căng, bước đi xoắn thừng mà e k còn cảm giác j
    phải tuần trước thì nuốt nước bọt ừng ực rồi
    ------
    t3, buổi sáng:
    cái switch cũng 150k đấy thế mà nó nhờ như k. nhờ cái gì rẻ rẻ (bánh mỳ, hộp sữa, giấy ăn...) thì k sao. e k tiếc tiền nhưng muốn chửi quá.
    cái đoạn lấy vợ là e bịa!
    vì chả lẽ nói là a có ngy nhưng chia tay rồi, nó cũng dek tin, và sẽ nghĩ mình đang có ngy, nên e bốc phét tí cho có vẻ bi đát.
    nhưng từ lúc trưa, e nhớ lại ngy cũ chợt thấy lòng chùng xuống, k vui k buồn.
    cái câu cuối cùng là con bé send nhầm! e k nói gì.
    hôm nay bận bù đầu nên k nói gì, tối về e cũng đi với bạn nên k liên lạc j.
    bây giờ e hết cảm giác với con bé rồi.
    kể cho các bác relax thôi.
    tình cảm k còn là yêu nên để trong cốc này e rằng sai luật.
    mod nào đi qua khóa con mẹ cái topic này lại hộ em.
    Được zakkkirk sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 22/04/2010
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác đã bảo kể cho mọi người relax, thì bác kể cho nốt đi. Đọc đoạn chat yahoo của bác, đúng là 9x bọn em còn thua
    CÓ khi cứ giãn giãn nó ra, kiêu kiêu e í lại thik đấy. Haha. Nhớ kể tiếp nha bác
  5. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    ặ, mơnh ko thỏƠy buỏằ"n cặỏằi là sao ???
    Chỏằ? thỏƠy ngỏưm ngại muỏằ'n chia sỏằ vỏằ>i chỏằĐ tóp (nhặng mà 'ek biỏt chia sỏằ cĂi giỏằ ).
    Em này hỏt pizza lỏĂi 'ỏn switch, hỏằ"n nhiên nhặ cô tiên, à lỏĂi còn ko phỏÊi chuyỏằfn nhà trỏằ nỏằa chỏằâ, vÊi lúa công chúa.
    Chỏằ? tiỏc là chỏằĐ top thỏưt thà quĂ chỏằâ em này phỏÊi vỏãt trỏằƠi lông nhúng nặỏằ>c sôi mỏằ>i tỏằ?nh 'ặỏằÊc, anh 'ỏằc bài mà thỏƠy cú cú cho chú, nhặng thôi, dỏạp c.m. cĂi tơnh cỏÊm sai lỏ** sang 1 bên là 'ặỏằÊc rỏằ"i.
    Chú làm phÂn tưch CSDL thơ có măng 'Âu, chú làm DBA à? nỏu mà chuyên vỏằ DBA tỏằ't thơ làm mỏƠy công ty to to thơ lặặĂng ko dặỏằ>i 1000 thơ phỏÊi có em gĂi khĂc xỏằâng 'Ăng hặĂn ỏằm ngoỏĂi tỏằ?nh lỏằôa tơnh này, OK man!!!

  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hix, theo dõi từ đầu đến cuối. Hình như mình chưa có duyên gặp em gái nào như em này. Mở miệng toàn nhờ vả, dẫn đi ăn, mua đồ hộ mà chả đề cập trả tiền lại. Thế này có khác gì lợi dụng nhau nhỉ?
    Đọc đoạn chat thấy em này nói chuyện chán vậy mà bạn chủ topic thích chắc em ấy xinh lắm ha
  7. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chú thấy chán , nhưng anh thấy gđ này hay nhất đấy. Nghĩ một chút phịch được rồi.
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của cậu anh thấy góp ý mấy cái với cậu như thế này.
    Tình thế này cậu phải bảo : Hôm nay anh không mang đủ tiền. Mình đi quán khác thôi.
    KINH NGHIỆM : Đừng bao h cố gắng làm hết mình vì gái. Nó còn cười cho cậu đấy. Có bao tiền thì dùng bấy nhiêu. Việc gì phải gọi điện đi mượn thế.
    Chú nói chuyện thế này thì hỏng. gái nó sẽ đọc trong câu nói của chú rằng : anh đây hộ khẩu, nhà cửa đàng hoàng trên này đấy. Nó lại chửi thầm cho. Nhưng cũng tùy vào cách nói mà tuy cùng 1 câu nói mang lại các cách hiểu khác nhau. Nhưng dù sao chú cũng ko nên.
