1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    trang 3 là có nhiều mợ vào tám nên mợ tranh thủ cũng vào tám ko topic dễ bị lock
    tình hình là rất tình hình : xét ở mức độ trong sáng , tức là suy nghĩ màu hồng , thì em lễ tân này cũng có cảm tình với bạn. Tuy nhiên , có thể em ý cho đó là 1 cơn say nắng. Bởi vì giữa bạn và em ý chỉ mới tán nhau , chích choè, chứ chưa có gì quá xa hơn cả. Có chăng chỉ là 1 vài hành động chăm sóc khi em ý ốm, cơ mà chả là gì so với sự chăm sóc của thằng bồ em ý cả( xin nhắc lại là chẳng là gì ). Và mợ dự rằng :lần em ý ốm vừa rồi, em ý đc thằng kia chăm sóc nên em ý đã trở về thực tại , đã dần tỉnh ra cơn say nắng với bạn.
    việc cần làm h là hãy giảm tải độ tán chém gió ba hoa chích choè đi, nói 1 số vấn đề mang tính nghiêm túc( nhắc lại là mang tính chứ chả cần thiết có đúng thế ko) với em ý, để em ý nảy ra sự so sánh bạn với bồ em ý.
    tiếp theo fải xác định là :nếu em ý và bồ đã yêu nhau lâu và em ý biết cái cơ của bồ em ý thế nào thì cơ của bạn fải hơn, thế mới dành cái thắng đc.Nếu cơ của bạn kém hơn thì thôi tìm gái khác đi cho lành.
    cuối cùng là chọn 1 ngày đẹp trời nắng đã lên cao thì chốt. Nhưng chốt ko fải đè con ng ta ra mà hôn vì có thể về em ý vẫn nghĩ lại , thành ra dở hơi.thế nên chốt dư lào thì fải nghĩ
    chúc bạn thành công
    ps: đây là suy nghĩ theo hướg trong sáng nhé. chứ nếu ko thì cứ suy nghĩ theo hướng của bác cqx ý là xong
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    người tử tế có ng iu roài ngta sẽ bít ngại bít ngượng nhở vả ng khác giới (chứ chưa nói đến n kẻ đang trồng cây si) --> Em này ko p người tử tế
    Người đc dạy dỗ đàng hoàng sẽ bít nói cảm ơn khi nhận đc sự quan tâm,jup đỡ đàng nài còn hoạnh họe --> Gái nài nội dung ko quá cái móng tay
    Chẹp, thoai thì phũ nhưng mà cũng khuyên chủ top hết ảo tưởng đi. Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn, cứ cho là cưa đổ em nó roài nhưng về có đào tạo nổi 2 cái kia k hay là cá trê nuôi nòng nọc?
    @tovimy:cqx có phần chua ngoai và ác nghiệt nhưng mà mấy câu bác í hỏi thì đúng chuẩn tuyển nhân viên vănphong rùi đới. hehe,xưa tớ cũng đc hỏi thế mà :)
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    cái trò õng ẽo nhờ và của gái văn phòng ko lạ gì:
    anh ơi, mua dùm em cốc nước, anh ơi em mệt đi ăn cơm mang dùm về cho em nhé, anh ơi nổ máy dùm em, em ko đạp được ( mẹ nó mình đang ngồi tận tầng 4 ), etc...
    chúng nó õng ẽo vì có 2 lý do:
    1 là loại đĩ lười, õng ẹo với các anh để đỡ phài làm việc
    2 là quen thói ở nhà được gia đình chiều rồi, nên bê cái đó vào văn phòng làm việc.
    Loại đó ông nào thích thì cứ việc ỡm ờ, nhưng đừng có dại mà nhả tiền ra khi chưa được sờ mò gì, mà có sờ mó gì thì cũng đừng có dại mà nhả tiền ra, nó cho mình sờ mó thì thằng khác trong cty cũng sờ mò được
    Tôi đã từng nói thẳng với loại này: anh em ko, bố con ko, bồ nhí cũng ko, nhờ vả cái đẽo gì mà nhờ lắm thế?
    - em là con gái mà, anh phải quan tâm em chứ. Thôi đi, làm việc là nam nữ bình đẳng, có khi nào thích nhờ, đợi lúc nào thằng chồng em nó yếu quá thì anh đến giúp cho cái khoản kia
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Định chỉ vào đọc thôi nhưng mà đọc cái bài này của anh thấy bựa quá! anh có nhiều kinh nghiệm với gái văn phòng???? em ko hiểu cái kinh nghiệm anh có được là với "loại gái văn phòng" nào thế mà đem ra đánh đồng tất cả như vậy. Chả hiểu anh lấy ở đâu ra cái bài test kia, phải chăng đó là bài test cho "loại gái văn phòng" ở chỗ anh? mà em hỏi nhỏ cái là anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại phát ngôn bừa bãi thế nhỉ, hay là do trước đây anh toàn phải làm trong môi trường ko được sạch sẽ cho lắm nên giờ nhìn thấy gái ở dâu cũng giống gái văn phòng chỗ anh nếu mà đúng như vậy thì thật là tội cho anh
    Xin lỗi cả nhà em chỉ spam thôi ạ
    @chủ top: Trường hợp này thì nghỉ cho khoẻ, chả thấy bạn có chút hy vọng gì cả
  5. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    1. no
    2. yes
    3. yes yes yes
    cảm ơn bạn scarlet đã tư vấn. chốt thế nào bạn gợi ý nốt cho mình với.
    ngy hiện tại của e ý thì chắc mới thôi.
