1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mất thời gian quá.
    Từ lúc chú mở thớt xin tư véo tới giờ anh nghĩ có thể đã kịp đong 2 - 3 em khác rồi đấy.
    Chứ quanh quẩn chú cứ quẹt thẻ với quẹt dép mãi như này thì quá bằng thằng điếu đóm uỷ ban cho gái.
    Cửa " liếm mật miệng chai " càng ngày anh thấy càng sáng với chú, thôi nghỉ vụ này đi, hôm nào anh ra HN rủ anh bia bọt rồi anh gà cho ít bài.
    Nghỉ đi nhé!
  2. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ok, bác ra nhanh hộ e cái T_T
  3. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Lúc đầu thấy thương cảm. Sau thấy thương hại. Lãng phí!
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhưng trước khi gà bài, anh cũng khuyên chú là đừng nên chỉ cắm mặt vào đong đẽo mỗi 1 đứa.
    Hồi tuổi chú anh cũng mắc bệnh này ( mà thằng nào chả thế ), cứ mải mê vào một cửa tối om om như chị Dậu, bụng bảo dạ đây mới là tình yêu nhớn của đời mình, bọn khác chỉ là hàng lởm...
    Sau này khôn ra, cứ đứa nào làm hàng như cái con lễ tân kia là bố trí nghỉ ngay và coi đó mới là hàng lởm chính gốc.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hình như bác này cũng nhiều tuổi rồi mà chưa có vợ.
    @ Chủ topic: chịu khó theo bác ấy, chắc học được khối điều ấy bạn ạ.
  6. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo hết 19 trang của tóp. Là con gái, mình hiểu rằng cô bé này chẳng đứng đắn chút nào cả, chỉ thể hiện lên 2 chữ "lợi dụng". Mình ghét nhất là loại gái này.
    Chúc chủ tóp sớm quên được cô bé.
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Topic này đọc nhiều cảm xúc phết. Chúc chủ thớt sớm tìm đc giải pháp.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thường những người nhiều kinh nghiệm với gái thì sẽ khó lấy vợ, vì khả năng nhìn nhận gái của họ sẽ cao hơn người khác. Nhưng thà là chậm lấy vợ để tìm được người ưng ý ( tất nhiên cũng phải gạn đục khơi trong ) thì sau này duyên mới bền, chứ đừng như mấy thằng ranh nức mắt mới đến cái tuổi hiến pháp cho phép lấy vợ là cắm đầu vào mà xúc rồi, rồi sau đó gia đình đổ vỡ thì đời nó còn khốn nạn hơn .
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    to chủ thớt
    Khi cái topic này của chú có vài trang anh đã khuyên chú nên dừng lại ko nên cưa nữa mặc dù có rất nhiều cao chủ này vào dạy bảo chú tán gái, nhưng anh đã đọc vị chú là ko thể áp dụng được . Vì cưa gái cũng như luyện võ, tầng của các anh trên này là ở tầng thượng rồi, mà chú đang ở tầng hạ, chưa đến nổi tầng trung thì làm sao luyện được cái tầng của bạn anh, thế nên lúc nào anh post bài cũng khuyên chú nên stop, ko sẽ thành tẩu hoả nhập ma.
    anh cũng ngoài 30 rồi, và tất nhiên là chưa vợ , đời anh cưa gái nhiều mà cũng bị gái cưa ( mấy bà chị sv ở lớp tiếng A hồi trung học )
    cái loại gái mà chú gặp anh cũng gặp ít nhất là 2 con rồi, giờ anh sẽ kể chuyện của anh cho chú nghe:
    - ở 1 topic lâu anh cũng đã kể về con này cách đây 4 năm : mình rủ nó cafe tầm 9h, nó ok anh đến đón, nhưng đến nơi lại bảo em muốn ăn ngao nướng ( may mà nó ko đòi ăn piza ) , kinh tế của anh hồi đó là đang hẻo , mang tiếng đi chơi mà lúc đó có 50k trong người thôi, hồi đó cafe rẻ bèo chứ ko đắt như bây giờ, nhưng anh ko ngu đến mức ok đồng ý đi ăn theo ý nó để rồi phải gọi đt vay tiền như chú mà là anh bảo : kô được, anh ăn no rồi, giờ này còn ăn uống cái gì, anh mời cafe chứ ko mời ăn , mà con này nó cũng chỉ dụ ăn thôi, chứ sờ nó cũng ko cho sờ dù là nắm tay đâu, nhưng mà tính anh thì bựa, vì thế lúc đưa nó về nhà trọ anh nảy vào ôm nó luôn xong về, mấy hôm sau đi ngồi ở quán bia kể cho bạn bè con này, thằng bạn bảo cứ gọi nó ra, tiền bia tao chịu, anh gọi nó, ai dè nó đi xe ôm ra liền ( đúng là cái loại tham ăn) và nó gọi đồ rất nhiệt tình may là đã dao hẹn trước với thằng bạn ko thì mình tiêu
    - Con này là ở cùng Cty của anh đây cách đây 2 năm , nó cũng hay nhờ vả y tờ như chú, thậm trí cả lúc đi ăn cơm, nó còn diễn bài: em mệt, anh đi ăn rồi mua về cho em ( nhưng mà nó lại ko đưa tiền cho mình ) , lần trước nó có nhờ 1 thằng mà nó cũng ko trả tiền cái thằng đó rồi, thế nên lúc ăn xong, mấy thằng bọn anh vơ toàn bộ cơm thừa căn cạnh lại cho vào hộp cơm mang về cho nó ăn
    - Con nữa, chỉ mới quen thôi, hôm đó đang ngồi cafe với ông bạn ở Triệu việt Vương, nó nhá máy mình ( còn ko gọi mới chuối ), mình gọi lại thì nó bảo: anh ơi: đến đưa em và bạn em ra bến Giáp bát ( nó ở tận Nguyễn Khánh Toàn ), anh trả lời; đi xe ôm đi em ạ, anh đang phải làm việc, còn ko có thì đi xe bus đi
    Đấy là chỉ kể 1 vài con đĩ ngựa mà anh đã từng gặp, với cái loại đó thì ko cần phải lịch sự, kô cần phải tán, cứ nhìn xung quanh ko có ai thì cứ ôm nó, sờ L... bốp V... thôi. Nó nhờ vả gì mà động đến kté của mình thì phải từ chối thẳng thừng, kô để cho nó nhờn. Loại gái đó thì phải: Thà ta phụ người chứ quyết ko để người phụ ta.
    Cái con đĩ ngựa này anh sẽ dậy chú cách xử nó :
    Giờ thì chú đừng có trả lời đt hay sms nữa , kể cả yahoo nữa, nó nhờ vả gì thì kiếm cớ mà từ chối, nó nhờ chú đèo đi đâu, chú cứ ok, nhưng mà là đi bằng xe của nó ( xăng giờ đắt rồi )
    nó rủ chú đi ăn chú cứ đi, nhưng đừng có mang theo ví, lúc trả tiền thì theo nguyên tắc đứa nào mời đứa đó trả
    hãy áp dụng chiêu thức: cùn và bựa với loại gái này, chúc chú thành công và tiếp tục làm việc chứ ko phải vì nó mà phải xin nghỉ việc thì nhục lắm . Kẻ phải nghỉ việc vì xấu mặt phải là nó chứ ko phải chú
  10. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là nhìn gái như đống kứt rồi thì làm sao còn lấy vợ
    Càng già càng kén khén khẹn khóm khọm vào, càng lười... thế thôi, chứ gạn đục khơi trong, đãi cát tìm vàng gì hả bác
    Chết cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này