    Nghe chú tả mà anh tưởng là 1 con hàng, chứ ko phải đối tượng để yêu. Em nó bao tuổi rồi ?
    Chú tưởng mấy câu này của chú hay phỏng ?
    Với những thể loại như em này thì chú phải hành động. Nói nhiều nó càng khinh cho. Cho nó thấy, ko phải ngẫu nhiên mà anh làm đủ thứ cho em. Nó phản ứng (chẳng hạn như tát chú), thì chú càng phải phản ứng lại. Mà tốt nhất, thì đỡ được cái tát của nó là hay nhất. =)).
    Khuyến cáo là với các em kiểu như này thôi nhé.
    Chú mới là thằng đáng bị chửi.
    Bảo nó : uh thì anh mua hộ em. Cái này 150k, đưa tiền đây.
    Với em này, chú mua hộ cái bánh mỳ 5k (vài lần mà ko thấy gì) thì cứ thẳng thừng mà đòi cho anh. Chả ai bảo chú ki đâu. Yên tâm đi.
    Kết luận : chú nghỉ luôn em này cho anh. chú nên hiểu thế nào là nghỉ luôn. Với em này anh thấy chú ko nhất thiết phải giúp đỡ gì nó cả. Nhờ đi mua bánh mỳ à , thôi anh mệt em tự đi đi nhé,...
    Còn nếu chú vẫn muốn tới, thì cứ hành động mà làm. Hẹn ra góc nào rồi nhè vào mà hôn. Ko cần thiết phải chiêu bài tán tỉnh gì nữa đâu. Mệt.
  9. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chán chủ topic... giai đoạn này hay bỏ xừ có gì mà chán... rủ em ý đi ăn tiếp và bóp mông bóp vú thôi.... Mình là mình thấy xong mẹ nó rồi chẳng qua nó làm hàng thôi.... không ra tay nhanh mất mịa chi phí đầu tư đấy...
    Mà em ý hỏi lấy anh làm vợ sướng gì thì bác trả lời chán quả... sướng trên giường chứ sướng gì :)) cười cười ôm em nó vào mà thịt
    Loại này hàng họ còn éo gì nữa đâu mà dữ... bác cứ mạnh tay vào cho em... thích làm gì thì lam ... mồm nói chân tay hành động luôn... láo thì mắng cho 1 trận... cần thì cũng phải vũ fu 1 chút... loại này không áp đảo nó thì nó lợi dụng lắm...
    em này giống như con cún đi tìm chủ thôi... chủ như bác là chó con nó liếm mắt đấy... phải xích nó vào đánh cho 1trận...
    Thề với bác 1 điều loại nay xạc cho 1 trận thì cun cút nghe lời ngay
  10. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chào các bác bây h tình hình thế này:
    2 ngày hôm nay e k chủ động chat chit nói chuyện j với con bé.
    có 1 lần nó rủ e đi chơi trong jờ làm việc, e bảo bận rồi, nó bảo chán quá đang k muốn đi xe, chắc ý là e sẽ đi thì e đèo nó.
    hôm nay nó add nick skype của em, thực ra trước đây em có chat skype với nó nhưng k add nick nên nó biết nick em.
    lúc tối sắp về thì nó buzz yahoo, e đang làm dở nên chưa reply ngay được.
    nó gửi thêm cái hình mặt xì khói
    rồi nhờ em cầm thẻ nhân viên cho nó
    vì con bé định chuồn về sớm, nên nó nhờ e đến giờ về thì quẹt thẻ hộ.
    rồi sáng mai mang đi hộ nó, vì sáng mai nó sẽ đến cty muộn.
    còn dặn đi dặn lại là mai a nhớ mang thẻ cho e
    rồi con bé khoe bây h e về giặt quần áo, tắm, rồi đi ăn (chắc có thằng nào mời đi)
    xong nó bảo "bi h a ra quẹt thẻ mở cửa hộ em với" (lấy thẻ của e quẹt)
    em "ừ" rồi vẫn ngồi im
    nó chuẩn bị xong túi xách, out yahoo rồi chạy vào gọi em.
    e ra cửa quẹt thẻ thì nó tìm giầy
    e chẹt 1 cái dép vào cửa rồi quay vào luôn
    nó cứ dặn với theo là mai nhớ mang thẻ cho e đấy.
    nhưng e nghĩ mình mang về làm quái j, nên vẫn để trên bàn. mai đến quẹt.
    mà ts cái cty e mai vẫn phải đi làm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này