    CN tuần trước chuyển đồ cùng e còn có thằng ngy cũ (con bé giới thiệu "bạn trai cũ của e" lúc chỉ có e và con bé)
    thằng ngy mới e thấy chững chạc, người lớn hơn thằng ngy cũ mặc dù thằng ngy cũ = tuổi e, tức là hơn con bé và thằng ngy mới 3 tuổi (con bé và ngy hiện tại của nó = tuổi nhau)
    hồi e chưa thích con bé thì nói rất nhiều chuyện, nt buôn chuyện, chat yahoo tranh luận rất nhiều, nhưng k hiểu sao dạo gần đây e làm gì cũng đắn đo suy nghĩ.
    ai cũng suy luận ra được những điều này, và những điều này có thể đúng, có thể sai. dù thế nào, k hiểu sao, e vẫn thích con bé!
    chiều nay e nt rủ con bé đi mua đồ, k thấy reply
    e ngồi chơi ở cửa hàng bà chị cả buổi chiều,
    tối đi ăn uống với mấy thằng bạn,
    k biết bao nhiêu lần móc đth ra rồi lại thở dài đút vào túi
    sao cái cảm giác nhớ nhung khiến thời gian trôi chậm như vậy! hic
    e đã mua quyển sách rồi, mai mang tặng con bé các bác nhỉ?
  6. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    nt ko trả lời thì gọi, gọi ko nghe thì cho quit con mèo mun nhà nó luôn đi ạ
    bác đã mua rồi lại còn hỏi có nên tặng ko, e nói thực là KO
    kiểu bác hỏi thì hỏi thế nhưng chắc thế nào bác cũng đợi 1 bác nào đấy vào bảo tặng để đi tặng ngay =))
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Ngày càng rơi vào trạng thái yếu đuối, ủy mị. trong đầu ko còn chuyện gì khác ngoài việc phải nghĩ làm thế nào để phục vụ em nó.
    -- Hãy làm theo lời khuyên của các anh ở trên : giảm bớt nhiệt, tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng hơn. chú đang ngày càng xoắn rồi. Dưới cơ rõ ràng
  8. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mù quáng.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    k biết bao nhiêu lần móc đth ra rồi lại thở dài đút vào túi
    sao cái cảm giác nhớ nhung khiến thời gian trôi chậm như vậy! hic
    e đã mua quyển sách rồi, mai mang tặng con bé các bác nhỉ?
    [/QUOTE]
    Ngày càng rơi vào trạng thái yếu đuối, ủy mị. trong đầu ko còn chuyện gì khác ngoài việc phải nghĩ làm thế nào để phục vụ em nó.
    -- Hãy làm theo lời khuyên của các anh ở trên : giảm bớt nhiệt, tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng hơn. chú đang ngày càng xoắn rồi.
    [/QUOTE]
    thế là lờ luôn cái vụ tặng sách như đã hứa hả bác?
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ví như người bệnh nặng, trước hết phải cho uống nước cơm, nước cháo, thuốc thang; lúc nào phủ tạng điều hoà, thân thể hồi phục, bấy giờ mới cho bổ bằng cá thịt, trị bằng thuốc mạnh, thì gốc bệnh mới tiệt, sinh mệnh mới an toàn. Nếu bệnh còn nặng, phủ tạng còn yếu, đã trị ngay bằng thuốc mạnh, bổ ngay bằng vị ngon, thì khó lòng chữa khỏi được.
    Đọc trong Thượng kinh kí sự, ta thấy Hải Thượng Lãn Ông cũng phê phán cách chữa bệnh của bọn ngự y trong cung như vậy
    Thực sự một điều là sai lầm khi giảng dạy cho gà là nghĩ rằng chúng nó sẽ không xoắn nữa. Chắc chắn là còn xoắn, thậm chí đè nén 2-3 hôm xong rồi chúng sẽ quay trở lại, ngu dại gấp trăm lần.
    Vì cái nền tảng là khí cốt, đời sống tinh thần phong phú chúng nó không có được, vậy sao mà dùng ngay bí kíp kịch độc cỡ Aza được.
    Cái gì cũng phải có quá trình của nó, chữa bệnh gà cũng vậy
    Trong trường hợp này, tôi khuyên là : cậu thích làm gì, cậu cảm thấy làm thế nào là hay thì cứ làm, nhưng hãy tự kỉ ám thị : nói 1 nửa, làm 1 nửa, dành cho em yêu làm nốt nửa còn lại
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lại thấy cái khác ở đây, cái lúng túng và cảm giác này rất chi là đáng quý...đấy cũng là một cái gọi là tình yêu...chứ anh nói thật...cứ theo lối mòn đứa nào cũng luyện lên thành cao thủ.....bí kíp với mưu mô đầy người...rồi cuối cùng giật mình nhận ra *** hiểu giờ cảm giác tình yêu nó như thế nào nữa...cuối cùng nó chỉ là sự chiếm đoạt cho sướng ********...rồi lại than thở là giờ tình yêu nó nhạt...lãnh cảm...gái chỉ là đống ***. Lúc đấy muốn quay lại cái cảm giác gà như ngày xưa e rằng không bao giờ có.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này